thaivu25
12-04-2008, 03:08 PM
có ai đã từng nghĩ mình là con trai và đã lớn nên không muốn những thứ uỷ mị chưa? tôi không ngoại lệ nhiều lúc những tình cảm trong nhà có những cái tôi cho là không cần thiết và ngại khi người khác nhìn vào
nay tôi đã lớn + cuộc sống ngày càng khó khăn nên gia đình tôi càng ít những dịp đi cùng cả nhà ,ai cũng có công việc riêng từ sáng đến tối nên càng ít gặp nhau
bổng 1 lần bố tôi về nhà sớm hơn mọi ngày và thấy tôi đang ngủ ,bố tôi tới nằm bên cạnh và ôm tôi ngủ
sau bao nhiêu năm cái cảm giác đó đối với tôi lúc đó thật không gì bằng,nó ấm áp dể chịu biết bao mặc dù bắp chân bố tôi chẳng khác gì khác gổ lớn
ngày xưa đi học trung học tôi chỉ là 1 người trầm tính ít khi tham gia cá hoạt động trong lớp,bạn bè cũng ít để ý đến tôi nhưng rồi 1 ngày khi tôi lên lớp 9, 1 cô bé đã đến bên tôi tâm sự với tôi bao điều ,1 cảm giác được quan tâm đối với 1 con người ít hoà đồng như tôi như 1 liều thuốc tăng sinh lực mới cho tôi vược qua cửa ải cấp 2 tiến tới cấp 3
cô bé ngày nào không còn ở bên tôi nữa tôi lại trở thành 1 khúc củi khô chỉ ướt khi 1 cơn mưa bay thoảng qua vầ cuối cùng tôi đã gục ngã trước ngưỡng của đại học nhưng không vì thế mà tôi mất hết,1 tin nhắn từ cố nhân đã làm tôi có động lực để ngóc đầu dậy. cô bé ngày xưa đang đợi tôi ở trên SG là mong gặp lại tôi
đó là 3 điều hạnh phúc nhất trong 5 năm vừa qua của tôi ,thế còn các bạn thì sao hãy cho tôi biết những gì hạnh phúc nhất của các bạn ,hãy chia sẽ cùng tôi nhé các bạn
nay tôi đã lớn + cuộc sống ngày càng khó khăn nên gia đình tôi càng ít những dịp đi cùng cả nhà ,ai cũng có công việc riêng từ sáng đến tối nên càng ít gặp nhau
bổng 1 lần bố tôi về nhà sớm hơn mọi ngày và thấy tôi đang ngủ ,bố tôi tới nằm bên cạnh và ôm tôi ngủ
sau bao nhiêu năm cái cảm giác đó đối với tôi lúc đó thật không gì bằng,nó ấm áp dể chịu biết bao mặc dù bắp chân bố tôi chẳng khác gì khác gổ lớn
ngày xưa đi học trung học tôi chỉ là 1 người trầm tính ít khi tham gia cá hoạt động trong lớp,bạn bè cũng ít để ý đến tôi nhưng rồi 1 ngày khi tôi lên lớp 9, 1 cô bé đã đến bên tôi tâm sự với tôi bao điều ,1 cảm giác được quan tâm đối với 1 con người ít hoà đồng như tôi như 1 liều thuốc tăng sinh lực mới cho tôi vược qua cửa ải cấp 2 tiến tới cấp 3
cô bé ngày nào không còn ở bên tôi nữa tôi lại trở thành 1 khúc củi khô chỉ ướt khi 1 cơn mưa bay thoảng qua vầ cuối cùng tôi đã gục ngã trước ngưỡng của đại học nhưng không vì thế mà tôi mất hết,1 tin nhắn từ cố nhân đã làm tôi có động lực để ngóc đầu dậy. cô bé ngày xưa đang đợi tôi ở trên SG là mong gặp lại tôi
đó là 3 điều hạnh phúc nhất trong 5 năm vừa qua của tôi ,thế còn các bạn thì sao hãy cho tôi biết những gì hạnh phúc nhất của các bạn ,hãy chia sẽ cùng tôi nhé các bạn