Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí người em yêu ( Chuyện tình heo và ếch)^^
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
11-04-2008, 08:37 PM
Ôi....Ngày mai đã là 20/1 rồi sao......
Tôi được hoc sinh gì nhỉ?
Một lớp phó nề nếp gương mẫu như tôi ko lẽ ko đạt nổi danh hiệu hoc sinh giỏi
Thế thì thật vô lí nhỉ?
Mà từ "gương mẫu" có thể dùng cho tôi được ko nhỉ?
Theo lời nhận xét của thầy cô và bạn bè tôi như cơn bão hài hước...Đi đến đâu là ồn ào đến đó.....Khó có ai nói chuyện với tôi mà ko bị tôi chọc cười 1 lần ( Trừ người tâm thần :D)
Thế mà cô lại " can đảm" giao nề nếp lớp cho tôi
Chắc vì tôi "lanh" ( Theo lời cô nói)
Dù đã chắc là mình được hoc sinh giỏi nhưng tính tôi vốn vẫn thế...Thích hồi hợp và mao hiểm..Tôi còn nhớ có lần thi HK1..Tôi đã thử mạo hiểm ko học bài...Và kết quả tôi xém rớt học sinh giỏi năm lớp 6
Bậy giờ tôi đã là 1 học sinh lớp 7
Lớn chưa nhỉ?Chắc chưa đâu...
Nhưng thuộc dạng đầu xỏ trong lớp ( ghê chưa :D)
Nhớ hồi năm lớp 6.Tôi đã từng đánh 1 tên con trai xịt "mắn mũi" phải vào phòng y tế vì tội khinh thường con gái...Và tất nhiên tôi bị vào "sổ đen" của trường
Từ đó đám con gái trong lớp xem tôi như 1 thiên thần hộ mệnh
Bất kì đứa con trai nào mà động đến đám bạn iu dấu của tôi thì đều vào phòng y tế..(Cho chừa :D)
Lịch sử của tôi còn dài lắm (Kể sau).....Nhưng ngày hôm nay....Tôi lại lo lắng..Vì nếu ko lấy được cái bằng học sinh giỏi do bà hiệu trưởng đóng dấu kí tên thì đừng hòng sống sót với mama của tôi
Nói về mama thì tôi xin giới thiệu 1 chút nhá ^^
Điểm đầu tiên và đặt biệt mà tôi phải nói đến của mama là "Lùn" ( Xin thứ lỗi cho con mẹ hiền ơi :D )
Mama tôi rất manh mẽ..Khó có gì làm mama khóc đươc.....Tuy bề ngoài thế nhưng bên trong mama rất mềm yếu.....Có nhiều lúc mama cải nhau với baba..Tuy đấu "võ mồm" ko bao giờ thua....Nhưng người thắng cuộc thường hay trốn ở 1 góc mà khóc (Có lần tôi tình cờ thấy thế)...Khóc xong rồi lại vẻ mặt tươi tỉnh nhìn tôi và cươi.....Có lẽ đây chính là điểm giống nhau lớn nhất của tôi và mama....Có thể giấu cảm xúc rất giỏi....Thích khóc 1 mình...Còn trước bạn bè thì thích làm trò cười lắm ^^....
Và ngày mai là ngày quyết định xem tôi có được chiếc xe đạp mới hay ko?
.....Thôi chết.....4h chiều rồi à..Tôi quên khuấy là mình có hẹn với "Pháo ","Mã"
Phải nói sao với 2 từ "Pháo " và Mã đây nhỉ?
Nói ngắn gọn thì đó là biệt danh của 2 con bạn thân
Vì sao mà có biệt danh đó thì sau đây sẽ là lời giải thích:
Tôi và nhỏ Oanh (Mã) là bạn thân từ lớp mẫu giáo nhỡ. Nhà 2 đứa gần nhau nên rất dễ qua lại...Hè năm lớp 5 thì tôi gặp con My ( Pháo) ở lớp học thêm anh văn...Chúng tôi đã làm bạn với nhau sau 1 trận cãi lộn chí chóe ( Có đánh mới thành bạn mòa ^^)....Vài tháng sau...My chuyển nhà về xóm tôi....Và cả 3 đứa đều trở thành bạn thân....Ngày nào cũng cùng nhau ăn sáng...Cùng nhau học bài....Thế là mấy ông mê phá cờ tướng trong xóm gọi chúng tôi là " Xe , Pháo , Mã"
Ban đầu cái biệt danh này chúng tôi ko thích cho lắm....Nhưng rồi cũng quen và còn rất tự hào nưa (:D)
Tuy năm lớp 6 nhỏ My ko học cùng lớp với 2 đứa tôi.Nhưng năm lớp 7 tôi đã bắt nó thi vào lớp văn để học cùng lớp....Và tất nhiên nó ko thể cải lời chị 2 này được kekekekke...Tuy là vậy..Nhưng lần này thì con Oanh lại học khác lớp....Đành chấp nhận vì danh sách đã dán hết rồi....Dù có học khác lớp với nhỏ Oanh nhưng đâu có gì là khác chứ ^^
Thôi chết.....4h30...Chỉ tại cái tật nhiều chuyện mà trễ giờ rồi
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
12-04-2008, 03:05 PM
Đến trường rôi..
Tôi chạy cái ào lên lớp
"Rầm"
Hix...đau quá
Ngẩn đầu lên...1 tên con trai đáng ghét
_Đồ điên ko thấy đường hở?
_Hơ , cái con mập này , ai ko thấy đường
_Mập....
Ngay lập tức tôi đưa nắm tay đấm thẳng vào tên khốn đó
Và hắn là người đầu tiên né được cú đấm trời giáng cảu tôi
Hắn le lưỡi trêu ngạo tôi
_Ta sẽ cắt cái lưỡi Bò của ngươi.....Đứng lại đó
Tôi trượt tên khốn đó lòng vòng các tầng...Từ tầng 1 lên tầng 4 , rồi xuông lại tầng 3...
Tên khốn đó kiệt sức rồi thì phải.....Hắn la to :
_Thôngggggggggggggg...Mày đang ở đâu....cứu tao với....Có con điên.....
_Thông là tên khốn nào kêu ra bà làm thịt cả 2 luôn..
Rồi từ đâu 1 tên kon trai xuất hiện...Phải nói sao nhỉ...Nó cũng khá cao (chắc bằng tôi)..ánh mắt trầm ngâm lạ lùng.. Cái thân thì đen như cột nhà cháy á..Chỉ cần tôi hái mặt trăng xuống gắng lên cái trán hắn là y chang Bao Chửng...
Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã cười nắc nẻ
_Thấy bạn tui đẹp trai quá nên cười tính kua chứ gì
Tên khốn "lưỡi Bò " kia núp sau lưng tên "Bao Chửng mặt than" kia mà nói...Tức thiệt
_Nè nè...Bà nói cho 2 kưng biết....Cỡ bà mà đi kua 2 kưng thì chờ 10 kiếp nữa đi nha
"Con gái ngạo mạn , cố chấp , đi thôi Tuấn " ---> Đây là trích nguyên văn của cái tên "Bao Chửng " đáng ghét nói trước khi đi.....Tức chết được..Nhưng ko hiểu sao tôi ko rượt theo để túm cổ hắn như mọi khi....Vì hắn Da đen quá à...Hahhahahah Một lí do thiệt tức cười
Mà thôi , chuyện của bây giờ cua toi là chạy lên tầng 4 xem mình học sinh gì....
Mắt tôi dò 1 lượt lên bảng của phòng học lớp 7/9
"Thái Thị Anh Đào"
Tôi nhãy cỡn lên khi thấy cái tên " đáng iu " ấy trong danh sách học sinh giỏi
_Hahahahhaha Thấy chưa , tao nói với mày là con nhỏ đó điên mà , thấy nó nhãy tưng tưng như đồ bịnh ko?
Giọng ai quen thế nhi? Tôi quay lại..Và cái bản mặt khó ưa kia lai hiện ra...2 tên con trai đáng ghét ấy cười....cười nhạo tôi....
_Oan gia ngõ hẹp...Đừng chọc khùng bà nhá..May cho 2 người là bà đang có chuyện zui nên ko thích gây sự
Tôi nhanh chân bỏ đi , chỉ kịp nghe tiếng với theo của tên " Lưỡi Bò " đáng ghét :"Ủa má trúng số mấy chục triệu mà mừng dữ zay bà chằn lửa"
Đi được 1 khoảng xa tôi chợt nghĩ lại " Cái tên bao công ấy cười lên cũng khá đấy nhỉ? Nhưng chơi thân với cái tên có nụ cười nham nhở...Chã ra làm sao "
Thôi phải lẹ chân về nhà...Báo tin zui cho 2 nhỏ kia biết mới được
******************************
"Renggggggggggggggggg"
"A lô"
"Giờ này còn ngủ mày , đúng là heo"
"Kệ tao , thì giờ bị mày kêu dậy rồi đấy "
"Giọng mày sao zay"
"Sao đâu , chắc do hồi sáng gặp 2 tên trời đánh nên giờ thần kinh bị ảnh hưởng"
"Trùi , 2 tên nào mà có đủ năng lực làm thần kinh mày bị ảnh hưởng thế , cho tao xin chữ kí "
" Thôi bớt giỡn...gặp lại 2 tên kì quái đó chắc tao chết sớm"
" Mày mà chết thì ai bảo kê cho thần dân 7/9 chứ"
"Vớ vẩn , thôi giờ qua nhà kon Oanh Dẹo rủ nó đi ăn kem"
"Lúc nào cũng kem , mập mà cứ đòi kem"
"Im , tao ghét từ mập , nói quài "
Dứt lời tôi cúp máy , thay đồ , và chạy qua nhà kon Oanh.
Con My đáng ghét , dám chọc tôi trong điện thoại. Lên đó biết tay tôi
*******************
Hai kon quỹ ko cho tôi ăn kem nếu tôi ko chịu kể chuyện 2 tên khốn đó...Phiền chết đi được
Sau khi nghe xong câu chuyện , 2 tụi nó cười hả hê , còn tôi phải ôm 1 cục giận.Tức muốn ói máu...Nhưng ko ói đâu..Để sức mà ăn kem chứ
"Bữa sau đi học có gặp nó nhớ chỉ cho tụi tao nha"
"Thôi mẹ , tốt nhất là ko gặp "
Hai đứa nó lại cười , đáng ghét thật...
" Thôi tao về , học bài rồi ngủ sớm để dưỡng sức có gì gặp 2 tên khốn ấy cho 1 trận "
" Lại ngủ, Đúng là Heo" _ 2 đứa nó đồng thanh >"<
"Kệ tao"
Tôi bỏ đi , đi khoảng xa mà vẫn nghe đc tiếng cười của 2 con bạn trời đánh...Chắc 2 tụi nó muốn biết quý nhân nào làm tôi ăn ko ngon , ngủ ko yên
**************
mưa_buồn
12-04-2008, 10:03 PM
cà rem post típ đi...ss đi cm tí...khi nào cùng onl thì send mí pic mưa qua cho ss bằng đường yahoo nghen :sr:
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
13-04-2008, 11:01 AM
Hôm nay tôi dậy thiệt là sớm...5h sáng...Chứ ko nướng tới 6 rưỡi như mọi khi (Trễ học quài à ^^)
Biết vì sao ko?
Vì hôm nay là tổng kết HK1 mà...Và cũng là ngày tôi được lên nhận phần thưởng trước trường....Tuy cảm giác này quá quen với tôi nhưng tôi vẫn rất thích....
Sáng nay tôi chãi tóc thật kĩ , cột 1 bên và kẹp cái kẹp nhỏ hình cây kem mà hôm qua tôi mới tuyển chon...Ngắm trong gương tôi tháy mình xinh đấy chứ hyhy
6h tôi ra khỏi nhà
Vừa đến cổng trường tôi đã gặp nhỏ MY....Tôi kéo tay nó chạy nhanh vào trường...Tôi nhớ lớp tôi quá (Dù chỉ mới xa có 2 ngày ^^)
Nhớ lũ quỹ 7/9 nhiều lắm....Lâu qua rồi chưa chọc tụi nó cười (Trông như lũ khỉ á :D)
_AAAA "Anh" Đào kìa _Thằng Hiệp lùn đáng ghét la to
_Ê quỹ...Đào thôi..Đệm chữ "anh" làm gì
_Tự nhiên tên của " Anh" sao thì tui kêu zay...MÀ sao bữa nay "anh "nữ tính quá dậy
Tôi trợn mắt lên...Và tất nhiên tên Lùn ấy phải im thui hý hý
Tôi chạy lòng vòng quanh khu vực lớp...Chọc đứa này cười...rồi chọc đứa kia chửi..Thú vị thiệt đó....
Bỗng nhỏ My khều khều
_Ê Heo , sáng mai tao hẹn với thằng em kết nghĩa hồi lớp 6 đi an chè....MÀy muốn đi ko?
