Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : giờ thì em đã biết....



nguyentruc_8692love
13-04-2008, 01:46 AM
anh ah`! thật là đúng khi người ta nói : " khi ở bện cạnh thì xem thường, lúc xa mới biết cần nhau tới mức nào ". giờ thì em đã biết rắng người ta nói thật ko sai. em đã hồi hận rằng sao lúc đó em ko trân trọng anh , ko quan tâm anh nhìu hơn để rồi đây khi anh xa em,em mới biết rằng anh thật quan trọng đối với em. giờ em đã biết rằng khi nhớ một người là như thế nào , là đau như thế nào ,em đã cảm nhận được những điều mà hồi trước anh đã cảm nhận. giờ thì am đã hối hận thật nhìu em ước j` thời gian có thể quay trở lại , để em ko còn cô đơn giữa đêm vắng , ko còn ngồi chờ hàng giờ để chờ phone anh ,ko ngồi hàng giờ để nhớ về anh ,để tự hỏi rắng anh đang làm gì có còn nhớ em ko? thật nhìu câu muốn nói với anh. em mong anh sẽ quay trở về thật nhanh để em có thể nói cho anh nghe những ngày qua em sống sao khi vắng anh. nhưng điều đó là ko thể T T.... giờ em chỉ biết rằng tim em chỉ có hình bóng anh mà thôi, và em sẽ chờ anh quay về dù có là bao lâu. anh hãy mau về nghen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
gửi người tôi yêu !

manhlong208
13-04-2008, 04:47 AM
Dòng chữ phai nhoà trên cát
Đừng xoá đi từng dấu chân in hằn
Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào
Tay cầm tay, lệ nhoà nhưng không nói.

Bờ cát vẫn gọi tên anh
Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về
Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi
Sao tim em luôn mong chờ một ngày.

Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây
Cho em thôi nhớ mong vơi đầy
Để từng ngày anh héo khô con tim gầy
Tương tư về một bóng hình.

Giọt lệ ngày xưa khóc cho riêng đôi mình
Nước mắt là niềm đau
Và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi
Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé
Vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
Lối đi nào cho em, em đi tìm một cơn mưa
Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng.

Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm
Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc
Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô
Thôi nhé anh từ đây anh chôn vào sâu trái tim... bóng hình anh.
Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé
Vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác
Lối đi nào cho em, em đi tìm một cơn mưa
Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng.

Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm
Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc
Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô
Thôi nhé anh từ đây anh chôn vào sâu trái tim... bóng hình anh.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
13-04-2008, 06:12 AM
Đừng để hối hận đến lần 2... những gì đã wa nên lấy nó làm kinh nghiệm co sau này, hơn là cứ hối hẫn mãi để rồi lỡ wa thêm 1 người nữa.... ^^ !!!

CHuyện tình củm mà, khi xa mới hiểu dc giá trị 1 người với nhau. Nhưng mà nếu cứ nắm mãi cái hối hận đó, thì lại làm cho m2inh khó chịu và đau khỗ lắm.

nh0ckut3_dra
13-04-2008, 01:09 PM
Sao lại hok thể hã bạn? Giờ bạn cũng cóa thễ nói mà.

yeu_anh_4ever
13-04-2008, 05:09 PM
tớ tin là hạnh phúc sẽ về với cậu thoai
nếu cậu thật lòng và tin anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ về sớm mà

ngay mai mua thoi roi
13-04-2008, 05:54 PM
bạn hãy trận trọng tình cảm của mình, bạn hãy chờ đợi mình tin người ấy sẽ quay về với bạn, chúc bạn sớm gặp lại người ấy.

yinyue
13-04-2008, 06:06 PM
Nguyentruc ơi! Tâm sự buồn wá, giờ đây Nguyentruc rất buồn đúng không??? Ước gì anh ấy quay lại để Nguyên trúc sẽ vui tươi hồn nhiên. hì :) Nhưng đừng buồn nhìu đóa, kon gái mà buồn nhìu sẽ mau già và xấu xí nữa....hihi. Nhớ đóa......

zatharalee
13-04-2008, 06:16 PM
Việc bây giờ Nguyentruc cần làm là send mấy câu trên đến người cần nghe
Za hy vọng mọi việc sẽ như bạn mong muốn !

P.chi
13-04-2008, 06:21 PM
Không phải chỉ có tình yêu thì mới được trân trọng đâu bạn ạ . Cái gì cũng nên trân trọng như nhau nha.

Mình cũng đã từng học bài học này nhiều rồi nhưng cũng vẫn quên như thường.

