Xem đầy đủ chức năng : Gửi người tôi yêu
changcoai
12-04-2008, 03:47 AM
Nhớ mãi những tháng năm đã trôi qua , những ngày không thể nào phai nhòa trong tâm trí , ngày ấy có em áo trắng học trò ,trẻ con thơ dại.Có anh ngây ngô đợi em mỗi lúc em học về bên gốc phượng già hay bên cây bàng mới mọc trước ngõ.Thế rồi một ngày anh tốt nghiệp ,rồi xa em ,xa mãi.Ngày xưa,phải nói như vậy vi đã ba năm rồi chưa lần gặp lại ,có lẽ em đã quên.Nhưng anh không thể tin em lại quên nhanh như vậy.
Lâu lắm rồi không đươc nghe tiếng em cười. Nhớ mãi hôm em đi cùng gì nhìn anh mãi ,nhớ đôi mắt bình thản,vì chưa khi nào dám nhìn anh như thế.........
Nhớ mãi em thôi,anh mãi đợi chờ
LINH OI!
lừa_đảo_tiểu_thư
12-04-2008, 03:52 AM
3 năm là quá đủ để người ta quên một người nếu người đó chẳng có chút gì ấn tượng trong tim ta nên bạn ấy có quên bạn thì........................
anhsangdoitoi
12-04-2008, 02:31 PM
Đừng ngồi một chỗ mà hồi tưởng lại quá khứ bạn ơi, hãy tìm cho mình hạnh phúc mới. Hãy giữ những kỹ niệm đó vào một góc nào đó và cho nó ngủ yên nhé bạn. Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc của mình.
codonmotminhanh75
12-04-2008, 02:56 PM
có nhớ cũng chẵng được j` khi người đó không thuộc về ta bạn à! Dừng làm điều vô ích
me0c0n
12-04-2008, 05:49 PM
Thời gian trôi cuốn phai mờ kỉ niệm
Anh vẫn chờ mong một tiếng thân thương
Góc phượng kia có anh tìm kí ức
NHớ làm gì khi ai đã lãng quên
yinyue
12-04-2008, 08:49 PM
Hic pùn wá. Sao giống chuyện của bạn Yinyue vậy, họ đã xa nhau những 6 năm rồi, ngày đó người kon trai cũng tốt nghiệp ra trường kòn người kon gái cũng không ngờ lại chuyển trường. Và thế là hy vọng gặp lại chẳng còn, họ xa nhau, xa nhau mãi mãi. Bạn của Yinyue vẫn nhớ đến người ấy, vẫn mong một ngày nào đó hy vọng rằng trái đất, trái đất tròn sẽ có ngày gặp lại nhau. Pùn wá......
_sailamvanlaanh
13-04-2008, 02:26 AM
nghe mà thiệt cảm động !!!!!!!!!!!!
thôi thì anh nhỏ hãy cố lên !!
Thật lòng anh rất nhớ em????????? híc.... híc
nh0ckut3_dra
13-04-2008, 02:58 AM
Hem liên lạc za we^n cũng đúng mà.
yinyue
13-04-2008, 02:39 PM
Đúng vậy, hẻm liên lạc nên mới quên nhưng buồn lắm, từ ngày đó cô ấy luôn buồn bã, trái tim giường như đóng băng, là bạn thân của cô ấy mà hẻm biết phải làm gì để giúp cả.
yeu_anh_4ever
13-04-2008, 05:01 PM
tớ mà là cậu tớ sẽ hỏi thẳng người đó
tại sao phải giả vờ hok wen?
tại sao phải lảng tránh như thế chứ
yinyue
13-04-2008, 05:55 PM
Nhưng mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau bạn àh. Có khi người ta phài giả vờ như vậy cũng là một cách tốt, một cách để dần quên đi người đó. Lảng tránh để không phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa, hãy để thời gian làm lành mọi vết thương......
zatharalee
13-04-2008, 06:32 PM
Hạnh phúc ko tìm đến ta thì ta đi tìm nó thôi, bây giờ hai người cách nhau nửa vòng Trái Đất vẫn có thể liên lac với nhau huống chi bạn và người đó chỉ nằm trong chử S
yinyue
13-04-2008, 07:57 PM
Nhưng biết vậy mà có khi cả mấy tháng người đó mới nhắn một tin, vậy mới buồn chứ. Nếu cách nhau cả nửa vòng trái đất thì đã đành đằng này gần nhau cũng cho là gần đi vì trong cùng chữ S, mà nói là xa cũng chẳng xa lắm vẫn có thể gặp nhau nếu muốn mà. Nhưng như vậy mới buồn.......
