PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu là đau khổ, phải chẳng???



codonmotminhanh75
12-04-2008, 02:46 PM
Ngày ấy, bước chân vào trường cấp II, tôi vẫn còn vui vẻ, sống tươi vui với cuộc sống. Lúc ấy, tôi nhìn em với cặp mắt vô tư, bình thường như bao người con gái khác. Thế rồi, một ngày, em bi tai nạn giao thông, tôi đến thăm em với nghĩa vụ của một người bạn cùng lớp phải đến thăm người bạn không may mắn. Không hiểu sao từ lúc ấy, trong tim tôi luôn khắc ghi hình bóng của em. Phải chăng tôi thật ngớ ngẩn. Rồi tôi biết em đã có một nữa của mình, kể từ ấy tôi ôm mối tình không kết quả ấy trong tim, ngày ngày đau khổ, mọi người ơi, tôi phải làm sao đây.

p3'_nh0'_nh0c''
12-04-2008, 03:37 PM
hj`! người ta có người iu chưa vậy bạn!! Cố gắng mang đến nụ cười cho người ta là được mờ! >.<
bạn còn hạnh phúc hơn nhỏ nà! Đều mang trong tim mối tình học sinh trung hoc.^^!

me0c0n
12-04-2008, 05:25 PM
hì bạn mới học cấp II thui à !!! Tìn iu vu vơ trong sáng.......người con gái đó có bít bạn thít người ta hem???........sao lại đau khổ........nói cho người ta bít đi

p3'_nh0'_nh0c''
12-04-2008, 11:29 PM
èo! chán! ai cũng mang trong tim tình iu đôi lứa tuổi học trò mờ ! Vu vơ nhưng là tình iu đẹp đoá bạn nhỉ >.<!

hoahongvangcodon
13-04-2008, 02:10 AM
nếu thực sự bạn yêu người ta thì đừng buồn nữa,hãy mỉn cười để chúc người ta được hạnh phúc đi bạn.

dinhquangvu
13-04-2008, 02:18 AM
oack oack hem bjet các bạn thế nào chứ nhưng tôi thj` chỉ chấp nhận số phận thôi vj` tình yêu chj? đến khi nào bạn thật sự hết lòng vì người ấy bạn hiểu hem.....

nh0ckut3_dra
13-04-2008, 03:05 AM
Thỳ we^n đy chứ bjk lèm gì giờ.?

emkothenoi_viemqua_yeuanh
13-04-2008, 08:16 AM
Vô tình yêu 1 người mà người ta ko biết. Có nhìu lúc tình cảm nên dc giấu kín nếu mình bik rằng người ấy sẽ ko là của mình. Nên bik tôn trọng, bik chôn vùi vì những thứ đó ko là của mình....

=]!!!
Rồi có ngày sẽ tìm dc princess cho riêng lòng mình mừ, gắng lên!

Conan_Kudo
13-04-2008, 08:22 AM
yêu đơn phương hả ^_^ khổ thiệt :D, cứ thổ lộ đi 1 đc 2 kh đc gì cả, rồi nhẹ nhõm hơn hehe :D

p3'_nh0'_nh0c''
14-04-2008, 12:48 PM
ùa! bạn thổ lộ tình cảm chưa vậy.?

yinyue
14-04-2008, 04:41 PM
Thật khổ, đã biết người ta có một nửa rồi mà vẫn cứ ôm trong mình một tình cảm vu vơ, giờ đau buồn tính sao???
Thế này nhé, nếu bạn đã biết người ta đã có một nửa rồi thì đừng nuôi tình cảm đó lớn lên trong bạn vì sẽ làm khổ chính bản thân bạn và cònkhổ cả người đó nữa đấy.
Nếu bạn chưa xác định rõ rằng người ta đã có hay chưa thì bạn hãy nói ra tình cảm của mình cho người đó biết, thà nói ra được dù người đó có chấp nhận hay không còn hơn yêu mà ko dám nói. Rồi sau này ôm nỗi đau buồn, và thất vọng mãi đến sau này.

ut_lun
14-04-2008, 06:47 PM
Bạn hãy thử mạnh dạng nói cho người ấy biết tình cảm của mình đi biết đâu người ấy sẽ hiểu được , còn nếu không thì bạn cứ xem người ấy là bạn thì sẽ không đau khổ hơn là ôm mãi trong lòng , yêu chưa chắc là khổ đâu bạn , cố gắng lên bạn nhé chúc bạn thành công

benemlabien_rong76
14-04-2008, 08:52 PM
xin lỗi em trc nha
chị nghĩ là em còn quá ít tuổi để nói tới chuyện đó
nhưng nếu em vẫn mướn có lời khuyên thì chị nghĩ là em nên chứng tỏ mình bằng cách học thật giỏi để cho bạn của em cảm phục..............chị nghx là cô bé sẽ đổi ý đấy

LeeHanSu
15-04-2008, 05:17 PM
Nếu bạn biết chia tay là mặt sau của tình yêu thi hiển nhiên bạn sẽ không cảm thấy đau khổ đâu.
Chúc bạn may mắn !

yinyue
15-04-2008, 05:36 PM
Chia tay không hẳn đã là điều xấu hay tồi tệ gì, vì ít ra chia tay nhau cả hai đều tìm cho mình một nửa đích thực và hạnh phúc thì chia tay như vậy là ko hối tiếc.
Vì ít ra ta biết rằng người ấy ko phải là nửa của mình mà thuộc về người khác.....

zatharalee
15-04-2008, 11:10 PM
Bạn chỉ mới cấp II có lẽ bạn nhằm tình bạn với tình yêu đó, mà nếu bạn yêu người đó thật thì mạnh dạng thổ lộ đi biết đâu vẫn còn cơ hội mà