PDA

Xem đầy đủ chức năng : Forbidden Love



starlightnight
12-04-2008, 10:16 AM
Tên : Forbidden Love
Tác giả : starlightnight
Thể Loại : Supernatural , Romance , Fantasy , Magical

* Công Chứa Aeradasia ( Đọc là E-Ra_Đây_Sa ) là một phù thủy ( Phù thủy tốt chứ không phải phù thủy xấu đâu nha !) Cô là con gái út của vua Aeron và hoàng hậu Leanna ở vương quốc Sorcea. Aeradasia năm nay đã 16 tuổi , cô bé rất xinh đẹp , thông minh và rất có tài năng. Nhưng từ khi cô sinh ra , cô đã rất lạnh lùng. Điều cô thích làm nhất là hát , nếu không thì cô sẽ dùng phép thuật để truy lùng và săn bắt yêu quái. Giọng hát của cô rất hay , khi cô cất tiếng hát và ca lên những bài tình ca buồn thì làm mọi người trong cung điện Magic đều khóc cả. Aeradasia có hai chị lớn tên Aileen và Taymyn.

* Hoàng Tử Hallen : Con trai thứ hai của vua Khalid và hoàng hậu Kirsten của vương quốc Volterra . Hallen năm nay đã 18 tuổi. Anh là một Thiên Thần. Anh này rất đẹp trai , được nhiều công nương yêu thích nhưng Hallen không để ý tới họ. Hallen rất nhanh nhẹn và thông minh. Có điều là anh rất khó chịu và ngoan cố . Mẹ anh đã mất bởi vì bị một phù thủy xấu tên là Balvoken đánh hại. Hallen lại cảm thấy rất câm thù phù thủy nhưng anh vẫn không muốn làm hại tới họ bởi vì anh hiểu rằng tất cả bọn họ đều không phải là người xấu . Anh còn một người anh trai tên là Jaken.

__________________________________________________ ________________________

Chuyện xảy ra từ 20 năm trước , lúc đó hai quốc vương của Volterra và Sorcea là bạn thân. Họ còn hứa với nhau rằng nếu mai sau sẽ kết thành sui gia. Nhưng em trai vua Aeron của vương quốc Sorcea là Balvoken đã đem lòng yêu mến hoàng hậu Kirsten của vương quốc Volterra nên hắn đã bao nhiêu lần tỏ tình với Kirsten nhưng vẫn không thành công. Đêm đó , hoàng hậu Kirsten đang nằm trong phòng dưỡng thai ( đứa con thứ ba chứ không phải Hallen ) thì Balvoken xong vào , cầm kiếm đâm vào tìm hoàng hậu Kirsten. Bà hoàng chết cùng đứa con chưa ra đời. Vua Khalid đau lòng quá nên ông đã sai người giết chết Balvoken. Từ đó , quan hệ giữa hai vương quốc đã tan rời. Họ từ bạn thân trở thành kẻ thù của nhau.


Một năm sau vào một đêm giông bão , hoàng hậu Leanna của Sorcea nằm mơ thấy một con mèo trắng nói bà biết rằng bà sẽ sinh ra một cô công chúa. Công chúa này sẽ đẹp tuyệt trần và sẽ mạnh mẻ hơn tất cả người nào trong Sorcea. Cô sẽ là nữ vương của Sorcea và sẽ kết thúc mối hận thù của vua Aeron và vua Khalid. Cô còn sẽ có một người chồng đến từ vương quốc Volterra. Hoàng hâu Leanna đem chuyện này nói với vua Aeron. Aeron tức giận la lên :

_ Ta và Khalid đã là kẻ thù từ khi hắn giết đi Balvoken rồi. Không ai sẽ được can thiệp vào chuyện này. Hoàng hậu đừng lo lắn gì cả. Chỉ lo sanh đi.

