Xem đầy đủ chức năng : làm sao để không nhớ
lythienphong
12-04-2008, 02:39 AM
có biết bao lần em nhìn tôi
hờn dỗi quay đi lặng lẽ ngồi
giả vờ như đã chưa từng có
em cứ vô tâm cô bé ơi
cô bé mắc nai
16-04-2008, 11:12 AM
Chẳng biết vì sao gió vẫn rung
Khi mây lặng tiếng giữa không trung
Khi cánh chim trời bay bạt gió
Khi nhìn núi nhện giắt quanh co
Anh biết vì sao em ngó lơ
Không dám nhìn anh chỉ một giờ
Dẩu biết trong lòng bao nhung nhớ
Nhưng mà câm lặng..... để làm thơ...............
heheh
thi_thị_kiều_trang
16-04-2008, 02:48 PM
em vô tâm để trong ai mong nhớ
từng phút thẫn thờ ghét làm sao
thầm giận dỗi sao mình vô tâm
làm cho anh lạc bước chân rồi!!
chaulong_551989
17-04-2008, 01:28 PM
buồn nào hơn ngày chia li
anh giận em cất bước đi vô tình
hờn đỗi em đã lặng thinh
để cho duyên tình đôi mình vụn vỡ
P.chi
17-04-2008, 08:59 PM
Thôi đi Tám đừng buồn ủ dột
Mốt mai này, một chuyến Tám sang chơi
Dù xa mất, nhưng tình còn như mới
Sẽ rong chơi với Tám đã đời
Thân tăng các bạn
chienqt
26-04-2008, 08:15 PM
một nghi án khôn tìm ra thủ phạm
selockhom cũng phải bó tay rồi
người đánh cắp trái tim ta từ đó
ta chỉ còn cách phải yêu thôi
P.chi
27-04-2008, 06:48 PM
Nhớ cái gì mới được
Tình yêu hay ngủ trược
Thứ nào trị tùng bước
Thời gian đi như lướt
Nhớ người thì la nhớ
Giận ai thì chớ lờ
Tụ soi, đừng mắc cở
Thét gào hết hơi thở
Dần dần sẽ bớt nhớ
Có đến cũng bỏ lơ
Rồi bệnh nhớ bị mờ
Sẵn sàng, lại như mơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.