LeeHanSu
12-04-2008, 11:41 PM
Thư này con gửi Mẹ ! Tại sao lại không, khi con có thể gửi những bức thư tình cho những người phụ nữ khác mà không thể gửi cho mẹ 1 bức thư cho người thầm lặng đã nuôi dưỡng con suất 18 năm. Người phụ nữ mà con quên mất là người con phải yêu thương nhất trên đời này...
Mẹ !!
Mẹ ơi !!
Mẹ ơi cho con tiền !!
Mẹ ơi có cơm chưa ?? Con đói lắm rồi !!
Mẹ ơi tối đừng chờ cửa con , con chắc ngủ nhà bạn , ko về đâu ....
Mẹ ơi con đi con đi chơi đây , không ăn cơm ở nhà đâu .....
Hôm nay , mất điện .... hình như sự mất điện làm con chợt tỉnh giấc sau những tháng ngày mê muội trong thế giới 0nline mê muội...
Trong lúc thời gian mất điện , con đã nhìn mẹ , mẹ biết ko ?? Rất lâu rồi con chưa ngắm mẹ ... Vì mắt con luôn dán vào màn hình : blog , chat , game , web... sau đó con lại đi chơi ....
Con Biết
Có những hôm mẹ chờ cơm con đến khuya !! nhà chỉ có 2 mẹ con ... con biết mẹ muốn ăn cơm cùng con trai , thế nhưng con hư wá mẹ àh , 11h con mới về nhà ... Nhìn thấy mâm cơm còn nguyên thức ăn ... con ước gì tối hôm ấy con chưa ăn gì cả ... con sẽ cùng mẹ ăn , mẹ nhé .....
Con Biết
Hàng ngày 1 mình mẹ phải lo mọi thứ : việc nhà cửa , đi chợ , nấu cơm , bán hàng ..... trong khi đó con : ngủ , chơi , xem phim trên nhà ...... Để rồi cứ đến giờ cơm , mẹ lại gọi con xuống ăn cơm .
Mẹ ơi !! con nhìn thấy trong mắt mẹ 1 cái gì đó hạnh phúc khi con cùng mẹ ăn cơm .... con cảm nhận dc nỗi buồn của mẹ khi con chê cơm không ngon ( con biết vì mẹ bận bán hàng wá nên không thể hoàn thiện cho bữa cơm của mình dc ) ... có những lúc mẹ chiên trứng cho con ăn , con ngửi thấy mùi khét .... chạy xuống nhà thì thấy trứng đã cháy đen lại .... con vội vàng la lối : Mẹ !! Mẹ làm gì mà để trứng cháy hết rôì kìa !! Nhưng khi con lên nhà thì con thấy mẹ .... mẹ đang dắt xe của con vào trong nhà vì trời sắp mưa to .... sợ ướt xe con .....
Con Nhớ :
Mỗi sáng 3h30 mẹ đi chợ mua hàng về chuẩn bị bán hàng .... con nhớ hồi đó mỗi sáng con thường ra quán mẹ ... xong lại đòi tiền mẹ đi chơi với bạn !! Giờ con nghĩ lại : 1 trái , 2 trái ... mẹ lời được nhiêu ??? Con buồn và nhớ những ngày ấy ..... 2 mẹ con ....
Trưa nắng chang chang , mẹ lại đi chợ chuẩn bị cho buổi bán hàng trưa : quầy hoa quả thôi ... ngày đấy hàng đông khách ghê ... con đứng nhìn khách vào quán vừa vui vừa mừng ... vui vì mọi người đều biết đến mẹ là người uy tín, đã đến với quán nhà mình ... buồn vì : mẹ cứ khom lưng , loay hoay với những thùng hoa quả của mình , con thấy giọt mồ hôi của mẹ cứ rơi xuống trên chán mẹ ... chả ai lau cho mẹ ... Con ước gì thời gian quay trở lại lúc đó .... con sẽ lau mồ hôi cho mẹ , phụ mẹ bưng bê đồ ... thay vì ngồi xem TV như ngày đó ...mẹ. ... con tiếc ...
Tối về , 2 mẹ con mới có dịp ngồi gần nhau , 2 mẹ con cùng xem TV , con nhớ mẹ rất thích xem phim Hàn Quốc ... nhưng mà con lại thích coi Phim bắn nhau cơ ... thế là con giận mẹ , con ko thèm xem TV , con chạy ra ngoài sân đứng giả bộ làm mình làm mẩy ... Thế rồi mẹ ra xin lỗi con , me bật sang kênh có phim bắn nhau cho con xem ... MẸ ơi !! giờ đây con có mua về 100 phim Hàn Quốc thì mẹ cũng ko có thời gian để coi ... mẹ trông hàng , lo việc nhà cửa từ sáng đến tối , mắt mũi thì kèm nhèm , mẹ thèm có 1 giấc ngủ ngon ... mẹ không còn thích phim Hàn Quốc nữa rồi ... Mẹ ơi !! con xin lỗi ...