Cám ơn bạn đã nhắc nhở mình bạn nhé

:wavey:

yinyue
13-04-2008, 06:25 PM
Trời ơi bạn P.chi ơi "Mình cũng đã từng học bài học này nhiều rồi nhưng cũng vẫn quên như thường." Phải không đó??? hì :)
Yinyue thấy sợ bạn đấy.........

nguyentruc_8692love
18-04-2008, 01:39 AM
chuyện đời rất khó đoán thật là đau khi người đi thật roài
giờmình tôi ở đây nhớ về ngày xưa ấy

hoangtell
18-04-2008, 02:04 AM
cố gắng lên bạn mình ủng hộ bạn đừng để mất finish lần 2 nha :)

vancaomau
18-04-2008, 02:14 AM
hahha. rùi cũng sẽ quên người đó thui. bạn hãy nghĩ đến tương lai mình còn dài lém , mình ko nên cứ hoài niệm mãi về cái quá khứ đã qua rùi. có thể bi giờ bạn đau lém nhưng rùi cũng wa

phương ^_^
19-04-2008, 02:02 AM
ươc.............................

me0c0n
19-04-2008, 02:17 AM
Nguyễn trúc giống mình à nghen....................nhưng mình hem có bùn nữa......khi người ta ở bên cạnh mình mình hem trân trọng đên khi người ta đi rùi thì mới nhận ra............................bibi

yinyue
21-04-2008, 02:18 PM
Đúng vậy, khi người ta ở bên cạnh mình mình hẻm trân trọng đến khi người ta đi roài thì mới nhận ra.........thường là vậy nên mới đau khổ buồn bã, kòn như biết trước thì đâu kóa những chuyện tương tự như zậy xảy ra để ngồi một mình khóc, nhớ, chờ, mong......người xưa ơi, iêu dấu ơi hãy way zìa đây.......

nhóc Jimmy
21-04-2008, 02:55 PM
Khi mất đi òi thì mới cảm thấy tiếc, đó gọi là muộn màng òi. Thời gian lun lấy đi những ji mà ta hok bít quý trọng.

nguyentruc_8692love
21-04-2008, 11:53 PM
đúng giờ tôi mới cảm thấy là như vậy. nhưng đúng là wa' muộn rồi anh đã ko trở lại. giờ mình tôi ôm kỉ niệm xưa. ko muốn nhớ nhưng cứ nhớ là sao?
hhix hix

emyeuanhmaimai
22-04-2008, 12:53 AM
Uh` thì khi có ta hok biết trân trọng đến khi mất đi thì cảm thấy hối tiếc..........có lẽ bạn đã sai.......nhưng dù sao cũng đừng tự trách mình.........chúc bạn hp và mong người ấy sẽ hỉu và mau chóng way về với bạn

ut_lun
22-04-2008, 01:26 AM
Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi chị ơi, cho nên bây giờ chị phải trân những gì mình đang có , chị phải nắm bắc cơ hội đó,em chúc chị thành công và hạnh phúc.

ut_lun
22-04-2008, 01:39 AM
Nếu được thì em xin làm bạn với anh thôi
Nếu được thì em sẽ nói cho anh biết tất cả những gì mà em đang nghỉ về anh
Nếu được thì em xin anh hãy nghe em nói dù chỉ một lần mà thôi thì em cũng vui nữa
Nếu được thì xin anh cho em một cơ hội để em thổ lộ tình cảm của em đối với anh
Nếu được thì em sẽ là người cùng anh chia sẽ buồn vui với anh những lúc vui lẫn buồn
Nếu được thì em sẽ mãi mãi bên anh và nếu được thì mong anh trở lại với em.:timvo:

yinyue
22-04-2008, 03:40 PM
Chỉ là nếu đươc......còn được hay không thì không biết......???
"Nếu được thì em sẽ mãi mãi bên anh và nếu được thì mong anh trở lại với em"

tieuthukeo
22-04-2008, 05:13 PM
iem tyn rằng anh ấy sẽ hĩu cho chỵ mà cỐ lên chỵ àh cÓ 1 ngày anh ấy sẽ trỜ zìa tỳm chỵ mà cỐ lên...

taovuphong
22-04-2008, 05:27 PM
:hiepsi: đừng "nếu" quá nhiều như thế !! hãy làm nhưng gì mình muốn đi !! ít nhất thì hãy cho anh ta biết tình cảm của bạn ^^!

chjpxjnh37
23-04-2008, 12:04 AM
thỳ cái gì có dễ dàng mấy ai biết trân trọng.... Cơ hội chỉ đến với ta 1 lần ,Nếu lần sau cơ hội coá quay lại thỳ nhớ là đừng đánh mất nữa nghen :)

nguyentruc_8692love
23-04-2008, 01:47 AM
thật là còn cơ hội ko đây? thật là người sẽ trở về ko? có ai có thể chắc câu đó chứ