PDA

Xem đầy đủ chức năng : xa trường



an_mylove
12-04-2008, 10:22 PM
**sao thời gian cứ trôi **
tôi muốn đi ,về với những kí ức
muốn quay về với những nỗi yêu thương
ngoài trời kia hoa đào đang chớm nở
xuân đang về mang theo những ưu tư
tôi chẳng mong mùa xuân về sớm thế
xuân đến rồi xuân sẽ lại đi qua
và cứ thế hạ lại tràn rạo rực
xa mái trường sao tôi nỡ ra đi
những kỉ niệm còn vương vào chiếc áo
dòng mực còn thơm trên giấy trắng buổi nào
hàng ghế đá ,đang ngóng chờ ai đến
dưới gốc cây ,sao tha thiết êm đềm
tôi ước sao :thời gian ngừng trôi mãi
phượng ngừng nở hoa ,chim ngừng tiếng reo ca
và ước sao :thời gian ngừng trôi nữa
để cho tôi sống trong vị ngọt ngào

thi_thị_kiều_trang
12-04-2008, 11:20 PM
Hàng phượng già ủ rủ bước người đi,
Chùm hoa nhạt nhẽo màu chia cách
Biết làm sao khi vòng tuần hoàn đã vậy
Thôi thì cứ thế, biết làm sao
Những kĩ niệm này tôi xin giữ,
Dù là chút bụi chẳng phai nhạt nhòa.
Biết đâu được mai sau có nhìn lại,
Hạnh phúc sao cái tuỗi hồn nhiên,
Lại nhớ trường nhớ bạn nhớ thầy cô,
Bâng khuâng nhớ quá...ánh mắt nào.
Con đường ta đi rợp bóng những hàng dương,
Bóng mát bên ta mọi người thân thuộc
Là sức mạnh giúp ta không chùng bước,
Những khi vấp ngã chốn dặm trường.