Bây giờ là 1h50 phút !! Mẹ đang ngủ ... mẹ ngủ và trong đầu đang nghĩ đến 1 ngày làm việc mới , nghĩ xem ngày mai hỏi xem con nó thích ăn món gì !?? Mẹ ơi ... món gì cũng dc , mẹ của con nấu ăn ngon nhất trong những nơi con đã ăn ....
Ngày xưa con chỉ là thằng nhóc pé tí tẹo mà h đây con đã khôn lớn và những điều mà ...bất cứ đứa con nào cũng đã và đang trải qua con muốn thổ lộ điều này với tất cả mọi người cũng như là nói ra những tâm tư của con hoặc có thể còn nhìu người nữa ...chúc cho tất cả các bà mẹ lun lun đc hạnh phúc.
Vậy là năm nay con đã sắp sửa tròn 18t rồi, 18 năm đc sống, 18 đc mẹ chăm sóc nhưng chưa bao giờ con nói đc 1 tiếng con yêu mẹ cả cái tự ti trong con không cho con làm thế và mắc cỡ nữa...
Vâng thì con yêu mẹ nhìu lắm wan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này nhưng con hổng bao giờ nói cho mẹ bít cả đâu vì con hổng mún mẹ bít con trai mẹ yếu đuối đến thế và lại lo lắng cho con thôi...
Mẹ nhớ hồi con còn nhỏ ko? khi ngủ con vẫn nắm tay mẹ để ngủ vì con sợ, sợ mai con thức dậy con sẽ hỗng thấy mẹ nữa. Mẹ nhớ trước khi đi ngủ con vẫn hay hỏi mẹ không ?...
Con người ta chết rồi sẽ đi về đâu hả mẹ ?
Mai mốt con chết rồi con có đc làm con của mẹ nữa hông?...
Mẹ chỉ cười và xoa đầu con thôi rồi lai ôm con vào lòng...
Có fải tình mẫu tử lớn nhất trên đời hông??? Con k bít nữa nhưng con bít trong lòng con mẹ là tuyệt đối....
Và rồi con 1 thằng con trai vẫn hay có những ước mơ ngốc lắm mẹ àh...
COn ước:con sẽ đc san sẻ tuổi cho mẹ... để mẹ đc sống cùng con đến hết cuộc đời... Mỗi đêm ngủ... nhắm mắt lại... con lại nghĩ đến ngày mẹ xa con... con sợ lắm... mún khóc nữa... hổng biết phải làm sao... nhưng con sẽ hổng cho mẹ bít đâu... vì mẹ lo lắng cho con nhìu lắm rồi... mún mẹ đc có cuộc sống thảnh thơi không lo lắng... vì con nghe ng ta nói... nếu thoải mái không lo nghĩ gì nhìu để sống... người ta sẽ sống lâu hơn...
Nhưng con lại là... 1 đứa con hư con đã làm cho mẹ rất bùn lòng nhìu đêm mẹ... đã khóc vì con...
nhưng con đã k thể nào làm cho mẹ dzui đc con rất... mong và muốn trở thành đứa con ngoan ...
...để mẹ không phải bùn lòng nữa nhưng con chỉ làm đc một nửa... con biết mẹ rất mong muốn con thành đạt để sau này không phải khổ nữa... mẹ cũng chẳng nghĩ sẽ hưởng đc cái gì của con vì đến h mẹ còn chưa làm đc điều đó con bít chứ...
nhưng con chỉ bít làm trái ý mẹ và làm cho mẹ bùn thôi... con chúc mẹ... lun dzui dzẻ hạnh phúc k phải bùn phiền vì con nữa... và con sẽ cố gắng thành đạt để mẹ đc dzui dzẻ ...(con sẽ cố gắng vì mẹ luôn che chở cho con mà)
Con biết con viết như vậy...mẹ sẽ k đọc đc đâu...vì mẹ không rành internet mà ...Ước Mơ Lớn nhất của con giờ này....là cuộc sống sẽ có kiếp sau mẹ nhỉ....và con sẽ lại đc làm con của mẹ
Và h đây con muốn nói với mẹ rằng con mãi mãi yêu me... mẹ là tất cả của đời con. Luôn dzui dzẻ mẹ nhé ... và sống lâu trăm tuổi nữa nhỉ để thấy đc sự thành đạt của con ....