_Đi Đi chứ
_Nghe ăn là lanh lắm
_Mà em kết nghĩa nào dậy? Sao tao ko biết
_Thì cái thằng thỉnh thoảng tao vẫn kể với mày đó
Tôi cố lục lại trong trí nhớ
_À À Cái thằng em cù lần hay bị mày "trấn lột" mấy cây bút Ngoại nhập đấy à
_Sao chửi em tao cù lần mày...Mày cũng được hưởng sái mấy cây bút mà...Con này mau quên thế
_Nhớ chứ hỳ hỳ...Thôi xếp hàng rồi kìa
Công nhận cấp 2 rắc rối...LÀm gì làm lẹ đi rồi gọi tên lên nhận thưởng cho mau thấy , rườm rà như quỹ...Hết đọc lịch sử trường Nguyễn Hiền..Rồi thành tích trong năm qua.. Rồi Văn nghệ văn gừng..Phiền quá..NHứt đầu nhứt óc...MÀ mỗi lần nhứt đầu chỉ có con đường duy nhất đó là "ngủ" :D
_Cho mượn cái lưng tí nhá
Hỏi cho có lệ thôi chứ chưa cần sư đồng ý của Nhỏ MY tôi đã dựa lưng vào nó ngủ khò
"Phạm Vân Cầm " , "Thái Thị Anh Đào"....
_Ê dậy mày , tên mày kìa...Lên nhận phần thưởng
Nghe 2 từ "Phần thưởng" là tôi trơn mắt lên như kẻ vừa mới từ trên trời rơi xuống....
Tôi mắt nhắm mắt mở chạy lên
"Rầm"
"hahahhahahahhahahhaha"
ÔI !...Tôi muốn tìm cái lỗ nào chui xuống ngay lấp tức....Sao lại té trong giây phút mong đợi này nhỉ.....Cái lũ khốn 7/9 kia còn cười to nhất....Sao ko ai lên đỡ tôi vậy nè....
Suy nghĩ đó vừa dứt thì bỗng có tên kon trai từ dưới chạy lên đỡ tôi dậy....
_Cảm ơn nha..Hix đau quá
_Bà chằn lửa àm cũng biết nói cảm ơn à....
Bây giờ thì tôi mới nhìn thấy mặt hắn....Ôi My God! Cái lưỡi Bò đáng ghét lại thò ra....LÀ hắn....
_Lần sau có chụp ếch thì nhớ tìm chỗ nào vắng vắng mà chụp nhé...Bà Chằn
Hắn vừa quay lưng đi , tôi túm lấy áo hắn
_Cái tên trời đánh kia....Muốn ta...
"E Hèm , Đề nghị em kia trật tự , có muốn nhận phần thưởng ko hã , hay là muốn về chỗ"
Tôi đành buông áo ten khốn đó ra....Hắn còn quay lại đá long nheo...Đáng ghét
À , thì ra là học lớp 7/3 à...Hãy đợi đấy
_Ê mày làm gì mà run dữ zay
_Mày còn nói nữa , soa ko đỡ tao dậy , đứng đó mà cười..Xí
_Có "Anh hùng" nào lên cứu mày mà
_"Anh hùng"...Muốn ói quá..Cài tên khốn hồi bữa tao kể mày đó
_Tên bao công gì đấy à
_Ko , đó là tên lưỡi Bò đáng ghét
Nhỏ My cười một tràn khi nghe 2 từ "Lưỡi Bò"
_MÀy có duyên với tên đó quá nhỉ?
_Còn lâu...Rồi tao sec cho nó sống ko nỗi
Tôi nghiến răng...trợn mắt...dậm chân...Trong đầu xuất hiện biết bao thủ đoạn để hành hạ hắn...Khà Khà...Hãy đợi đấy
**********************************
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
13-04-2008, 06:38 PM
Rengggggggggggggggggg
"Alo"
"Heo hở , đi ăn chè mày "
" Mới đi học về chưa kịp tắm rửa chè gì mà chè"
"Hôm qua mày nói bữa nay đi ăn chè với tao mà "
"Có ko ta?"
"Thì có thằng em kết nghĩa của tao nữa đó"
"Ò thì....Thôi lỡ hứa đợi tao tí , nhưng mà ai rủ người đó bao à nghen "
"Yên tâm , có em tao alf mày khỏi lo"
" Trùi ở đâu tìm ra thằng em ngon thế , cho tao ké với nhá , kêu nó chịu làm Em tao ko"
"Mơ đi con"
Nói xong nó cúp máy cái rụp
Con nhỏ này thiệt tình , chẳng lịch sự tí nào
"Heoooooooo...Bên này nè"
"Ủa sao bình thường ăn bên kia mà"
"Em tao nó khoái bên này mới chết"
" Ôi dào , làm gì chiều thế....Ê truyện JinDo của ai zay"
Chưa kịp đợi con My trả lời tôi đã chụp lấy cuốn truyện
"Cái con này, thấy Jindo là lé mắt liền"
Tôi ko màng đến lời nó nói... Suy sưa với món truyện toi khoái nhất
"Ê , em tao tới kìa"
Tôi vẫn ko rời mắt khỏi cuốn JinDo :" Uh kêu zo ăn lẹ tao còn về"
Nghe tiếng bước chân tên con trai ấy ngày càng gần....Rồi hắn kéo ghế ngồi đối diện tôi....
" Thông sao tới trễ zay"
Thông..Cái tên nghe quen quá...Tôi ngẩn mặt lên....
Ôi mẹ ơi...Cái gì thế này....Tôi há hốc mồm...cuốn truyện JinDo rớt xuống đất
Hắn cũng nhìn tôi chầm chầm
"....Cái tên....."_tôi lấp bấp
"Tên Thông "
Hắn cười...Ôi nụ cười đáng ghét chết đi được >"<
"Tui tên Thông bạn My làm quen nhé , nhỏ tên gì?"
Hắn nói tỉnh bơ....Cái gì thế này...Hắn đang giả bộ hay ko nhớ thật zay?
"Ê, em tao hỏi kìa...Sao mày ngớ người ra thế "
"À ko...Tui..tui tên Đào..Hè hè , trời nóng mất tập trung quá "
"Thông cảm nhen Thông , nó ko được bình thường"
"Tui biết mà khỏi quản cáo "
3 từ "tui biết mà" ám chỉ cái gì đây
Ôi...Sao mà số tôi nó khổ sở thế này...2 tên ôn dịch định ám tôi mãi sao..Đáng ghét
Tôi bưng ly chè , húp cái rột , tên con trai ngó tôi mà cười, ghé vào tai tôi "thì thầm "
"Bà chằn lửa ăn chè cũng khác người quá heheheh"
"Cai..Gì? "_ Tôi trợn mắt , đặt ly chè xuống bàn
Nhỏ My hình như thấy chiến tranh sắp xảy ra
"Ê, 2 người sao thế"
"Tao về trước"
Hắn còn nói với theo :" Chưa trả tiền mà đi đâu zay bà chằn "
"Rầm" _Tôi đặt tờ tiền xuống bàn....Tức điên lên được
"Tên Bao chửng chết bầm"_Tôi la to trước sự ngạc nhiên của nhỏ My và bà chủ quán...Máu trong người tôi sôi sục sục....Tôi muốn ăn thịt tên "cột nhà cháy" ấy ngay lập tức.....Nhưng tốt nhất là rời khỏi đây trước khi máu tôi ọc ra ngoài
Đi được 1 quảng tôi còn nghe được tiếng cười hả hê của tên khốn đó
....Ôi..Tức quá....
