Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cảm ơn và xin lõi nhóc!



p3'_nh0'_nh0c''
13-04-2008, 10:15 PM
Nhóc nà! Chỉ hơn tháng nữa thui là chúng ta sẽ rời xa nhau mãi mãi phải không nhóc? Nhóc bây giờ đang làm gì. Nhỏ chẳng bít nữa nhưng theo nhỏ nghĩ : '' chắc bây giờ nhóc đang chơi phong thần, đột kích, au gì đó, đại loại là một trong ba trò chơi ấy. Và điều wan trọng hơn là chờ cái nick chat của nhỏ sáng đèn. Nhỏ bít thía nhưng nhỏ hem vô nick chat mờ ngồi đây viết lên những gì nhỏ nghĩ. Vì nhỏ sợ khi chat với nhóc, nhỏ lại nhận được sự wan tâm vô điều kiện của nhóc dành riêng cho nhỏ, để rùi nhỏ lại khóc vì quá bùn khi nghĩ tới ngày chia tay. Nhỏ iu nhóc, nhưng vì iu nhóc, nhỏ không mún nhóc bùn, nhỏ không mún thấy nhóc đau. Nhỏ bít tình iu của nhóc lớn lao hơn nhìu so với tình cảm của nhỏ trao cho nhóc. Nhưng nhỏ tin tình iu của nhỏ dành trọn riêng cho nhóc mờ thui. Ngưòi ta bảo thời gian sẽ xoá dịu nỗi đau, vậy mờ nhỏ lại thấy chính thời gian kia gieo lên bao đắng cay thì có. Tại sao chứ? Chúng ta đều bít câu trả lời đó là gì. Vì hoàn cảnh bắt buộc nhóc nhỉ? Trời cho chúng ta được yêu thương nhau nhưng lại không cho chúng ta ở bên nhau mãi. Nhóc có bít nhỏ iu nhóc như thía nào hem, thật lòng nhỏ không mún chia tay nhóc đâu. Lỡ ngày mai ta xa nhau thiệt, chẳng may vô tình gặp lại nhau thì chúng ta coi như chưa hề và chưa bao giờ wen bít nhau à? Vậy bít như thía lúc trước nhỏ và nhóc không đến với nhau thì hơn. Nhưng vì tim nhỏ lại bảo nhỏ iu nhóc đi. Làm sao được khi tim nhỏ lỡ trao cho nhóc rùi! Nhỏ chỉ bít bùn, chứ không khóc đâu nhóc à! ^^! Nhỏ đã cố không khóc rùi cơ mờ. Ùa! seo lại rơi nước mắt thía này hả nhóc con của nhỏ? Èo! chắc là hạt bụi rơi vào mắt nên chảy nước mắt đoá! Nhỏ đã từng bảo là sẽ không buông tay nhóc ra. Xin lỗi nhóc ná vì nhỏ chẳng giữ lời hứa tẹo nào. Hj`! Nhóc không trách nhỏ đâu nhỉ vì nhóc là người rộng lượng lém mờ . Dù sao nhỏ cũng xin lỗi nhóc những gì nhỏ đã vô tình gây ra cho nhóc và cảm ơn nhóc về mối tình đầu vụng dại+những kỉ niệm vui bùn nhóc mang đến cho nhỏ hem!

nh0ckut3_dra
14-04-2008, 12:35 AM
Một chuyện tình bùn.Bạn hãy ráng vượt wa ná.

phương ^_^
14-04-2008, 05:44 PM
củng giống mình ah nhưng cố lên ha...................

p3'_nh0'_nh0c''
16-04-2008, 06:24 PM
hj`! cảm ơn phương ná! Phương cũng cố lên đi!