Mẹ !!
Mẹ ơi !!
Mẹ ơi cho con tiền !!
Mẹ ơi có cơm chưa ?? Con đói lắm rồi !!
Mẹ ơi tối đừng chờ cửa con , con chắc ngủ nhà bạn , ko về đâu ....
Mẹ ơi con đi con đi chơi đây , không ăn cơm ở nhà đâu .....
Hôm nay , mất điện .... hình như sự mất điện làm con chợt tỉnh giấc sau những tháng ngày mê muội trong thế giới 0nline mê muội...
Trong lúc thời gian mất điện , con đã nhìn mẹ , mẹ biết ko ?? Rất lâu rồi con chưa ngắm mẹ ... Vì mắt con luôn dán vào màn hình : blog , chat , game , web... sau đó con lại đi chơi ....
Con Biết
Có những hôm mẹ chờ cơm con đến khuya !! nhà chỉ có 2 mẹ con ... con biết mẹ muốn ăn cơm cùng con trai , thế nhưng con hư wá mẹ àh , 11h con mới về nhà ... Nhìn thấy mâm cơm còn nguyên thức ăn ... con ước gì tối hôm ấy con chưa ăn gì cả ... con sẽ cùng mẹ ăn , mẹ nhé .....
Con Biết
Hàng ngày 1 mình mẹ phải lo mọi thứ : việc nhà cửa , đi chợ , nấu cơm , bán hàng ..... trong khi đó con : ngủ , chơi , xem phim trên nhà ...... Để rồi cứ đến giờ cơm , mẹ lại gọi con xuống ăn cơm .
Mẹ ơi !! con nhìn thấy trong mắt mẹ 1 cái gì đó hạnh phúc khi con cùng mẹ ăn cơm .... con cảm nhận dc nỗi buồn của mẹ khi con chê cơm không ngon ( con biết vì mẹ bận bán hàng wá nên không thể hoàn thiện cho bữa cơm của mình dc ) ... có những lúc mẹ chiên trứng cho con ăn , con ngửi thấy mùi khét .... chạy xuống nhà thì thấy trứng đã cháy đen lại .... con vội vàng la lối : Mẹ !! Mẹ làm gì mà để trứng cháy hết rôì kìa !! Nhưng khi con lên nhà thì con thấy mẹ .... mẹ đang dắt xe của con vào trong nhà vì trời sắp mưa to .... sợ ướt xe con .....
Con Nhớ :
Mỗi sáng 3h30 mẹ đi chợ mua hàng về chuẩn bị bán hàng .... con nhớ hồi đó mỗi sáng con thường ra quán mẹ ... xong lại đòi tiền mẹ đi chơi với bạn !! Giờ con nghĩ lại : 1 trái , 2 trái ... mẹ lời được nhiêu ??? Con buồn và nhớ những ngày ấy ..... 2 mẹ con ....
Trưa nắng chang chang , mẹ lại đi chợ chuẩn bị cho buổi bán hàng trưa : quầy hoa quả thôi ... ngày đấy hàng đông khách ghê ... con đứng nhìn khách vào quán vừa vui vừa mừng ... vui vì mọi người đều biết đến mẹ là người uy tín, đã đến với quán nhà mình ... buồn vì : mẹ cứ khom lưng , loay hoay với những thùng hoa quả của mình , con thấy giọt mồ hôi của mẹ cứ rơi xuống trên chán mẹ ... chả ai lau cho mẹ ... Con ước gì thời gian quay trở lại lúc đó .... con sẽ lau mồ hôi cho mẹ , phụ mẹ bưng bê đồ ... thay vì ngồi xem TV như ngày đó ...mẹ. ... con tiếc ...
Tối về , 2 mẹ con mới có dịp ngồi gần nhau , 2 mẹ con cùng xem TV , con nhớ mẹ rất thích xem phim Hàn Quốc ... nhưng mà con lại thích coi Phim bắn nhau cơ ... thế là con giận mẹ , con ko thèm xem TV , con chạy ra ngoài sân đứng giả bộ làm mình làm mẩy ... Thế rồi mẹ ra xin lỗi con , me bật sang kênh có phim bắn nhau cho con xem ... MẸ ơi !! giờ đây con có mua về 100 phim Hàn Quốc thì mẹ cũng ko có thời gian để coi ... mẹ trông hàng , lo việc nhà cửa từ sáng đến tối , mắt mũi thì kèm nhèm , mẹ thèm có 1 giấc ngủ ngon ... mẹ không còn thích phim Hàn Quốc nữa rồi ... Mẹ ơi !! con xin lỗi ...
