Rieng_minh_anh_co_don
13-04-2008, 03:45 AM
Em quay về bên anh...và nói rằng sẽ cho anh 1 cơ hội....vì...vì 1 lời hứa 1 1 người bạn, người bạn của anh, mà em đã trót hứa...và em quay lại..cho anh 1 cơ hội....chỉ với lòng thương hại ??? Em Ngốc lắm em bik k , uh, thì anh có vui, có mừng, nhưng cái anh cần, k phải là sự thương hại , cái anh cần k phải là thể xác ở bên anh, mà trái tim băng giá, cái anh cần, là niềm tin, là tình yêu, của 2 người kìa, như anh, và em trc kia đấy, đã rất yêu, đã rất hạnh phúc...anh vẫn mãi, mãi giữ hình bóng em trong tim, nhưng mà là, em của ngày trc' , của ngày xưa cơ mà, em của bây giờ...có phải là em đâu....em của bây giờ.....k phải là người anh yêu....em của bây giờ.......cái anh cần....là tình yêu....thật sự.....chứ k phải,là sự thương hại...em àh.....em cứ, bước tiếp con đường em chọn , đừng quan tâm, đừng bận tâm j cả.....dù sao đi nữa....anh vẫn yêu em, chỉ là....k còn như trc nữa......rồi anh sẽ đứng dậy, k cần bàn tay em....em bik chưa......bước tiếp đi, cô gái ạ.......