thỏ tím
14-04-2008, 05:20 AM
Đêm nay em về
Em vẫn bảo ghét đi về lối cũ
Ghét sao trời, ghét những mùa thu
Vậy mà hôm nay em về lối cũ
Em về cùng sao cùng những mùa thu
Khuya rồi chăng vẫn thức
Như thức cùng em đợi cùng em
Ngước nhìn khung cửa sổ
Em thấy lòng buồn vu vơ
Bởi hình như...
Trong cuộc đời mình em đã viết những trang thơ
Nhưng những trang thơ chỉ mình em viết
Như mối tình đầu đơn phương em biết
Muốn nói ra rồi sao khó quá lại thôi
Trên lối cũ đêm nay
Em ước sao mùa thu biết nói
Và mây trăng biết hát khúc tự tình
Để anh biết rằng
Em ngang về
Lối cũ
Đêm nay...
Em vẫn bảo ghét đi về lối cũ
Ghét sao trời, ghét những mùa thu
Vậy mà hôm nay em về lối cũ
Em về cùng sao cùng những mùa thu
Khuya rồi chăng vẫn thức
Như thức cùng em đợi cùng em
Ngước nhìn khung cửa sổ
Em thấy lòng buồn vu vơ
Bởi hình như...
Trong cuộc đời mình em đã viết những trang thơ
Nhưng những trang thơ chỉ mình em viết
Như mối tình đầu đơn phương em biết
Muốn nói ra rồi sao khó quá lại thôi
Trên lối cũ đêm nay
Em ước sao mùa thu biết nói
Và mây trăng biết hát khúc tự tình
Để anh biết rằng
Em ngang về
Lối cũ
Đêm nay...