ume
12-04-2008, 04:13 AM
Thầy ui, hnay khổ thân thầy lắm ý.em bít thầy rất tức, em bít thầy cảm thấy khó chịu, cảm thấy bị xúc phạm, nhất là trước bao nhiêu học sinh của mình.
aa, thầy hết tức chưa?
hết thật chưa?
hôm nay thầy thấy sao?
em thì thấy buồn, nản nản, nhìn thầy bực mình mà e k nói gì được, k đứng cạnh thầy, k gì cả, chỉ có thể đứng gần2 đó,xem2 tình hình có căng thẳng k .>_<.
ôg ý thật đáng ghét vì làm thầy của em giận, bực mìh, nhưg thui thầy đừng bực nữa, đừng cau có nữa.đếm từ 1 đến 3 thầy phải cười 1 cái này
1
2
3
SMILE
mọi người nói nếu lúc đó e chạy ra an ủi thầy , có khi thầy còn giận lây sang em.nhưg e không nghĩ vậy.nếu lúc đó thầy giận lây sang em được thì cũng tốt , thầy sẽ thấy là cơn bực tức của mình biến đi đâu mất rồi...nếu có thể, e ước mình có thể cùng thầy chia sẻ những chuyện như vậy, ít nhất k thể là người thầy iu thương thì e cũng là 1 người bạn ở bên thầy nhỉ..hoặc nếu k em sẽ vẫn đứng ở đó nhìn thầy. thấy vui nếu thầy cười và sẽ thấy thật lo lắng nếu có ch gì với thầy
...có lẽ mọi người nói em như vậy là mơ mộng, nhưng có 1 người để mình chờ đợi, để mình hi vọng thì đã là 1 hạnh phúc rồi, thích đơn phương cũng có cái hay của nó chứ, phải k thầy?
ngày mai, ngày kia, lúc e thấy thầy thì thầy phải cười 1 cái rồi vẫy2 tay với e như mọi khi đấy nhé!
hnay e thực sự rất tự hào về thầy.mọi khi thầy rất nhí nhảnh nhưng hnay thầy cư xử người lớn hết chỗ nói, thanh niên bi h gặp mấy chuyện xô xát chẳng mấy ai bình tĩnh như thế, gút gút, thinkin' of u
aa, thầy hết tức chưa?
hết thật chưa?
hôm nay thầy thấy sao?
em thì thấy buồn, nản nản, nhìn thầy bực mình mà e k nói gì được, k đứng cạnh thầy, k gì cả, chỉ có thể đứng gần2 đó,xem2 tình hình có căng thẳng k .>_<.
ôg ý thật đáng ghét vì làm thầy của em giận, bực mìh, nhưg thui thầy đừng bực nữa, đừng cau có nữa.đếm từ 1 đến 3 thầy phải cười 1 cái này
1
2
3
SMILE
mọi người nói nếu lúc đó e chạy ra an ủi thầy , có khi thầy còn giận lây sang em.nhưg e không nghĩ vậy.nếu lúc đó thầy giận lây sang em được thì cũng tốt , thầy sẽ thấy là cơn bực tức của mình biến đi đâu mất rồi...nếu có thể, e ước mình có thể cùng thầy chia sẻ những chuyện như vậy, ít nhất k thể là người thầy iu thương thì e cũng là 1 người bạn ở bên thầy nhỉ..hoặc nếu k em sẽ vẫn đứng ở đó nhìn thầy. thấy vui nếu thầy cười và sẽ thấy thật lo lắng nếu có ch gì với thầy
...có lẽ mọi người nói em như vậy là mơ mộng, nhưng có 1 người để mình chờ đợi, để mình hi vọng thì đã là 1 hạnh phúc rồi, thích đơn phương cũng có cái hay của nó chứ, phải k thầy?
ngày mai, ngày kia, lúc e thấy thầy thì thầy phải cười 1 cái rồi vẫy2 tay với e như mọi khi đấy nhé!
hnay e thực sự rất tự hào về thầy.mọi khi thầy rất nhí nhảnh nhưng hnay thầy cư xử người lớn hết chỗ nói, thanh niên bi h gặp mấy chuyện xô xát chẳng mấy ai bình tĩnh như thế, gút gút, thinkin' of u