thi_thị_kiều_trang
12-04-2008, 11:06 PM
Biển nhạt nhòa từng cơn sóng vỗ
Tung bọt trắng xóa gào thét đêm ngày
Cát ngồi buồn trông ra nơi cuối bể
Có nhớ chăng cô con gái năm nào.
Tuổi tròn Mười bảy dày dạn gió sương
Ẩn chứa nơi đâu loài hoa tím biếc
Ôm mối tơ lòng làm sao dám nói
Đành ôm nuốt tận hết vào trong!
Cất tiếng hát sao xa vời vợi
Nơi đất khách lặng lẽ chút vô tình
Ngờ hỏi lòng một câu sao ngớ ngẩn
Lại bật cười cái suy nghĩ ngây ngô.
Tung bọt trắng xóa gào thét đêm ngày
Cát ngồi buồn trông ra nơi cuối bể
Có nhớ chăng cô con gái năm nào.
Tuổi tròn Mười bảy dày dạn gió sương
Ẩn chứa nơi đâu loài hoa tím biếc
Ôm mối tơ lòng làm sao dám nói
Đành ôm nuốt tận hết vào trong!
Cất tiếng hát sao xa vời vợi
Nơi đất khách lặng lẽ chút vô tình
Ngờ hỏi lòng một câu sao ngớ ngẩn
Lại bật cười cái suy nghĩ ngây ngô.