Sáng nay trước khi đi học mình có thắp nhang mà ta...Sao số mình nó khốn nạn thế ko biết..Huhuhuuhuh...Ông trời ơi...Con đâu có ăn ở ác độc với ai sao đối xử tàn nhẫn với con thê...Được...Ý trời đã định..Ta sẽ cho 2 my biết tay...
TRong từ điển của Đào này ko có từ " LOSE "....Hãy đợi đấy..
love257
13-04-2008, 09:51 PM
truyện điên khùng...sao mày rủa BÒ nhìu thế kon quỷ...mai lên nhà kon Thảo tao mở cho nó koi...chết mày nhá kon :D
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
14-04-2008, 02:03 PM
Mặc kệ nó...Tốt nhất bây giờ đừng nhắc tới nó làm gì..tìm zo* Mưa buồn cho teo y
mưa_buồn
14-04-2008, 03:33 PM
úi giời ời..mí hum nay hok đọc truyện..vào thấy tời trang 5 rồi , cứ tưởng mình bỏ lỡ nhìu khúc hay....ai dẻ gặp hội pà 9....:sr:....
Cám ơn đã wan tâm , mưa vẫn pình thường , chưa chik đc đâu...cà lem cứ post truyện đi kẻo người ta trách mưa làm phiền cà lem...vẫn đang theo dõi...:)
Kòn nữa , mưa vẫn pình thường , mí câu nói đùa của smile hok tr'c hok xi-nhê gì hik đâu..mưa là "hàng chất lượng cao" mà :sr:
love257
15-04-2008, 01:09 AM
ôi ôi mưa ơi...Love không bít mưa như thế nèo ( xấu đẹp mập ốm tuỳ ):D...nhưng seo mưa lại làm zợ "kon" carem thế...làm vợ nó...nó giành ăn...giành chỗ ngủ...nhường cho mưa vịt làm...nói túm lại là thiệt toàn diện...think again mưa ơi :haha:
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
15-04-2008, 02:34 AM
Chời ơi là chời mấy người quá đáng lắm uhuhuhuhuuh..Mới có 1 ngày chưa ghé H2T mà mấy người zo^ nói xấu tui khiếp thế hở >"<
@love257: Cái con kia muốn gì mày....Sao mày khai bậy khai bạ ra thế...Biết tao sợ cái vụ máu me nhất hem mày....
@Shin: Bà kia , mưa làm gì có mưa khô mag bà kêu CÀ Rem làm ướt...Ác hem à
@smile: Đâu có đám cưới đâu mà mới :D....Do CÀ Rem nhận đại cho mưa zo^ Spam đó mà hehehhehe....
Thui đi ngủ mai post tiếp hen....
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
03-05-2008, 07:07 PM
Sáng nay tôi dậy thiệt sớm...hít thiệt sâu để cảm nhận hết không khí trong lành..
Hôm nay là ngày đến lớp đầu tiên của Hk2 tất nhiên phải đặc biệt hơn mọi khi rồi. Như thường lệ , tôi cưỡi chú "bạch mã" của mình đến trường..tâm hồn thiệt thoải mái....
"Nguyễn Hiền ".....Ngôi trường đáng iu đây rồi.....
Vừa vào nhà xe , cái đám lóc chóc lớp tôi đã bàn tán chuyện jì đó, xôn xao lắm....
" Mấy kưng , cho chị tham gia với "
"Bà chị mập, biết tin gì chưa"_ Con Heo em lanh lảu nói
" Lại chuyện jì đây , cái đám nhiều chuyện"_Tôi ngạc nhiên hỏi
Thằng Hiệp cũng nhanh nhảu ko kém
" Hình như lớp mình hôm nay có lính mới"
"ôi dào , chuyện thường đó mà , chã có gì hay ho "
" Nghe nói bảnh trai lắm đó "_Tụi con gái xôn xao
" Mấy bà nghe bảnh trai là lanh lắm , vào đây tui xử đẹp luôn xem còn bảnh ko "
"Đúng đúng , Đào ú nói chí lí "_Con Cầm đồng tình :" Chỉ là 1 thằng con trai thôi mà "
"Hôm nay Zịt nhà ta chí lí quá nhỉ , thui mặc kệ tụi nó bàn tán , ai theo tui đi ăn sáng nè "
(Zịt là tên lớp tôi hay gọi con Cầm đó :D kekekke khai thiệt luôn đừng trách nha Love257)
Bình thường thì cả "phi đội" đều theo tôi qua quán phở đối diện trường , nhưng hôm nay chỉ có vài tên lính , lạ thật ! Chã lẽ tên đó đặc biết thế sao?
"Lẹ đi sắp vào lớp rồi kìa"
"Sớm chán" _Tôi đi lỉnh đỉnh sau lưng bọn nó
Chưa kịp ăn xong xâu thịt nướng , tụi nó đã lôi tôi chạy vào sân trường....Quả thật đám nhát gan , tôi đi trễ như cơm bữa cũng có ảnh hưởng đến "tính mạng" đâu..cùng lắm bị giữ lại chạy mấy vòng sân y như tập thể dục ý mà ( :d )
Vào lớp rồi....lại là tiếng xầm xì bàn tán....Ồn ào khó chịu thật , cái tên lính mới kia , chưa gặp mà đã cảm thấy ghét, làm phá vỡ không khí lớp rồi
" My , tao ngủ đây, khi nào vô tiết kêu tao dậy nhan"
"Mày lúc nào chã ngủ "_Con Zịt ngồi bên cạnh lãi nhãi ( Tôi, con My , con Zịt , và thằng Hiệp ngồi chung 1 bàn )
Mặc kệ bọn nó, tôi nằm bẹp xuống bàn, mắt lim dim, phải ngủ để lấy sức....
" Heo Heo, dậy mày học sinh mới sắp zo kìa "_Con My lay lay cánh tay tôi
" Hở hở....Mệt ghê, tao đã dặn vào tiết mới kêu tao mà.....Đang ngủ ngon lành "
"Thì mày ngủ tiếp đi" _Nhỏ Zịt vừa loay hoay gấp hạc vừa lầm bầm (Con này trùm gấp linh tinh luôn đó :D)
"Thôi mấy mẹ im dùm con, cô zo kìa "_ Thằng nhóc Hiệp ngồi đầu bàn cằn nhằn như "ông cụ non"
Tôi nghe bước chân cô giáo mỗi lúc gần hơn...Nhưng đầu óc vẫn còn mê man vì ngủ chưa trọn giấc....
" Cô xin giới thiệu với các em , lớp chúng ta sẽ có 1 lính mới chuyển từ 7/3 qua "
" Trời ơi, Heo Heo mày mở to mắt ra mà nhìn xem ai kìa "
" Thì cũng là People thui chứ có phải là..... HẢ...."