Bây giờ là 1h50 phút !! Mẹ đang ngủ ... mẹ ngủ và trong đầu đang nghĩ đến 1 ngày làm việc mới , nghĩ xem ngày mai hỏi xem con nó thích ăn món gì !?? Mẹ ơi ... món gì cũng dc , mẹ của con nấu ăn ngon nhất trong những nơi con đã ăn ....
Ngày xưa con chỉ là thằng nhóc pé tí tẹo mà h đây con đã khôn lớn và những điều mà ...bất cứ đứa con nào cũng đã và đang trải qua con muốn thổ lộ điều này với tất cả mọi người cũng như là nói ra những tâm tư của con hoặc có thể còn nhìu người nữa ...chúc cho tất cả các bà mẹ lun lun đc hạnh phúc.
Vậy là năm nay con đã sắp sửa tròn 18t rồi, 18 năm đc sống, 18 đc mẹ chăm sóc nhưng chưa bao giờ con nói đc 1 tiếng con yêu mẹ cả cái tự ti trong con không cho con làm thế và mắc cỡ nữa...
Vâng thì con yêu mẹ nhìu lắm wan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này nhưng con hổng bao giờ nói cho mẹ bít cả đâu vì con hổng mún mẹ bít con trai mẹ yếu đuối đến thế và lại lo lắng cho con thôi...
Mẹ nhớ hồi con còn nhỏ ko? khi ngủ con vẫn nắm tay mẹ để ngủ vì con sợ, sợ mai con thức dậy con sẽ hỗng thấy mẹ nữa. Mẹ nhớ trước khi đi ngủ con vẫn hay hỏi mẹ không ?...
Con người ta chết rồi sẽ đi về đâu hả mẹ ?
Mai mốt con chết rồi con có đc làm con của mẹ nữa hông?...
Mẹ chỉ cười và xoa đầu con thôi rồi lai ôm con vào lòng...
Có fải tình mẫu tử lớn nhất trên đời hông??? Con k bít nữa nhưng con bít trong lòng con mẹ là tuyệt đối....
Và rồi con 1 thằng con trai vẫn hay có những ước mơ ngốc lắm mẹ àh...
COn ước:con sẽ đc san sẻ tuổi cho mẹ... để mẹ đc sống cùng con đến hết cuộc đời... Mỗi đêm ngủ... nhắm mắt lại... con lại nghĩ đến ngày mẹ xa con... con sợ lắm... mún khóc nữa... hổng biết phải làm sao... nhưng con sẽ hổng cho mẹ bít đâu... vì mẹ lo lắng cho con nhìu lắm rồi... mún mẹ đc có cuộc sống thảnh thơi không lo lắng... vì con nghe ng ta nói... nếu thoải mái không lo nghĩ gì nhìu để sống... người ta sẽ sống lâu hơn...
Nhưng con lại là... 1 đứa con hư con đã làm cho mẹ rất bùn lòng nhìu đêm mẹ... đã khóc vì con...
nhưng con đã k thể nào làm cho mẹ dzui đc con rất... mong và muốn trở thành đứa con ngoan ...
...để mẹ không phải bùn lòng nữa nhưng con chỉ làm đc một nửa... con biết mẹ rất mong muốn con thành đạt để sau này không phải khổ nữa... mẹ cũng chẳng nghĩ sẽ hưởng đc cái gì của con vì đến h mẹ còn chưa làm đc điều đó con bít chứ...
nhưng con chỉ bít làm trái ý mẹ và làm cho mẹ bùn thôi... con chúc mẹ... lun dzui dzẻ hạnh phúc k phải bùn phiền vì con nữa... và con sẽ cố gắng thành đạt để mẹ đc dzui dzẻ ...(con sẽ cố gắng vì mẹ luôn che chở cho con mà)
Con biết con viết như vậy...mẹ sẽ k đọc đc đâu...vì mẹ không rành internet mà ...Ước Mơ Lớn nhất của con giờ này....là cuộc sống sẽ có kiếp sau mẹ nhỉ....và con sẽ lại đc làm con của mẹ
Và h đây con muốn nói với mẹ rằng con mãi mãi yêu me... mẹ là tất cả của đời con. Luôn dzui dzẻ mẹ nhé ... và sống lâu trăm tuổi nữa nhỉ để thấy đc sự thành đạt của con ....