Nói xong vua Aeron đỡ hoàng hậu về phòng. Đêm đó hoàng hậu sinh được một cô công chúa đúng như lời con mèo trắng nói. Cô công chúa quả là xinh đẹp tuyệt trần. Họ đặt tên cô là Aeradasia - có nghĩa là xinh đẹp tuyệt trần. <- cái này bịa ra chứ thật sự tác giả cũng không biết chữ đó nghĩa là gì :D

Aeradasia lớn lên rất là xinh đẹp. Tóc của cô có màu đỏ lóng lánh và mùi thơm của hoa hồng. Tuy vậy , nhưng Aeradasia cứ rất lạnh lùng. Cô ít khi nói chuyện với những người xung quanh. Cô chỉ lạc với thế giới của riêng mình. Năm nay cô đã 16 tuổi , theo luật thì cô phải bắt đầu học tập từ những người lớn hơn mình. Cô phải học làm sao để bắt yêu quái và thiên thần. Aeradasia rất thích săn bắt yêu quái nhưng khi nhắc đến săn bắt thiên thần thì cô không muốn , cô không muốn giết thiên thần bởi vì cô biết họ vô tội. Nhưng bởi vì Aeradasia đã theo cha đi săn bắn lúc nhỏ nên cô đã biết cách để chế ngự quái vật. Nhưng cô vẫn đòi học thêm để biết nhiều hơn. Cô rất ham học. ( Ước gì tớ cũng ham học giống vậy ha. :D )

Cùng lúc đó , Hallen đã tròn 18 tuổi. Anh đã học xong những gì mà thiên thần cần học khi ra thế giới bên ngoài. Anh đã dc học cách đánh bại quái vât. Nhưng khi mà nói tới đánh với phù thủy thì anh không bao giờ chịu nghe. Anh cũng có không muốn hại họ bởi vì họ không phải là người xầu. Tuy rằng trong cung , Hallen thường nghe cha kể lại câu chuyện về cái này mà mẹ anh mất. Tuy nhiên , anh không tin vào những điều đó. Anh không nghĩ tất cả những phù thủy là xấu. Hallen càng lớn thì anh càng nhìn giống vua Khalid. Anh đẹp trai không miêu ta dc. Tóc anh có một màu vàng bóng chói. Anh rất được nhiều cô gái yêu mến nhưng anh không bao giờ để ý tới họ.

Ngày 1 tháng 12 - Ngày tết trong thế giới Magic ( Magic là một trái địa cầu khác xa Trái Đất nên người thường không ai biết đến dc. Trong Magic có nhiều nước lắm - Vampira , Volterra , Sorcea , Werewolver ,... Đều là những đất nước của magical creatures ! ) Ngày này là ngày mà Hallen , Aeradasia , Aileen , Taymyn , và Jaken phải rời nước mình và đi du hành vòng quanh Magic và săn ở mười sinh vật ở mỗi vương quốc đã bước chân tới. Mỗi người đi một lối. Liệu có người nào đụng chạm vào con đường của nhau không? Thế là câu chuyện bắt đầu...

starlightnight
12-04-2008, 04:29 PM
Trên đường đi , Aeradasia cảm thấy hơi mệt nên cô dừng chân lại ở một con suối trong xanh ở biên giới từ Sorcea qua tới Vampira tên là LorenStream . Vampira là một vương quốc của vampire. Dân ở nước vampire ai cũng có làn da nhợt nhạt , xanh xám. Vampire ở Vampira thật sự không có răng nanh. Trừ khi họ chiến đấu kẻ thù thì họ mới dùng tới răng nanh để cắn và kẻ thù thôi. Aeradasia đã đọc nhiều sách về lịch sữ của Vampira nên cô hiểu nhiều về tình nết và hình dạng của họ lắm. Cô biết rằng nếu cô không đụng chạm tới họ , họ sẽ không tổn hại cô. Cô chỉ cần vào trong một khu rừng tên là VampForest để săn mười Vampire xấu thôi. Cô sẽ không đụng chạm vào những Vampire tốt.

Aeradasia ngồi trên một tảng đã và cất tiếng hát. Cô nhẹ nhàng hát bài I Promise You của Judith Owen. Bài này hồi đó , cô xuống trần gian để săn quái vật , đã nghe được một người hát lại rồi tự nhiên yêu thích bài này luôn.

