PDA

Xem đầy đủ chức năng : (con gái ko đc anh em bàn đị sự).Cách tìm đường đến trái tim con gái



DiệuThủThưSinh
02-08-2005, 06:22 PM
con gái đừng đọc lộ hết chui của mấy anh em tụi tui
Đường đến trai tim phái yếu rất nhìu ngã rẽ & tối tăm mù mịt nếu ko có kế hoạch & chiến lược thì có thể lạc như chơi(vi dụ lạc xang đứa bạn thân của nàng chẳng hạn :D) vì vậy anh em hãy đưa ra cách của mình để bàn bạc & tham khảo nha :lol: hiên nay tui đc ông anh truyền cho 3 cách & 1 cách của tui anh em xem thử
- 1 : các nhà con gái học đã chứng minh đc rằng ơ dạ dày con gái có mật đạo đến trái tim vì vậy soài, me, cóc, ổi, kem anh em phai cố cung cấp đủ :cách này hay nhưng hơi tốn 6 * thui
- 2 : Anh hùng cứu mỹ nhân ko bao giờ là lỗi thời cả nhưng cơ hội rất it . còn ai khoái diễn kịch thì lộ ra là teo lun cách nì chi 3* thui .
- 3 :Tìm kiếm đồng minh băng cách mua chuộc em nàng,bạn thân nàng,phụ mẫu của nàng nếu cần cả con miu nhà nàng nữa :cách nì hơi tốn thời gian nên 7* thui
con theo cách của tui là anh em cứ tìm đến trái tim mấy nàng bằng tình cảm thật lòng thì chả cần tìm đường cũng thấy của vào thui. :cool1:
Con các tiền bối có cách chi đóng góp lẹ 1 tháng nữa vào hoc roài :lol:

the_death_of_phoenix
02-08-2005, 06:28 PM
oài ! Có vài cách thì bác đã nói cả rùi ! Ý kiến the wai nào nữa

DiệuThủThưSinh
02-08-2005, 06:35 PM
seo lai ko nhìu cách lắm chứ

DiệuThủThưSinh
04-08-2005, 01:54 AM
trùi ui ko có ai cung cấp cach nèo nữa ah chán wé

Tson
04-08-2005, 03:38 AM
ặc đến lúc đó kô bít có làm đc kô vậy nhỉ hay la run quá kô bít nói gì hehe

Red Rose
04-08-2005, 06:27 AM
cách thứ 1: dạ dày đi đến trái tim :D lỡ bị đau dạ dày sao ăn được
cách 2: tìm thằng bạn diễn rồi từ này về sau ko bao giờ đi chơi với nàng mà có thằng đó theo :D diễn ko đạt lộ tẩy ngay chư tính tới trường hợp có người khác cứu rồi cả hai cùng nhau bị người ta đánh
cách 3: làm sao tới nhà nàng để mua chuộc mà ko bị coi là phiền hà

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 03:41 PM
was dễ hãy xem tại hạ giải quyết các vấn đề
-C1:Dau dạ dày ko ăn đc thì mình cho uống chứ seo chắc chắn đau dạ dày ko kiêng co ca & yoyo roài:D
-C2 :để đi chơi voi nàng mà có nó chỉ cần 1 câu "nó thay đổi ròai em àh thui chuyện cũ bỏ qua nha"con còn người khác đến cứu à ko xi nhê 2 chọi 1 ko chột cũng què :D.
-C3:Cứ làm 1 câu thế nì nè "cháu là cán bộ đòan phường đến để vận động bạn ấy di tham gia vào mấy họat động ý mà , mà bác gái ơi bác có dung kem dưỡng da ko mà seo trông bác trẻ vậy à:D."
ok chưa

jancy_x_87
05-08-2005, 03:48 PM
Muốn cho người ta ko biết trừ khi mình đừng co ghe để đi khoe tứ lung tung như thế này á! Mà tui thấy u cũng nói đúng được phần nào nên ko cần phải kiếm chuyện.Chúc bàn luận tốt hen,mà nhớ là đừng có nói xấu nha,nói xấu là ăn guốc đó :guoc:

