nắng_dễ_thương
12-04-2008, 02:23 AM
"Hùng này,mày ở bên tao mãi chứ?"
"Ừ,yên tâm đi,tao sẽ không bao giờ bỏ mày."
"Ngọc ơi!Cho tao nhờ chút xíu!"
"Lại nhờ tao đưa thư tình hả?Tao còn lạ gì mày!"
"Hì hì!Giúp tao chiều mày muốn ăn gì cũng được!"
"Mày bỏ đứa thứ mấy rồi hả Hùng?"
"Chẳng nhớ nhưng có lẽ nhiều lắm rồi!"
"Toàn làm khổ con gái mà đã thế toàn con xinh.Sợ mày thật."
"Này!Sao mày không ôm tao?Tao biết mày lạnh đó con hâm!"
"Chẳng qua tao không muốn ngày mai có con chặn tao trên đường về vì dám ngang nhiên ôm mày trên đường."
"Con nào dám động vào mày chứ!Mày chẳng giết bọn nó chứ bọn nó có gan chặn đường mày."
"Mà này!Sao tao chưa bao giờ thấy con người yêu nào của mày ôm mày Hùng nhỉ!"
"Không biết!"
"Mày thích quà gì vào Valentine?"
"Tùy mày và ví tiền của mày."
"Sao tặng tao hoa hồng và chocolate nhỉ?Tao có nên coi đây là lời tỏ tình hay không?"
"Tùy cưng nghĩ sao cũng được!Anh không bận tâm đâu cưng."
"Nổi da gà hết trơn."
"Mày!Tao sẽ qua Anh du học."
"Mày đi bao lâu?"
"5 năm."
"Mày đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ tao mà.Sao trước khi đăng kí không nói với tao hả?"
"Xin lỗi nhưng không muốn mày suy nghĩ nhiều."
"Hùng!Mày phải về với tao nhé!"
"Yên tâm!Tao sẽ về mà!Đừng khóc.Mày khóc tao không dỗ được đâu."
"Nhớ phải viết thư và phone cho tao."
"Ừ,tao nhớ.Mày cũng đừng khóc nhé vì lúc đó tao không ở bên cạnh mày mà lau nước mắt cho mày đâu."
"Ừ!Tao sẽ không khóc!"
"Mày chờ tao về nhé!"
"Ừ."
"Nhóc!Anh về rồi đây!"
"Hứ!Ai là nhóc mà kêu chứ!"
"Cưng chứ ai!Nhớ cưng lắm đó!"
"Thôi cái giọng đó đi.Nghe mà phát ghét!"
"Vậy mà ai đã nói là yêu anh nhỉ:5: :5: ?Chắc lầm quá!Thôi để anh qua bên đó với mấy cô người Anh vậy!"
"Ai cho đi mà đi hả?Phải ở nhà với tui nè!"
"Vậy làm vợ anh nghe cưng!"
"Không!"
"Sao vậy?"
"Làm bà xã anh thui!"
hết.viết trong cơn buồn ngủ và đầu óc vẫn còn lảng vảng đề mấy bài test nên lảm nhảm quá mức nhưng vẫn cứ post.mọi người có chém thì nhè nhẹ hộ chút nhé.
"Ừ,yên tâm đi,tao sẽ không bao giờ bỏ mày."
"Ngọc ơi!Cho tao nhờ chút xíu!"
"Lại nhờ tao đưa thư tình hả?Tao còn lạ gì mày!"
"Hì hì!Giúp tao chiều mày muốn ăn gì cũng được!"
"Mày bỏ đứa thứ mấy rồi hả Hùng?"
"Chẳng nhớ nhưng có lẽ nhiều lắm rồi!"
"Toàn làm khổ con gái mà đã thế toàn con xinh.Sợ mày thật."
"Này!Sao mày không ôm tao?Tao biết mày lạnh đó con hâm!"
"Chẳng qua tao không muốn ngày mai có con chặn tao trên đường về vì dám ngang nhiên ôm mày trên đường."
"Con nào dám động vào mày chứ!Mày chẳng giết bọn nó chứ bọn nó có gan chặn đường mày."
"Mà này!Sao tao chưa bao giờ thấy con người yêu nào của mày ôm mày Hùng nhỉ!"
"Không biết!"
"Mày thích quà gì vào Valentine?"
"Tùy mày và ví tiền của mày."
"Sao tặng tao hoa hồng và chocolate nhỉ?Tao có nên coi đây là lời tỏ tình hay không?"
"Tùy cưng nghĩ sao cũng được!Anh không bận tâm đâu cưng."
"Nổi da gà hết trơn."
"Mày!Tao sẽ qua Anh du học."
"Mày đi bao lâu?"
"5 năm."
"Mày đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ tao mà.Sao trước khi đăng kí không nói với tao hả?"
"Xin lỗi nhưng không muốn mày suy nghĩ nhiều."
"Hùng!Mày phải về với tao nhé!"
"Yên tâm!Tao sẽ về mà!Đừng khóc.Mày khóc tao không dỗ được đâu."
"Nhớ phải viết thư và phone cho tao."
"Ừ,tao nhớ.Mày cũng đừng khóc nhé vì lúc đó tao không ở bên cạnh mày mà lau nước mắt cho mày đâu."
"Ừ!Tao sẽ không khóc!"
"Mày chờ tao về nhé!"
"Ừ."
"Nhóc!Anh về rồi đây!"
"Hứ!Ai là nhóc mà kêu chứ!"
"Cưng chứ ai!Nhớ cưng lắm đó!"
"Thôi cái giọng đó đi.Nghe mà phát ghét!"
"Vậy mà ai đã nói là yêu anh nhỉ:5: :5: ?Chắc lầm quá!Thôi để anh qua bên đó với mấy cô người Anh vậy!"
"Ai cho đi mà đi hả?Phải ở nhà với tui nè!"
"Vậy làm vợ anh nghe cưng!"
"Không!"
"Sao vậy?"
"Làm bà xã anh thui!"
hết.viết trong cơn buồn ngủ và đầu óc vẫn còn lảng vảng đề mấy bài test nên lảm nhảm quá mức nhưng vẫn cứ post.mọi người có chém thì nhè nhẹ hộ chút nhé.