In the morning, when I wake dear,
Your memory comforts me.
In the darkness, when I'm frightened,
I can see in my dreams.

Though I'm far dear, though were parted,
I know that time can change nothing.
So if you feel afraid, and if your hope is gone,
Just remember all these things I promise you.

I will move heaven,
I will move hell and earth to be where you are.
I will move heaven,
And it might take my life,
It might take forever,
But I promise you.

Bỗng nhiên , có một tiếng vỗ tay sau lưng Aeradasia. Cô giật mình quay lưng qua thì thấy một chàng trai , đẹp trai một cách tuyệt với. Dáng cao , tóc vàng. Nhìn rất có chí khí.

Người này không ai vô đây nữa , chính là Hallen. Anh đã để ý cô gái này từ khi mới gặp ở biên giới từ Volterra qua Vampira nên anh đã đi theo cô ta đến con suối nay.

_ Wow , cô hát hay quá.

_ Cám ơn.

_ Hình như bài nhạc đó là bài I Promise You của Judith Ơwen ở trái đầt phải không?

_ Phải. Sao anh biết?

_ Tôi cũng thường nghe nhạc của con người lắm.
Hallen cười nhẹ.

_ Vậy à? Thật bất ngờ.

_ Xin lỗi , cho tôi hỏi cô nương tên gì?

_ Tại sao anh lại muốn biết?

_ Tại vì tôi không biết , nhưng nếu cô không muốn nói thì thôi. Tôi tên là Zeldon.
Hallen chìa tay ra định bắt tay với Aeradasia. Hallen đã chọn cho mình một cái tên giả để đi du hành bởi vì anh biết nếu mà anh nói tên thật ra thì người ta sẽ có thể hại anh.

_ Oh , vậy xin chào Zeldon. Tôi là Desire.
Aeradasia cũng bắt tay Hallen. Cô này cũng bầy đặt lấy một cái tên giả. ( <---- ranh ghê hông? :D )

_ Chào Desire. Cô có một giống hát rất hay. Cô có nghĩ tới việc xuống trái đất để ca hát không?

_ Tôi không nghĩ tới việc đó. Bây giờ tôi chi muốn hoàn thanh nhiệm vụ của mình mà thôi.

_ Vậy à ?

_ Uh. Thôi bây giờ cũng trưa , tôi đã nghĩ ngơi xong. Tôi phải lên đường đây. Có dịp thì sẽ gặp lại nhé.
Aeradasia nói xong thì đứng lên , đeo túi đồ lên vai.

_ Cô đi hướng nào?

_ Tôi tới VampForest.

_ Aw , thật là bất công. Tôi phải đi tới DragonLand để săn vài con rồng. Thôi đành tạm biệt vậy. Hẹn gặp dịp khác nhé Desire.
Nói rồi , Hallen cũng đứng dạy bắt tay Aeradasia rồi quay đi.

Aeradasia cũng quay mặt đi về hướng khác. Cô đi 2 ngày 2 đêm mới tới VampForest.

Vampforest là một khu rừng rất đáng sợ. Những sinh vật trong đó là cho người khác rùng mình nhưng không phải Aeradasia. Cô lục soát khắp nơi thì tìm ra được 3 con Vampire của bóng tôi ----> Vampire Ác. Họ tấn công Aeradasia cùng một lúc nhưng may mắn , cô rút kiếm chém một lần là ba con Vampire chết mất. Cô cắt một chùm tóc của mỗi con Vampire và đọc một câu thần chú để gưi về vương quốc Sorcea. Đọc xong , cô lại tiếp tục tìm kiếm thêm Vampire ác. Bỗng cô cảm thấy một hơi thở sau lưng minh. Cô quay lại nhưng không thấy ai. Cô tiếp tục đi. Cô lại nghe tiếng bước chân. Cô rút kiếm , chờ kẻ thù đến sẽ cho hắn ăn cây. Nhưng một hồi yên tĩnh , không có tiếng động. Aeradasia lại đọc một câu thần chú để nhử con quái vật ra. Nhưng cái mà cô tìm thấy không phải là một con Vampire. Một thứ khác !