zatharalee
13-04-2008, 08:18 PM
Chắc có lẽ vì đây là mối tình thời học trò. Dù biết rằng:
Tình học trò là mối tình đẹp nhất
Có vui buồn cũng có lắm chua cay......
yinyue
13-04-2008, 08:33 PM
Đúng vậy đấy, Za nghĩ gì về mối tình học trò, tuy nó có trẻ kon thật nhưng là những tình cảm thật với những trái tim thật. Vì lần đầu tiên trái tim bé nhỏ đập lỡ nhịp mà. Nên những chuyện vui hay buồn xảy ra là điều đương nhiên và cũng dễ hiểu.
Nhưng dù vui hay buồn thì nó sẽ để lại một kỷ niệm khó phai trong mỗi học trò chúng ta phải không Za???
nh0ckut3_dra
14-04-2008, 12:49 AM
Đúng vậy, hẻm liên lạc nên mới quên nhưng buồn lắm, từ ngày đó cô ấy luôn buồn bã, trái tim giường như đóng băng, là bạn thân của cô ấy mà hẻm biết phải làm gì để giúp cả.
ờ Nh0k cũng hok hĩu nữa.
yinyue
14-04-2008, 01:32 AM
Nhok hẻm hiểu cũng đúng, bởi vì Yinyue cũng hẻm hiểu mà người ấy cũng hẻm hiểu :) :D mà cũng chăng ai hiểu cô ấy hết.......
me0c0n
14-04-2008, 01:51 AM
chuyện ấy hơi giống me0c0n hiện tại nì........nhưng mà xa mặt cách lòng....nên cũng chia tay rùi...bùn òm...hic hic
yinyue
14-04-2008, 01:55 PM
Giống me0c0n hả?? Pùn nhỉ, nhưng Yinyue biết giờ me0c0n hẻm pùn nhiều nữa đâu, đúng ko me0c0n???
_sailamvanlaanh
14-04-2008, 06:26 PM
tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở , cưới nhau dìa tắt thở càng nhanh !!!!!!
yinyue
14-04-2008, 07:05 PM
sailamvanlaanh nói vậy hẻm lẽ ai cũng nghĩ cưới nhau về tắt thở càng nhanh sao, thế thì cưới nhau làm gì, chắc trên đời hẻm kóa ai dám kết hôn???
Thế tại sao lại có những người mắc bệnh rất nặng nhưng khi họ yêu nhau và cưới nhau về thì họ lại trở thành người bình thường khoẻ mạnh.....!?
Không hoàn toàn lúc nào cũng là tỉnh chỉ đẹp khi còn dang dở, có những lúc ta tưởng vậy nhưng lại có khi khác đấy....
_sailamvanlaanh
21-04-2008, 07:45 PM
xem nhỏ kìa thấy gớm hok , cứ làm như mình là tâm lý lắm hok bằng (ghét cái thái độ)
nhỏ học lớp mấy rùi , chắc nhỏ chưa được học môn văn học thì phải.
anh lớn nói (tắt thở) ở đây là 2 nghỉa , 1 bóng , 1 đen > nhỏ chỉ hiểu đen không mà dám lên lớp anh lớn à (coi chừng cây lên đầu nhỏ à!) kiểu này chắc anh lớn phải đưa nhỏ đi luyện văn học 1 khóa rồi !
anh lớn nói gì cũng có sách vỡ , khoa học chứ hok như nhỏ cãi khơi đâu đừng có mà lên giọng ta đây trèo cao ( coi chừng à ).:aba: cảnh báo!
xem nhỏ kìa thấy gớm hok , cứ làm như mình là tâm lý lắm hok bằng (ghét cái thái độ)
nhỏ học lớp mấy rùi , chắc nhỏ chưa được học môn văn học thì phải.
anh lớn nói (tắt thở) ở đây là 2 nghỉa , 1 bóng , 1 đen > nhỏ chỉ hiểu đen không mà dám lên lớp anh lớn à (coi chừng cây lên đầu nhỏ à!) kiểu này chắc anh lớn phải đưa nhỏ đi luyện văn học 1 khóa rồi !
anh lớn nói gì cũng có sách vỡ , khoa học chứ hok như nhỏ cãi khơi đâu đừng có mà lên giọng ta đây trèo cao ( coi chừng à ).
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.