beyeuchu
13-04-2008, 07:23 PM
Anh ơi! Anh đã quen và đã yêu một người khác - 1 người hơn bé nhiều. Bé k trách gì anh đâu. Anh đã quyết định đúng, như vậy sẽ tốt hơn cho anh, anh ở bên bé đâu được gì. Anh ngốc lắm! Giờ chắc anh đã quên đi lời hứa ngày nào. Chắc có lẽ anh sẽ k đến chỗ hẹn đâu. Nhưng anh ơi! Bé sẽ đến, bé sẽ đến như lời đã hứa. Bao năm đã qua đi, bé vẫn nhớ & sẽ làm những gì bé đã hứa. Dù anh có đến hay k, bé cũng sẽ đến chỉ để được đứng chờ và tiếp tục hi vọng.
Khi yêu 1 người, phải cần có lí do hay sao? Anh hay hỏi “Tại sao bé thích anh?”, nhưng câu hỏi đó làm sao bé trả lời được đây. Bé muốn mình là Đ để thỉnh thoảng có thể đi ăn với nhau, dẫu rằng chỉ như 2 người bạn. Bé muốn mình là H hay T để có thể làm anh cười mỗi lúc anh thấy buồn. Và cuối cùng (điều mà bé mong muốn nhất), bé muốn mình là X để được anh yêu thương, để được anh lo lắng, chăm sóc. Nhưng k được, bé vẫn mãi chỉ là con bé ngốc ngày nào. Bé ghen với tất cả.
Anh từng nói anh cũng thích bé, mỗi khi bên bé tim anh đều đập mạnh. Nhưng anh với bé k hợp, anh rất buồn, anh k muốn như vậy. "Hãy giúp anh, đừng gặp anh nữa. Hãy tha lỗi cho anh, bé ơi". Dù có níu kéo thế nào cũng k thể quay lại như xưa. Biết! Bé biết điều đó. "Anh chỉ có thể coi bé là bạn”. Ừ, giờ đây bé sẽ đồng ý làm bạn của anh. K phải vì bé k còn yêu thương anh như trước mà vì chỉ có như vậy, bé mới có thể vẫn được ở bên anh để bé được quan tâm, chăm sóc người mà bé thật lòng yêu thương. Cảm ơn anh đã đồng ý.
Từ khi gặp anh cầm tay người ấy đi trong công viên. Tim bé đã đau & giờ nó sẽ k đau thêm lần nữa. Nó k đóng băng mà đã hóa đá, nhốt chặt một hình bóng. Sẽ k một ai có thể bước vào để lại làm nó nhói đau.
Bé yêu anh!
Khi yêu 1 người, phải cần có lí do hay sao? Anh hay hỏi “Tại sao bé thích anh?”, nhưng câu hỏi đó làm sao bé trả lời được đây. Bé muốn mình là Đ để thỉnh thoảng có thể đi ăn với nhau, dẫu rằng chỉ như 2 người bạn. Bé muốn mình là H hay T để có thể làm anh cười mỗi lúc anh thấy buồn. Và cuối cùng (điều mà bé mong muốn nhất), bé muốn mình là X để được anh yêu thương, để được anh lo lắng, chăm sóc. Nhưng k được, bé vẫn mãi chỉ là con bé ngốc ngày nào. Bé ghen với tất cả.
Anh từng nói anh cũng thích bé, mỗi khi bên bé tim anh đều đập mạnh. Nhưng anh với bé k hợp, anh rất buồn, anh k muốn như vậy. "Hãy giúp anh, đừng gặp anh nữa. Hãy tha lỗi cho anh, bé ơi". Dù có níu kéo thế nào cũng k thể quay lại như xưa. Biết! Bé biết điều đó. "Anh chỉ có thể coi bé là bạn”. Ừ, giờ đây bé sẽ đồng ý làm bạn của anh. K phải vì bé k còn yêu thương anh như trước mà vì chỉ có như vậy, bé mới có thể vẫn được ở bên anh để bé được quan tâm, chăm sóc người mà bé thật lòng yêu thương. Cảm ơn anh đã đồng ý.
Từ khi gặp anh cầm tay người ấy đi trong công viên. Tim bé đã đau & giờ nó sẽ k đau thêm lần nữa. Nó k đóng băng mà đã hóa đá, nhốt chặt một hình bóng. Sẽ k một ai có thể bước vào để lại làm nó nhói đau.
Bé yêu anh!