Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí nhóm lục quỷ _ Cái bang
kimanhvang
11-04-2008, 07:12 PM
Thật tuyệt một ngày đẹp trời sao tự nhiên nhi bang lại nghĩ ra nên để lại một chút gì đó của cái thời sinh viên đầy mộng mơ và nghịch ngợm nè nhỉ............................?
Chuyện từ đâu mà lại gọi lục quỷ là cái bang? cũng chẳng nhớ nữa ! Chỉ biết rằng cái ngày cái ngày đã xa đó bỗng nhiên giang còi mang ở đâu về một cái gập và gợi đó là đả cầu bổng... Thế là ý tưởng lập bang cái bang hình thành. với những thành viên :
Ly ly hồng : Tức bí danh.................siêu mỏng.............được gọi là nhi bang...
Giang còi : Tức bí danh...............voi còi ...................nhận chức bang chủ cái bang...
Linh béo : Tức bí danh................ ruột thẳng .................là quân sư của bang
Thảo bà già :Tức bí danh.............bà già đau khổ .................là bô bang
Hòa thân : Bí danh.........................vụ lợi................................. là minh chủ võ lâm
cúc c : Tức..............................cục cờ.............................là tưởng môn phái hội người mù
Nhi bang rất lấy làm tiếc . lục quỷ có nhân vật Phương còi và Huyền điệu.đặc điểm quá chi là khác với mọi người trong nhóm nên tự thành lập một môn phái riêng mà môn phái này chưa từng nghe nói trên đời
Phương mít mật !( mít phú thọ ) : bí danh....................nhão nhào nhào nhét nhoèn nhoẹt.......................................trư ởng môn phái mít mật nhão nhoét...
Huyền điệu : tức bí danh................... huyền mẩy........................truởng môn phái điệu đà
Híc ! Cái bang họp và thống nhất lập ra bang ca. thơ bang , và binh bang chứ !
Lấy đả cầu bổng được làm biểu tượng cao nhất của bang
Thơ bang : tiếng thu
Bang ca : chúc bé ngủ ngon !
Thơ bang
Em có nghe mùa thu
Đưới trăng mờ thổn thức
Em có nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ
Em có nghe mùa thu
Lá thu rơi xào xạc
Lylyhong ngơ ngác
Ngủ trên lá vàng khô
Bạn an bờ đi qua
Cúi đầu mi một cái... !
Từ ngày cái bang thành lập trong nội bộ nhóm lục quỷ đã có biết bao chuyện xảy ra ! Đả cầu bổng vì là biểu tượng cao nhất nên thường xuyên sảy ra tranh chấp giữa Cúc c trưởng môn phái hội người mù và bang chủ cái bang Giang còi ............
....................... Trưởng môn nói rằng cái được gọi là vũ khí công nghệ cao của trưởng môn phái hội người mù ( Tức tăm tre nhân đạo ) Sản xuất ra là do chôm đả cầu bổng của cái bang về sản suất ! còn trưởng môn phái hội người mù thì cãi rằng đả cầu bổng có được là do cái bang đi ăn trộm nguyên liệu sản xuất vũ khí công nghệ cao của hội người mù tức Cúc c
..................Thật vô lí với một Nhi bang hiểu biết kém như mình cũng phải phản đối cái lí do. Cái mà trưởng môn phái hội người mù kia đề ra.......... Tức thiệt sao thế được chớ nhỉ?
Minh chủ võ lâm thì sao??? cái gì lợi cho mình thì y làm trong vụ này hắn hok có can thiệp gì hết vì sợ biết đâu chẳng bị đả cầu bổng hay vũ khí công nghệ cao vô đầu bất cứ lúc nào..ý. .....................?
kimanhvang
12-04-2008, 04:20 PM
Sáng ngủ dậy thấy mình mẩy đau ê ẩm. Hôm qua hok biết lượng sức mình nô với TM cúc c đó mừ ! Chẳng là hồm qua Tm cuc c đang ngồi nói chuyện với mấy đệ tử chẳng biết sao tự nhiên mình lị ra hỏi mua " vũ khí công nghệ cao " làm gì . hok biết có chuyện gì mà mụ ấy đã hok chịu bán còn suýt nữa thì sử dụng vô với mình chớ ! Lúc về thấy mụ đi cùng đường nên quen mồm gọi ( trưởng môn phái người mù ơi) ai dè mụ ta nhảy sốc nên dùng " vũ khí công nghệ cao " vô đánh liền ! May mà :
" Nhanh chân nhảy bước nhẩy dài
Không đà trúng đạn tan tành ruột ngan..."
Nên chỉ bị mụ cào cho sước da thui.
Híc sáng nay phải học bù 4 tiết giai phẫu người ! hok biết bang chủ nè có vụ gì mà nhấn phải mang "bị " đi hành nghề hok biết? Bô bang nè là chúa lề mề! Hôm nao cũng phải đợi với chờ thành ra đi muộn. Híc hôm nay cô giáo đến muộn hay sao nhỉ? Mà chưa thấy cô lên.
Đang suy nghĩ vậy thì minh chủ võ lâm đã từ đâu hớt ha hớt hải chạy đến :
- " Có thông báo cô giáo ốm nên được nghỉ !"
Đúng là bang chủ hok có khác ! thật có tài dự đoán.
