hungga
11-04-2008, 11:25 PM
bóng tối lại về
căn phòng nhỏ bé
cơn mưa chieeulanhj lẽo
căn phòng nhỏ không có bóng hình em
một thoáng lạnh thoảng qua tâm hồn bé
lòng anh buồn khj nhớ lúc chia xa
một năm rồi lòng anh lại trống trải
đã xa rồi có phai đã chia xa?
không gian buồn bao trùm màu đen thẫm !
giọt lệ sầu biết sẽ khôn nguôi?
sẽ chỉ còn chỉ còn một mùa mưa
trong mùa đông hay chính lòng anh đó?
em co còn vương vấn nữa không em?
mảnh tình riêng chiều xưa em đã hứa !
sẽ suốt đời tình nghĩa khó nhạt phai !
sóng biển kja có bao giờ ngừng thét?
cho cuộc tình đã hứa trước biển khơi
em thề non hẹn biển sẽ suốt đời.?...
sao giờ đây chỉ còn có mình tôi???^_^¶ung¿ττ╥a╥╥τu?
căn phòng nhỏ bé
cơn mưa chieeulanhj lẽo
căn phòng nhỏ không có bóng hình em
một thoáng lạnh thoảng qua tâm hồn bé
lòng anh buồn khj nhớ lúc chia xa
một năm rồi lòng anh lại trống trải
đã xa rồi có phai đã chia xa?
không gian buồn bao trùm màu đen thẫm !
giọt lệ sầu biết sẽ khôn nguôi?
sẽ chỉ còn chỉ còn một mùa mưa
trong mùa đông hay chính lòng anh đó?
em co còn vương vấn nữa không em?
mảnh tình riêng chiều xưa em đã hứa !
sẽ suốt đời tình nghĩa khó nhạt phai !
sóng biển kja có bao giờ ngừng thét?
cho cuộc tình đã hứa trước biển khơi
em thề non hẹn biển sẽ suốt đời.?...
sao giờ đây chỉ còn có mình tôi???^_^¶ung¿ττ╥a╥╥τu?