Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sr!Em Yêu Anh



lovetolive
11-04-2008, 09:43 PM
[COLOR="Black"][B]Đáng lẽ em ko nên nói ra câu đó đúng ko anh..nhưng em ko thể.....e iu anh......nhưng em đến sao đúng ko anh.....tại sao người đó la nhỏ,đứa bạn thân nhất của em.......phải làm sao đây anh........thực sự em thấy mình ghen tị với nhỏ khi 2 ng lúc nào cũng bên nhau......rồi 2 ng chia tay......em cứ tưởng mình sẽ có được anh.......em đóng vai trò ng bạn để an ủi anh........với hy vọng thay thế được hình bóng nho......nhưng em sai lâm........anh vẫn ko quên được nhỏ.......em cảm giác trái tim mình như ai bóp nghẹn,đau lắm anh bít ko.........có lẽ sẽ ko bao h anh bít được có 1 người luôn nhìn theo anh mọi lúc......sr!Em Yêu Anh..........mãi mãi em sẽ bên anh dù trong anh hình bóng em ko bao giờ tồn tại

nh0ckut3_dra
11-04-2008, 09:48 PM
Bạn khờ wa' đy. Làm za chĩ khỗ bạn mà.

lovetolive
11-04-2008, 10:00 PM
Những chỉ có zay em mới được yêu anh ấy,chỉ có zay em mới được gần anh ấy,e ko mún mình đến sao 1 lần nữa,e mún mình là ng đầu tiên có mặt khi ấy cần

yeu_anh_4ever
11-04-2008, 10:01 PM
hãy là chính mình bạn ah
đừng vì tình yêu mà phải thay thế bất kì ai

anhsangdoitoi
11-04-2008, 10:03 PM
Bạn đừng nên làm như vậy. bạn làm như vậy bạn được gì, chỉ làm bạn khổ hơn mà thôi. Bạn nghĩ bạn làm như vậy bạn thấy hạnh phúc khi bạn thay thế hình bóng của ng khác sau. bạn làm như vậy bạn được gì nào, chúc bạn sớm tìm ra hạnh phúc thật sự cho mình.

lừa_đảo_tiểu_thư
11-04-2008, 10:08 PM
đừng làm vậy bạn ơn.làm vậy càng khiến bạn đau khổ và tổn thương nhiều hơn thôi.
từ bỏ tình yêu này và mở rộng các mối quan hệ ra một chút có thể bạn sẽ gặp được người yêu thật sự của bạn,một người chỉ là của riêng bạn.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
13-04-2008, 08:34 AM
:)!

CHo dù bạn iu ng ấy như thế, nhưng bạn ko dùng mọi thủ đoạn đề chiếm hữu người ta, mà chỉ yêu người ta bằng những tình cảm chân thanh, giản dị và rất đáng quý. Thế là tốt đấy!!! Vẫn trong vai 1 người bạn, bên cạnh ng` ấy và wan tâm, nhưng ko bao giò nên làm người đến sau, nếu bạn bik trong lòng o bao giờ ng ấy có bạn trong tim...


Nhớ nhé!

lovetolive
13-04-2008, 01:48 PM
uhm,e cảm ơn mọi ng,em sẽ cố gắng,e sẽ ko làm cái bóng nữa e sẽ là e,e sẽ nói tất cả với ng ấy,oy ra sao e cũng chấp nhận,thank mọi ng nhìu nhìu