Chưa kịp nói hết câu, ko tin vào mắt mình , tôi há mỏ , mắt trợn ngược.. Oh my god!!! Chuyện gì thế kia.....
"Tui xin tự giới thiệu, tên tui là Lê Bảo Tuấn , mong mấy You giúp đỡ "
Hình như có 1 sức mạnh nào đó khiến tôi ko thể ngồi im được , tôi tỉnh cả ngủ , đập vào mặt bàn cái "rầm ", hét thật to
" Cái Tên kiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Hắn cũng trợn mắt nhìn tôi....Vài giây sau hắn lại le cái lưỡi " Bò " đáng ghét ấy.....
" Em làm gì vậy Đào "
" Dạ...Em.." _Bây giờ thì tôi mới nhớ đến sự có mặt của Cô Chủ nhiệm....
" Ko sao đâu cô, chắc bạn đó thấy em nên xúc động , em ko trách những người zị đâu hỳhỳ"
Cả lớp phá lên cười , tôi tức điên lên được , nhưng bây giờ tôi đang là tội phạm nên phai "nhịn"....
" Em thích ngồi chỗ nào "
" Dạ bàn kế cuối dãy ngoài cửa sổ đó cô, chỗ đó còn trống và có vẻ mát "
" Ùh , em cứ ngồi tạm ở đó 1 thời gian đi "
" Không không....em ko chịu đâu cô "_Tôi lên giọng phản đối kịch liệt
Cô chưa kịp phản ứng thì tên khốn đó đã "định vị" ngay bàn kế cuối , cạnh cửa sô......Và đó chính là vị trí...Sau lưng tôi....
"Thôi các em chuẩn bị bài vở vào tiết 1 đi "
Nói dứt câu , cô bước ra khỏi lớp...mà ko thèm quay lại nhìn khuôn mặt khốn khổ của con nhỏ đáng thương này......Đúng là ác mộng
" Ê nhỏ....Có duyên quá đó chứ hâhhâhhâh..."
"Hãy đợi đấy" _Tôi hăm doạ mà ko thèm quay ra sau nhìn hắn....
" Thì anh luôn đợi em đây hâhhhâhh "
CẢ lớp xôn xao bàn tán về cái tên đáng ghét đó...Còn 2 con khỉ ngồi bên cạnh cứ lầm bầm mà chọc tôi....Ko thèm để ý....Tôi lấy sách vở ra. Bịp 2 lỗ tai lại...Đọc bài thiệt to cho bõ ghét....
Nhưng ko sao , càng gần càng dễ " xử tử ".....TA sẽ từ từ tiêu diệt ngươi..Cắt cái lưỡi bò khốn khiếp của ngươi......Thù này ta ko quên đâu
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
03-05-2008, 07:42 PM
Hy đúng là " Mưa buốn mãi là mưa " Mới Post là đánh hơi được.. Kekkekekekek...Thi xong rồi fai zo đây quậy chứ sao :D
love257
03-05-2008, 10:20 PM
hahahahaha...hùi sáng tao coppy một đoạn truyện của mày qua cho thằng Bò đọc...:haha:...kết quả bất ngờ...anh Bò nhà ta fán một câu...sao nó vít chiện dở quá zị :haha:
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
05-05-2008, 08:35 PM
27/1: Chiến Tranh Bùng Nổ
Hôm nay tôi đến trường...trong đầu biết bao là kế hoạch tác chiến (khà khà). Tên Lưỡi Bò sẽ biết tay ta...
Để xem nào , "đồ nghề" đủ chưa đây : Vỏ chuối , dây thun , đạn giấy , Một hủ keo dính đặc biết kekekekke.....Còn gì nữa nhỉ? À...Mắc mèo.... Ôi..Tuyệt vời...
Tôi hí hửng đạp xe nhanh đến trường...Hí hửng vào lớp thiệt sớm để thực hiện kế hoạch tác chiến của mình khà khà khà
...Nào..Vỏ chuối trước...Để đây là ổn nhất...Nơi dẫn đến chỗ ngồi của hắn..Kể ra cũng hơi nguy hiểm vì đó cũng gần chỗ tôi...Nhưng ko sao..Tôi đã gọi điện bàn bạc về kế hoạch của mình cho cả bàn..Khà khà..Hãy đợi đấy..
Còn keo dính thì sẽ được lăn đều lên chỗ ngồi thân iu của hắn...khà khà... Hắn sắp vào lớp rồi nhỉ
_Có ác quá ko mày _ Con Zit căng thẳng
_Ác kon khỉ , hắn hại tao sống dở chết dở thế này mà mày còn bênh hắn à
_Tao có bênh đâu...Chỉ tại
_Thôi thôi , im lặng , cứ ngồi yên đó mà xem phim hài đi
Con Zit thở dài , còn nhỏ My và Hiệp lùn cứ hí hứng cười suổt , chờ xem tiết mục hấp dẩn của tôi
AAAAAA Tào tháo kia rồi , chuẩn bị trượt nhé....trược trược.....
Ủa....Cái tên khốn sao hôm nay lại đi ngõ khác....Sao mặt hắn có vẻ hoảng hốt thế nhỉ?...
****************************************
Hix Đang viết thì có viếc gấp lắm... SR mọi người nhá..Tối lên post tiếp...
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
06-05-2008, 09:12 PM
Hắn sao thế nhỉ.....
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má...Dường như hắn đã chạy đến đây rất nhanh
_Cứu..cứu...Ở ngoài kia kìa... (Tay hắn chỉ ra cửa)
_ Đâu , Có chuyện gì..
Đúng như tính cách của mình tôi nhảy xổng ra ngoài mà quên là.....con đường tôi đang đi....là....
" RẦM"
Cả lớp ngã nghiêng trong tiếng cười ko ngớt...Và dĩ nhiên....Hắn là người cười to nhât....
Sao tôi ngốc thế không biết..Mình cài bẫy mà quên mất
_Bà đúng là ngu truyền kiếp....hahhahahahahah....Để cái vỏ chuối thế thì tôi mù tôi cũng thấy....Heo ơi là heo
_Ta..Ta giết Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Không kiềm được nỗi oán ức , tôi nhảy xổ vào hắn , toan núm cổ áo hắn...Nhanh như chớp , hắn lui lại và chạy ra khỏi lớp.....
Tất nhiên tôi đâu bỏ qua dễ dàng , tôi chạy theo...Rượt hắn khắp sân trường....Ồn ào đến nỗi mấy nhỏ khối 6 cũng ùa ra xem
_ Bớ người ta có người định cướp mất vẻ đẹp trời phú của tôi nè trời
_Đứng lại..TA giết miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_Heo con chạy lẹ đi , chạy chậm như heo mà đòi giết anh à
MÁu trong người tôi đã sôi lên.....tôi cắm đầu cắm cổ chạy đến chỗ hắn..Hình như tôi sắp tung 1 vật thể biết chuyển động..Dù biết thế nhưng tôi ko dừng lại được
"Rầm"
ÔI!....Cú ngã thứ 2 trong ngày...
