Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không phải là cổ tích



thi_thị_kiều_trang
13-04-2008, 11:32 PM
Sóng vỗ ghềnh đá
Gió chắt chui
Heo hắt con tim gầy

Người mẹ tần tảo nuôi ba miệng ăn
Đứa trẻ cô đơn nhặt vỏ ốc
Mong kiếm chút tiền đong chén gạo con
Cầm cự qua ngày cuộc đời đau khổ.

Ngườii cha vô tình không thương vợ
Rượu chè trăm ngã chẳng đồng vô
Tội ngày say xỉn mắng nhiếc vợ
Tỏ thói trượng phu trụ cột rơm.

Sướng khổ cái thân người phụ nữ
Chốn quê nghèo ẩn náu chẵng yên thân.
Từng đồng chắt chui dành trẻ dại
Chơi vơi chới với giữa bảo đời.

Không rõ khi nào sóng thôi vỗ
Ngày mai trời lợi thấy mây

benemlabien_rong76
14-04-2008, 09:04 PM
tôi lại nhớ tới những ngày thơ bé
cha cầm tay khe khẽ dắt tôi đi
dưới nắng trưa cha âm thầm lặng lẽ
gieo hạt cây ,xới đất ,vun trồng

mồ hôi cha còn nhiều hơn nước mắt tôi ngày ấy

cha ơi !con yêu cha biết mấy
vì chúng con cha vất vả gian nan
mặc nắng mưa vẫn ko ngày ngơi nghỉ
tiếp bước cho con tren suốt chặng đường đời

thi_thị_kiều_trang
14-04-2008, 11:01 PM
cuộc sống con người vốn cần những trắc trở
bất hạnh không muốn rơi vào ai
mãi một câu đi tìm hạnh phúc
vùng trong lẫn quẩn phải làm sao.
cũng mong rằng cha luôn yêu thương con
nhưng trong góc nhỏ trái của xã hội
vẫn có một người như thế đó
đâu phải cổ tích đâu

crazy
15-04-2008, 03:20 PM
Tuyết rơi!
Băng giá!
NNgười cha nơi xa.

Đất khách quê nngười
Làm thuê vất vả
Bị lừa, bị đánh
Một thân một mình
Biết tìm ai!

Đâu còn khoẻ mạnh
Lính tráng ngày nào
Giờ là đau ốm
Một thân một mình
Biết tìm ai!

Nén đau chịu đựng
Làm quên tháng ngày
Làm không một mình
Không phải một mình
Phương xa..... tiếp sức !

" Có cơn mưa nào mà không tạnh đâu bạn ^_^"