Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ... cô đơn... T T



nguyentruc_8692love
13-04-2008, 01:14 AM
khoác trên mình chiếc áo phong sương
đi trong mưa với tấm thân ướt lạnh
bước từng bước thân mình lạnh run
lệ tuôn trào với nước mưa rơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
sáng sớm em bước ra đường
sương rơi ướt cả bờ vai
thân lạnh bước trên đường vắng
lòng trống vắng khi nhớ về anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
đêm khuya một mình ngồi buồn
lòng thổn thức ngồi đếm sao
vì sao lấp lánh trên trời
như muốn nhắc đến một người
một người đã lỡ ra đi
để tôi cô đơn một mình
giờ thì ngồi đếm sao rơi
cô đơn cô đơn một mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T T

tommy1473
13-04-2008, 02:32 AM
" i miss u " 3 điều sao khó nói
nói làm gì khi ngừ đã ra đi
đi theo gió theo cánh buồm giông tố
lá khẽ vàng , cúc khẽ nở ngừ ơi.... :chayle: từ từ làm tiếp :D

»i«minh»i«
13-04-2008, 12:19 PM
:timvo: Khi cô đơn tôi bỗng nhớ đến người
Nhớ những ngày còn tay nắm tay
nhớ những lúc nắm tay nhau trên phố
và bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người
mà giờ đây người đã ra di mãi
bỏ lai tôi môt mình giữa cô đơn:bicycle:

yinyue
13-04-2008, 09:04 PM
Chuyến tàu li biệt đưa người xa mãi tôi
Tôi cũng không ở lại nơi sân ga xưa đó
Người ra đi và tôi cũng ra đi
Hai người ra đi theo hai phương trời xa biệt

Sự tình cờ mang người đến bên tôi
Để hồn tôi chết lặng trong nỗi nhớ
Trái tim tôi đã vì người nên đập lỗi nhịp
Để thời gian giết chết trái tim tôi

Người có biết bao năm tôi chờ đợi
Mong cánh thư người hứa năm nào
Mà giờ đây trái tim tôi băng giá
Vẫn mong chờ ngày nào đó gặp lại người.

qminhnguyen
14-04-2008, 06:21 AM
khoác trên mình chiếc áo phong sương
đi trong mưa với tấm thân ướt lạnh
bước từng bước thân mình lạnh run
lệ tuôn trào với nước mưa rơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
sáng sớm em bước ra đường
sương rơi ướt cả bờ vai
thân lạnh bước trên đường vắng
lòng trống vắng khi nhớ về anh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
đêm khuya một mình ngồi buồn
lòng thổn thức ngồi đếm sao
vì sao lấp lánh trên trời
như muốn nhắc đến một người
một người đã lỡ ra đi
để tôi cô đơn một mình
giờ thì ngồi đếm sao rơi
cô đơn cô đơn một mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T T

CÔ ĐƠN.....

Bỗng có lúc thấy mình cô đơn lạ
Một mình, một gác trọ chơi vơi
Một trang sách, một ngọt đèn Đông, Hạ
Một khung cửa sổ, một khoảng trời.

Bỗng có lúc thấy mình vô duyên tệ(!)
Người có đôi mình thì cứ một không
Mình đến sớm hay là đến trễ?
Cũng vậy thôi, có ai dễ bận lòng!?

Cũng có lúc thấy mình đáng thương thật
Thấy tóc dài thì hồn cũng vấn vương
Cũng rảo bước dõi tìm, sợ lạc mất
Nhưng buồn ôi! ai đón lấy bên đường...

Thôi thì mình cứ cô đơn vậy!
Một mình, một gác trọ mấy ai hơn???
Một trang sách, một tim hồng, dòng thơ chảy
Một khoảng trời con, lơ lững một tâm hồn.

MQN

nguyentruc_8692love
15-04-2008, 03:01 PM
trong màn đêm vừa buông
cô đơn vừa kéo tới
mình em trên gác nhỏ
bỗng chợt nhớ anh nhiều
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T T

suol
18-04-2008, 04:15 AM
cô đơn một chút vì tình
vì tình gian dối ta đành đơn côi!
tình đời sao lắm trái ngan
yêu người thật dạ giờ mình cô liu
ai ơi hãy nói giùm tôi
bao giờ tôi mới hết thời cô đơn!.... (tặng bạn vài câu làm wen nhá!)

Icrysoul
23-04-2008, 12:39 AM
Sang Đông băng giá tuyết phủ đầy.
Hồn Đông lạnh lẽo có ai hay.

nguyentruc_8692love
23-04-2008, 01:42 AM
đông lạnh mình tui bước
giờ anh đâu để tui đây
cô đơn nhớ một người
trời lạnh buốt giá tim
~~~~~~~~~~~~~~~~~
T T