Tôi hé mắt từ từ vì sợ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của " vật thể lạ " đó
Sao nó đen thui vậy nhỉ....Ôi mẹ ơi....LÀ tên " Bao Công"..Chết tôi rồi....Tên đồng bọn của hắn...Tại sao số tôi cứ phải dính vào 2 tên khốn này thế nhỉ.....
_Nhỏ này....thiệt hết biết...Á...Áo tui dơ hết rồi....Tui sẽ bắt nhỏ giặt áo cho tui...Giặc ko sach thì lột áo trả đây
_Lôt...áo...Sao được chứ..Người ta là con gái mừ
_Con gái hahahahhaha con khỉ thì có _ Tên lưỡi Bò đứng từ xa chọt mỏ tới
_Do tên đó chứ bộ...Đâu phải tại tui....Thui mà...anh bạn tốt bụng về bỏ áo zo máy giặc cái loáng là xong chứ hành hạ thân xác tui chi cho khổ...Há
_Đừng nghe lời nó Thông
_IM
_Ê zo zien , người ta có miệng thì người ta nói
_Nói cái đầu ngươi , do ngươi hết đó
_Hai người còn cãi nữa tui uýnh cả hai_ Tên bao Công giận dữ
_Thôi thôi....Giờ tui vào lớp..còn chuyện chiếc áo thì..Lát về tui bao chè cho nhá , rủ nhỏ My luôn , Ok?
_Nói trước cho biết tui ăn là nhỏ trả ko nỗi đâu đó
_Đùa à , chuyện nhỏ ý mà_ tôi cười cười
_Cho tao đi với Thông
_Mơ đi kưng _ Tôi và tên bao Công ấy đồng thanh....rồi nhìn nhau cười
Tôi vào lớp , tui còn tức nhưng cảm thấy thú vị lắm.....Tên đó cũng lẽo đẽo vào chỗ ngồi
_Bà cài bẫy kiểu gì thế , keo khô hết rồi nè_ Vừa nói hắn vừa quăng thiệt mạnh cái khối đống cục lên bàn tôi
_Chỉ lại cái chân khốn khiếp của ngươi cứ thích chạy đó.Hứ_ Tôi quăng ngược ra chỗ hắn
Trống đánh vào tiết học tôi ko thèm đôi co với hắn nữa....Lát sẽ biết tay ta
_Ai làm được bài toán này _Thầy dạy toán hỏi to
Tôi quay ra sau, nắm lấy tay hắn đưa lên
_Bạn Tuấn nè thay, bạn đó kêu làm được
_Được ko Tuấn?
Tôi thì thầm : Chã lẽ Gà đến nỗi có bài toán mà làm ko được
Đoán được tính kon trai của hắn...quả nhiên hắn " dạ được" 1 tiếng rõ to
Khà khà dây thun và đạn giấy đâu rồi ta....Tôi đưa "cung tên" của mình lên...Nhắm thật kĩ vào cái parapol tuyệt đẹp của hắn...Băn...
NHưng bất chợt thay tiến gần hăn..Trời ơi đứng trúng bậy nhá...
"Chách"...Trúng rồi...Nhưng...Trời ơi..trúng cái Parapol "đáng yêu" của thầy rôi.Chết tôi rồi huhuuhuhuhu
Thầy cầm "viên đạn lên" , khuôn mặt giận dữ
_Của chiến binh nào đây?
Lớp bắt đầu xôn xao.....Sau vài phút suy nghĩ , tôi dứng lên....Người ta thường nói thú tội được giảm 1 nửa mà
_Ôi nàng lớp phó gương mẫu , hết tiết chạy 5 vòng sân nhá
Biết ngay là thế mà....vì thầy của tôi vừa dạy toán vừa kiêm luôn thể dục....
Tên khốn kia lại le cái lưỡi Bò trêu tôi...Ôi...Hôm nay tôi đi học mà quên coi bói hix
5 vòng sân....rã rời cả đôi chân....đã thế còn bị tụi bạn chọc....mất mặt chết đươc....
Vào lớp tôi lầm lì....Tôi ko tin...Cái kế hoạch cuối cùng lại thất bại...
**************************
Thôi mỏi tay wa...Nghỉ tí đi mua kem ăn hố hố
ShiningSakhalin
06-05-2008, 09:24 PM
tem !
chap này dài quá ^^
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
08-05-2008, 07:13 PM
Phải " Thông" cảm cho bạn bè chứ mày , ko thấy tao bận bịu khổ sở à hú hú hú. Sắp tới toàn đám cưới với sinh nhật tiêu cái túi tao rồi. hix hix. Đợi tao ổn định tinh thần tí rồi post " anh lưỡi bò" lên cho mày đọc nhak hố hố
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
21-10-2008, 07:24 AM
Lâu lắm rồi mới ghé lại H2T . Tự nhiên lại cảm hứng lại trở về và bỗng muốn viết tiếp truyện này . Mong mọi người ủng hộ ^^
*******************************************
Về đến nhà mà tôi vẫn chưa thể nghĩ ra cách trả mối thù sâu đậm này
“Cốc cốc cốc “ _ Tiếng gõ cửa làm dòng suy nghĩ của tôi gián đoạn
_ Mẹ đi công chuyện , con ăn cơm rồi lấy chè trong tủ lạnh ăn đi.
Cửa vừa sập lại , trong đầu tôi như sắp loé lên một cái gì đó rất khó định hình. “ Chè ….chè “ ….. Thôi chết rồi , tôi đã dặn tên bao công ấy với nhỏ My đứng đợi trước cổng trường . Cũng tại cái tên lưỡi bò đáng ghét , làm tôi đi thẳng về nhà mà ko còn nhớ gì nữa . Thôi mai cùng lắm xin lỗi , rồi đi ăn chè sau vậy
Tự nhủ thế nên tôi nhảy tọt khỏi giường để giải cứu cho cái bao tử . Có thực với vực được đạo mà . Biết đâu sau khi ăn đầu óc tôi sẽ sang suốt hơn , tìm ra cách trị cái tên lưỡi Bò oái oăm đó .
****************
Quả nhiên vừa đặt chân vào trường tôi đã thấy nhỏ My đứng đó , khuôn mặt giận dữ
“ Con Heo kia , nghĩ sao để 2 chị em tao leo cây , mày muốn gì ?”