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 03:53 PM
trùi ui sợ wé mình nào dám nói xấu ai nhưng mà bạn như thế ế chồng đó khè khè
á guốc bổ đau quá :guoc:

jancy_x_87
05-08-2005, 03:56 PM
trùi ui sợ wé mình nào dám nói xấu ai nhưng mà bạn như thế ế chồng đó khè khè
á guốc bổ đau quá :guoc:
Hey!NÃy giờ tui có nói gì ong ko mà ong trù ẻo tui ế chồng dzợ! :guoc: Biết đau mà sao còn chọc.!

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 03:59 PM
kiểu nì ế là cái chắc :D
tránh đc qỏa bổ guốc roài :d

lil_vi3t_hunni3
05-08-2005, 04:04 PM
hay we'... hay vậy chác đến đc. tim em nào chưa anh ban??

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 04:13 PM
Đang có kế hoạch mới lập ra cái topic nì để anh em bàn chứ :d

jancy_x_87
05-08-2005, 04:58 PM
Đang có kế hoạch mới lập ra cái topic nì để anh em bàn chứ :d
Tui nói mấy ong lập kế hoach cho cố vô,tới giờ nó ế là nó ế hà!haha :blinking:

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:01 PM
bà tưởng ai cũng é như bà à khè khè

jancy_x_87
05-08-2005, 05:02 PM
bà tưởng ai cũng é như bà à khè khè
Tui mà ế ha?Chẳng qua là tại xa bồ mấy chục ngàn cây số nên ko gặp nhau thui ý mà!

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:04 PM
Đó bồ bà nó sợ bà nên mới chạy xa mấy chục ngàn cây số đó he he :D

jancy_x_87
05-08-2005, 05:31 PM
Đó bồ bà nó sợ bà nên mới chạy xa mấy chục ngàn cây số đó he he :D
Đâu có!Tui đi mà!Chứ nó có đi đâu,nó mà chịu đi tui với nó cũng ở gần nhau thui!

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:38 PM
thế tại nó sợ bà nó mới ko giám đi cùng bà .Chắc ngày bà đi nó mở tiêc to lắm :D

jancy_x_87
05-08-2005, 05:41 PM
thế tại nó sợ bà nó mới ko giám đi cùng bà .Chắc ngày bà đi nó mở tiêc to lắm :D
chọc quê ha?Quê nha! :mad:

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:45 PM
he he cuối cùng có 1 lần trong cả sáng nay bà phải đuối lí ăn mưng thui :lol: :lol: :lol: :lol:

jancy_x_87
05-08-2005, 05:48 PM
he he cuối cùng có 1 lần trong cả sáng nay bà phải đuối lí ăn mưng thui :lol: :lol: :lol: :lol:
Không hề!chẳng qua là tại thằng bồ tui nó xuôi nó mới bị ở lại thui,chứ nó mà hên thì giờ chắc tui với nó ko phải là bồ rùi hihi. :blinking:

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:50 PM
nó xui nó mới găp bà đó :D

trungnhut
05-08-2005, 05:56 PM
đê hạ gục một cô gái thí phải làm như thế nào và bằng cách nào đê cô ấy hiêu và yêu mình

