Rieng_minh_anh_co_don
14-04-2008, 03:15 AM
Chúc mừng sinh nhật em, cô pé ạ ^^....àh, anh xin lỗi nhé....1 năm trc đây, cũng vào ngày này, anh bận ôn thi HK vì thế, đã wên, wên mất đi ngày này....ngày wan trọng với em ^^, năm nay, 16 tuổi, em sẽ xinh hơn nhé, anh đã chuẩn bị, chuẩn bị tất cả rùi....nhất định năm nay, anh sẽ làm em bất ngờ.....1 sinh nhật khó quên.....em đồng ih' nhé ^^...nè, anh đã mua, 4 chiếc chuông gió, tượng trưng cho tình yêu, lòng chân thành, niềm tin, và hi vọng....anh đã treo, treo ở 4 góc phòng, và 16 cây nến, là tuổi của em đấy, em thix, thix chứ ^^...hjhj, chắc chắn, sinh nhật này, sẽ là kỉ niệm khó quên.....và em, sẽ mãi k quên, quên sinh nhật năm nay, có anh ở bên cạnh, nhất định như thế phải k em ^^.....anh đã mua, 1 chiếc bánh kem, thật là to, và đẹp lắm, ở trên đó, có 1 cô gái, xinh thật xinh ^^, là em đó em yêu àh.....anh yêu em, yêu em nhìu lắm, nhất định năm sau, em sẽ ở bên anh, như thế này, em nhé.....
Em đâu rồi....mặt trời đã ngủ từ rất lâu, mà anh chẳng thấy bóng hình em đâu cả, những ngọn nến, vẫn vô tư, thắp sáng căn phòng anh, ngọn gió, vẫn lùa vào, làm trái tim anh rung rinh, theo từng tiếng chuông gió, em ơi, có nghe chăng, tiếng chuông gió này, đang gọi em đấy, anh đang chờ, chờ em, thổi tắt những ngọn nến, chờ, để chúc mừng sinh nhật em đây mà....rồi....1,2,3....16 ngọn nến dần vụt tắt, nhìn lại, mình anh và anh thế thôi, nước mắt lại rơi....ngộ nhận, chỉ là ngộ nhận mà thôi....anh mất, mất em từ lâu rùi mà....nhìn ngoài kia, thấp thoáng bóng hình ai kia, đang ở bên 1 ai khác.....chợt khóc....1 mình nơi đây....cô đơn, lạnh lẽo.....thắp lên 16 ngọn nến, treo lên 4 chiếc chuông gió.....chúc mừng sinh nhật, em nhé.....
Em đâu rồi....mặt trời đã ngủ từ rất lâu, mà anh chẳng thấy bóng hình em đâu cả, những ngọn nến, vẫn vô tư, thắp sáng căn phòng anh, ngọn gió, vẫn lùa vào, làm trái tim anh rung rinh, theo từng tiếng chuông gió, em ơi, có nghe chăng, tiếng chuông gió này, đang gọi em đấy, anh đang chờ, chờ em, thổi tắt những ngọn nến, chờ, để chúc mừng sinh nhật em đây mà....rồi....1,2,3....16 ngọn nến dần vụt tắt, nhìn lại, mình anh và anh thế thôi, nước mắt lại rơi....ngộ nhận, chỉ là ngộ nhận mà thôi....anh mất, mất em từ lâu rùi mà....nhìn ngoài kia, thấp thoáng bóng hình ai kia, đang ở bên 1 ai khác.....chợt khóc....1 mình nơi đây....cô đơn, lạnh lẽo.....thắp lên 16 ngọn nến, treo lên 4 chiếc chuông gió.....chúc mừng sinh nhật, em nhé.....