“Thôi mà , bớt nóng .Tao cũng đâu muốn . Do ông thầy bắt chạy mấy vòng sân tao choáng quá chẳng còn nhớ gì hết nè”
“ Chẳng phải có đứa từng mạnh miệng tuyên bố chạy mấy vòng sân cũng như tập thể dục mà “
“Ờ thì ……thôi mà . Trưa tao mày đi ăn bù “
“ Sao lại chỉ có tao . Em tao nữa . Hôm qua nó cũng đội nắng chờ mày đó “
“Ừ thì 2 đứa “
Tôi lê bước chân mệt mỏi vào lớp . Sao từ khi gặp 2 tên đó cuộc đời mình nó trở nên hận thù thế này . Tránh tên này cũng gặp tên kia . Giờ lại phải chịu đựng tháng ngày chung lớp , chung dãy , chung tổ với tên lưỡi Bò đáng ghét kia
_Ê , sao zị pé , trông uể oải thế
_ Pé con khỉ _ kèm theo lời nói là hành động , tôi giơ nắm đấm lên
Lần này thì hắn không né được , trời phạt cho kẻ lắm chuyện , tôi cười hả hê trong khi mặt hắn như khỉ ăn ớt
Dù đã đánh được hắn một cái , nhưng đó chỉ là một chút an ủi nhỏ nhoi đối với tôi . Tôi ước gì có thể xé hắn ra thành trăm mảnh , đem đi trộn mắm muối tiêu đường , và cả tên bạn thân của hắn nữa chứ . Những dòng suy nghĩ cứ tới tấp làm tôi không thể nào tập trung được .
_ Đào , đọc tiếp cho cô
Tôi giật bắn người , chân tay lung túng , sách tôi đâu rồi nhỉ ? đọc đến trang nào rồi nhỉ ? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu . Bỗng từ sau đưa lên cuốn sách , là của tên lưỡi Bò . Lúc đó tôi ko còn thời gian để đắn đo xem ai đưa cho tôi và tôi chỉ viết chộp lấy nó như vị cứu tinh .
“Đoạn cuối đó : _ Tiếng tên lưỡi Bò thì thầm
Vẫn với phong cách của một lớp phó nề nếp , tôi dõng dạc đọc to : “ Mưa tạnh . Trời trong hẳn lên , cầu vòng như chuẩn bị ló dạng…………”
Lớp im lặng , rồi bỗng vỡ tung với những trận cười chưa từng có . Đứa thì ôm bụng , đứa thì nằm sải lên bàn mà cười . Tôi ngơ ngác , có lẽ đây là lần đầu tiên tôi lúng túng thế này . Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô giáo đã tuyên án :
_ Cô biết lớp em là lớp chuyên văn , và cô nghĩ em cũng thích môn văn . Nhưng đây là giờ sử . Thôi cô mời em mang sách văn ra hành lang để chờ “ cầu vòng nhé”
Tôi chắc rằng bay giờ sau lưng tôi có một kẻ đang cười rất hạnh phúc . Tôi ko dám quay lại nhìn hắn , vì sợ mình sẽ ko kiềm lòng được , nhảy xổ vào để giết hắn thì sẽ bị them tội hành hung kẻ khác. Tôi đành ôm cuốn sách oái oăm đi ra ngoài . Chưa bao giờ mà tôi mất mặt như lúc này .
Trống hết tiết , tôi bước vào lớp . Chắc bạn nghĩ sẽ có một cuộc chiến tranh bùng nổ . Nhưng không ! Tôi im lặng bước vào chỗ ngồi trước sự ngơ ngác của mọi người và nhất là của người sau lưng tôi .
Tan học , tôi đi nhanh ra cổng mặc cho có một ánh mắt áy náy đang nhìn tôi sau lưng .
“Heo ơi , lẹ đi mày “
Nhỏ My đừng trước cổng cùng với tên “đen” đó . Nhìn thấy tên “đen” đó cũng giống như nhìn thấy phần nào của tên lưỡi Bò kia . Khó mà trách tôi giận cá chem. thớt . Có trách thì nên trách ông trời sắp đặt cho tôi gặp 2 tên oan gia này vào một ngày . Tôi miễn cưỡng đi theo tụi nó . Cả con My và tên bao công ấy đều nhìn tôi với cặp mắt ngạc nhiên vô cùng , cứ y như một kẻ câm biết nói
sillyrain05
21-10-2008, 09:07 AM
Oa,lâu rồi mới thấy bà vào rum nha kakaka<mừng quá akkaka>
mới vô thấy cái pic là tui chộp liền nè hè hè
mừng vì quay lại và hoàn thành chuyện này
sau đó có chút cm:D:mí đoạn trên nhiều chỗ sai chính tả banh con mét ra mà sửa nhá<to đầu còn sai:haha:
gooddythin_nd1996
21-10-2008, 07:29 PM
càng ngày càng hay đây!
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
22-10-2008, 08:00 PM
@Mưangu : Con mưa ngu kia , thông cảm chứ , viết chuyện đêm khuya mà ^^Tự nhiên ngồi buồn buồn nổi hứng quay lại à :D
@gooddythin: Thanks bạn nhìu lớm . Ủng hộ tiếp nhan ^^
********************************************
Toi quyết định thay đổi chiến lược , đó là “ chiến tranh lạnh “ . Mấy ngày sau đó tôi ko thèm để ý đến “
Lưỡi Bò” nữa.
Hắn như một kẻ vô hình , dù hắn có tìm đủ mọi cách chọc phá tôi , tôi vẫn bình thản , chẳng ngó ngàng , chẳng thèm tức giận , chẳng thèm trả thù ….Nói chung là hắn như không tồn tại. Và tôi đã thắng ^^.
Chiều hôm đó hắn viết cho tôi một mẩu giấy “đầu hang và xin hoà” . Tất nhiên tôi đâu ngốc đến nổi bỏ qua dễ dàng : một chầu ăn thoả thích tất cả những món ăn trong căn-tin của trường
Trống vừa nhắc giờ ra chơi , tôi đã nhanh chân lôi hắn xuống sân
_ Căn tin thẳng tiến !!!!!!
_Trời ơi bà chằn từ từ thôi rách áo
_Ủa Tên da đen kìa . Ê! Đi ăn ko , thằng này bao
Khi nghe có người bao đi ăn nếu là tôi tôi đã không thèm nghĩ ngợi them điều gì . Nhưng có lẽ tên “ da đen “ này ko phảỉ tôi nên mặt hắn dửng dưng , vẫn cái nét lạnh lung khó tả ấy . Thật đáng ghét!
_ Ê ! bộ ko nghe tui nói hã ? Có đi ko?