DiệuThủThưSinh
05-08-2005, 05:59 PM
mời đoc lại 4 chỉ dẫn ban đầu & chọn

kenshin_nmt
05-08-2005, 06:06 PM
Các cách của DTTS hay nha!! Theo tôi, cách 4 là hay hơn cả, chân thực vẫn hơn!!! :D

tài lơn
05-08-2005, 06:21 PM
có ai có thể chỉ đường cho tui xem nào

Red Rose
05-08-2005, 07:38 PM
was dễ hãy xem tại hạ giải quyết các vấn đề
-C1:Dau dạ dày ko ăn đc thì mình cho uống chứ seo chắc chắn đau dạ dày ko kiêng co ca & yoyo roài:D
-C2 :để đi chơi voi nàng mà có nó chỉ cần 1 câu "nó thay đổi ròai em àh thui chuyện cũ bỏ qua nha"con còn người khác đến cứu à ko xi nhê 2 chọi 1 ko chột cũng què :D.
-C3:Cứ làm 1 câu thế nì nè "cháu là cán bộ đòan phường đến để vận động bạn ấy di tham gia vào mấy họat động ý mà , mà bác gái ơi bác có dung kem dưỡng da ko mà seo trông bác trẻ vậy à:D."
ok chưa

câu 2 : bằng chứng đâu anh nói vậy hay là anh với nó hùa nhau gạt em
câu 3: lần sau dàng chiêu gì và bà mẹ cũng koc ho con gái mình ra khỏi nhà đi với anh thanh niên này đâu

jancy_x_87
05-08-2005, 07:56 PM
nó xui nó mới găp bà đó :D
Vắng mặt nãy giờ chưa chửi ong ong chưa sợ ma`

DiệuThủThưSinh
06-08-2005, 02:04 AM
trùi kinh dị sơ quá ăn mấy cái guốc của bà sợ roài :guoc:


câu 2 : bằng chứng đâu anh nói vậy hay là anh với nó hùa nhau gạt em
câu 3: lần sau dàng chiêu gì và bà mẹ cũng koc ho con gái mình ra khỏi nhà đi với anh thanh niên này đâu
nè mấy chiêu đó qua kiểm nghiệm roài nha
còn câu 3 nếu gặp thân phụ nagf thì hay hơn cứ làm nguyên văn như nì chắc chắn cái ghế con rể thuộc về mình "cháu chào bác ạ!ơ sao mắt bác thâm quầng thế kia có phải hôm qoa bác cũng thức xem trận của đội X & đội Y ko trùi ui hôm qoa cháu cũng xem hay kinh khủng lun à "đó ko thể có ông bố naofcos thể từ chối 1 tên con dê quen con rể như thế :D
Câu 2 à:em ko tin anh seo anh thề có trời làm chứng nếu gat em anh sẽ bị mất hết ziền tết .đó thề độc như thế ai ko tin :D


Các cách của DTTS hay nha!! Theo tôi, cách 4 là hay hơn cả, chân thực vẫn hơn!!! :D
qóa khen tại hạ chỉ đc truyền nghề thế thui chứ chưa thử bao giờ

Red Rose
06-08-2005, 07:33 AM
thề thế có mà mau đi sớm :D

áp dụng mấy cách này lèm seo mà kưa

CongTuLevi's
06-08-2005, 08:01 AM
muốn sang thì bắc cầu kiều
muốn cưa cô chị phải chìu cô em
Chí lý chí llys:cool1:

DiệuThủThưSinh
06-08-2005, 07:10 PM
đúng ko nhưng chìu cô em mà còn phải lấy lòng phụ mẫu nàng nữa :D

DiệuThủThưSinh
07-08-2005, 07:01 AM
thề thế có mà mau đi sớm :D

áp dụng mấy cách này lèm seo mà kưa
rồi có ngày bà sẽ thấy có một tên xui sẻo nào đó sẽ áp dụng nhưng cách nì để cưa bà :D

jancy_x_87
07-08-2005, 03:41 PM
rồi có ngày bà sẽ thấy có một tên xui sẻo nào đó sẽ áp dụng nhưng cách nì để cưa bà :D
Sao ngộ quá ha?tui thấy ong dzô đây là để gây lộn với tụi con gái thì phải?ong đi tới đâu cũng gây chiến tranh hết đó! :madsung: :guoc: :guoc:

DiệuThủThưSinh
07-08-2005, 05:39 PM
nè bà xem cái hội bảo vệ con gái hiền lành của tui chưa http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=28493 :D