Tên ấy bỏ đi một mạch , mặc cho bộ mặt tức giận như khỉ ăn ớt của tôi lúc này
_ Ui dào , quan tâm làm chi thằng đó , xưa giờ nó zậy rồi . Không chơi thân là nó ít nói chuyện lắm _ Tên lưỡi Bò minh oan cho bạn hắn
_ Tất nhiên là tui ko quan tâm . Vì bây giờ tui bận vào căn tin , ăn một cách nhanh nhất là nhiều nhất cho kịp 15’ ra chơi nè ^^
Mặc cho tên Lưỡi Bò nhăn nhó mặt mày , tôi vẫn cứ thi hành hình phạt khá nặng này
****************************************
Đang thơ thẩn ngóng nhìn trời mây ngoài cửa sổ thì………:
_Đào ơi , mày có thư này _ Con nhỏ sao đỏ lớp bên cạnh chạy qua đưa cho tôi một lá thư
_ Ủa, tao đâu có quen ai ở xa đâu mà thư từ , mà sao mày có được
_ Xa đâu mà xa , gần lắm . MÀy xé ra đọc thì biết_ Nhỏ đó bỏ đi và không quên để lại cho tôi một nụ cười hàm ý
“Đào ơi , ấn tượng đầu tiên Vỹ gặp Đào thật đặc biệt , ……....”
Ôi cái gì thế này , cái tờ giấy “quê mùa” này dân gian người ta gọi là “ thư tình “ có phaỉ ko nhỉ???
_hahahhaha , thằng nào to gan viết thư cho bà chằn này thế nhỉ?
Thì ra nãy giờ tên Lưỡi Bò cũng đã đọc được những dòng làm tôi chột dạ này . Câu nói của hắn đã gây sức hút ghê ghớm đối với tụi 7/9 lắm chuyện này . Ngay lập tức bọn chúng bu lại xem . Tôi tức giận , xé tan tành bức thư . Ngày mai tôi sẽ sang lớp “ 7/3” để xử tội cái tên dám gửi “ cái gọi là thư tình “để tôi bị cười thúi mặt như thế này
gooddythin_nd1996
22-10-2008, 08:55 PM
dĩ nhiên là mình sẽ tiếp tục ủng hộ bạn nữa rồi!
firey_and_windy
22-10-2008, 11:52 PM
Truyện này hay ghê há! :)
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
23-10-2008, 06:17 AM
Thanks bà koan nha ^^!!!!! . Mà lâu lắm mới zô hông còn thấy bạn cũ đâu hít oài , buồn ghê :( . Thui post tiếp nè ^^
*************************
_ Tên nào là Tấn Vỹ đâu? _ Tôi đứng trước lớp 7/3 la dõng dạc
Trước mặt tui là một thằng con trai cao to , tóc đinh dựng , có vẻ bợm , nhưng tất cả điều này đều tỉ lệ nghịch với đôi môi màu hồng đỏ của hắn , trông cứ như con gái
_ Nếu có muốn luyện vở sạch chữ đẹp thì mua sách lớp 2 mà viết , đừng có rãnh rổi mà gửi những cái vớ vẩn này cho tui
Tôi bỏ đi , bỏ mặc sau lưng vẻ ngơ ngác của tên đó . Đi được một lúc thì tôi bỗng nhớ ra , hình như hắn là tên tội đã đụng độ mấy tuần trước . Cái lần mà lớp hắn gây sự với con trai lớp tôi , tôi ra giải quyết và đội quân của hắn phải kéo về………Chính vì lo suy nghĩ mà tôi đã đụng phải một vật thể lạ…..
_ Đau quá! _ Tôi cau mày
_ Tại ai đi đứng mà ko nhìn trước nhìn sau hã
Giọng nói quen quen , tôi hé mắt , một màu đen từ từ hiện lên . Ôy! Oan gia ngõ hẹp .Lại là cái tên đen xì xấu xí đó . Người gì đâu lạnh lung hết biết . Lần đầu tiên gặp hắn tôi đã để ý đến ánh mắt . Sao nó khác xa với ánh mắt của lên Lưỡi Bò láu cá ấy nhỉ?
_ Thì né tui ra đi
Quả nhiên hắn lùi ra xa và đi ngoắc về ngỏ khác trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tên này có phải là người bình thường ko đây? Người bình thưởng có cảm xúc mà , biết buồn biết zui , biết tức giận …. Còn hắn , hắn chẳng biết gì cả ngoài bộ mặt lạnh lung cùng với làn da đen ấn tượng ấy
Về đến nhà , như thường lệ là tôi đã la om sòm “ má ơi đói quá , có cơm chưa “ rồi nhảy tọt lên ghế salon chờ cơm . Nhưng hôm nay , tôi đi thẳng vào phòng , đóng sập cửa lại……..
Tôi thả mình trên chiếc giường êm , nhắm mắt lại …..và….và bất chợt ……….một khuôn mặt thân quen hiện ra………..khuôn mặt ấy……….là……là ……..
“ Renggggggggggggg” tiếng chuông điện thoại vang lên làm hình ảnh ấy mờ đi
“ A lô”
“ Sao giọng uể oải thế mày, nhận được thư tình ko zui à ” _ Giọng nói quen thuộc của con My
“Ôy mấy chuyện vớ vẩn tao không quan tâm . Mà nè mày có chơi thân với thằng em mày ko? “
“ Em nào ??”
“ Thì thằng em đen xì của mày đó”
“ Tất nhiên rồi , năm ngoái học chung một năm mà mày . Nghe lời mày chuyển lớp nên phải xa thằng em tao đó…mà có jì ko?”
“ Bình thường nó có nói chuyện nhiều với mày ko? Có hay cười ko? Hay vẫn bộ mặt “ tảng băng” đó”
“ Thì lúc đầu tao gặp nó cũng thế. Nhưng dần dần nói chuyện nhiều hơn . Nhưng tính nó nghiêm vậy đó. Ít cười lắm ….ai chọc được nó cười một cách thoải mái thì quả thật là tài “
“Ôy dào chuyện nhỏ, để tao”
“ Mày lại định làm trò gì đây?”
“ Tao thích chinh phục những gì chưa ai làm được mà, tao sẽ khiến nó xem tao là đứa bạn thân tuyệt vời heheheh”
“ Thôi tuỳ mày , mày khùng tao không trách , tao gọi để hỏi mày có đi cắm trại ko?”
Nhắc mới nhớ trường tôi chuẩn bị tổ chức cắm trại ở Bãi tiên
“ Lát mày qua nhà tao xin dùm tao đi “
“ Ok , bye!”
Pe_ly
23-10-2008, 07:56 PM
minh` thay doc chuyen ò ban cũng hay hay , pt tip nha
À! cho mình xin nick làm wen dc hok??????
:goodjob:
iu_nhocto_nhu_iu_carem70
23-10-2008, 08:50 PM
ok ^^ nick nè : peheo_203 . Sao pic vắng ghê . Hông nhộn nhịp như trước nữa hén :(
lemongirl_tran
23-10-2008, 11:21 PM
thì sis post baih nhiều nhiều là nó nhộn nhịp ah... hahah
firey_and_windy
24-10-2008, 12:01 AM
Chap mới ngắn quá hà!
gooddythin_nd1996
24-10-2008, 05:20 AM
híc, ngắn quá trời, đọc ko đã mắt! < thông cảm 1 ngày đọc phải hơn 30 trang^^>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.