- " Bang chủ ! Hôm nay có vụ gì mà cần đến dụng cụ hành nghề vậy ta? "
thì ra đang có chiến dịch tích chữ lương thực + thuốc men và quần áo cho chuyến đi dài sắp tới . Híc chắc bang chủ nghĩ ở đó hok có dân nên hok mang bị đi hành nghề được..... nên phải tích lũy từ nhà !
Từ bao giờ mà bang chủ đã sắm cho mình cái bị cân sứng thế hok biết ! Vừa to vừa dài ! Thế này đi xin thì họ cho đến bao giờ mới đầy túi?
Cả hụi cùng tiến vô phía chợ !
Thật xúi thế hok biết !Dính mô phải TM miss mật thành ra cấm có hành nghề được gì chớ ! Đi mỏi chân suốt từ sáng đến trưa mà hok có được gì ! "Bị " vẫn rỗng hok có gì cả !
Hic ! Miss sờ sờ này đi chợ kĩ tính thật ( nhưng vẫn thua mình mờ ) Suốt sáng giờ mí chọn được một mảnh vải để may váy ! Mà cô nàng này may váy lèm gì nhở? Chuẩn bị cho đám cưới ư? Hay mặc trong dịp giỗ tổ này? À mà hok có lẽ để bán mít mật chạy hơn thì phải !
Cũng đúng ! mà cô nàng miss mật này cũng lạ ! sinh sau để muộn nhưng cứ đời làm chị cơ. Tự nhiên muốn già trước tuổi ý mờ ! Tiết nộ một bí mật nha : Bang chủ vậy thui chớ còn trẻ con hơn cả nhi bang này nhìu ! Suốt ngày làm nũng thui.Ai bỉu ở một xóm trọ toàn đàn anh đàn chị lém vào? Thành ra cứ cho mình là còn trẻ con lém vẫn cần được vỗ về ( ấy chít câu này mà để bang chủ biết được thì chắc là bị thu binh khí ngay. Có khi bị trục xuất khỏi môn phái ý chứ ! )
Chỉ tụi cho bô bang thui.Mới cãi nhau với người yêu thành ra chẳng dám đi đâu cả suốt ngày lằm ở nhà ! hok có dám tâm sự với ai ,sợ bị phải công mừ ( dám phá đi sự độc thân của bang chứ)
Hai đứa đang đi về phía cổng chợ ai dè đụng phải An Bờ. định quay lại đi nối khác. Phản ứng có điều kiện mờ. là vì sợ biết đâu lị chẳng bị "Mi " thì chít. Nhưng miss mật hok có chịu quay đành phải đương đầu thui. Hắn nhanh mắt thế hok biết :
- Hai người đi chợ à? mua được nhiều đò chưa?
- ừ ! bọn tớ chỉ ghé qua hok định mua đồ !
Tui trả lời qua quýt rồi chạy thật nhanh... mờ sao lúc đó mình đi nhanh thế nhỉ? vì sợ miss sờ sờ lị đọc bang thơ thì chít liền !
Ra đến cổng chợ thì thấy bang chủ.Sao mừ bang chủ làm ăn giỏi thế ! hok hổ là bang chủ cái bang. mới lượn có một vòng mà đã đầy cả một "bị " rùi ,Đoán chắc là có cả gạo và muối roài !
Mà hôm nay hok có thấy TM điệu đà và Tm người mù động tĩnh gì nhỉ? TM điệu đà thì chắc là đang thiếu " VTM T " lên nằm bẹp ở nhà roài ! hok biết VTM T có sức mạnh gì mà làm cho TM điệu đà đổ rạp như " Cỏ non gặp mưa bão "thế nhỉ?
còn TM cúc c bận gì mà hok có động tĩnh.Hay đang tổ chức hội làm sao để bán được thật nhiều " vũ khí công nghệ cao " thu về lợi nhuận? hok biết nữa
Chuyến đi này nếu hai phòng do Bang chủ cái bang Giang còi và TM hội người mù Cúc c
mà ở cùng nhau thì nguy to cho cái nhà nghỉ và những thành viên của lớp. Nè nhé ! Nếu ở cùng thầy nào chẳng gây ra ẩu đả chớ? Nhưng nhi bang nghĩ rằng nếu có ẩu đả hay tranh chấp đả cầu bổng thì Cái bang cũng sẽ thắng thui vì cái bang đã gài được Bô bang nằm ngay trong lòng của Hội người mù !Mà hội người mù có muốn điều động đệ tử thì cũng gặp phải khó khăn vì đệ tử nằm dải dác khắp khu nhà nghỉ !
Nhưng cũng chưa biết đâu được vì ai cũng biết " vũ khí công nghệ cao " là " vũ khí hủy diệt hàng loạt " mờ. Bàn đi tính lại thì hai nhóm này nên ở tằng cao nhất của khu nhà nghỉ... Như thế hok làm ảnh hưởng đến các tầng dưới !Như vậy sẽ giảm bớt thiệt hại !
May mà TM điệu đà hiện giờ đang thiếu VTM T nên hok còn sợ TM cúc c sẽ có đồng minh nữa !
Minh chủ võ lâm thì còn đang cân nhắc giữa bên nghĩa và bên tình lên chắc cũng ko có động tĩnh gì. Mà nếu có thì cũng hok dám ho he với Cái bang đâu. Vụ thách lục quỷ ngủ chung đã làm cho Minh chủ khiếp không chỉ một đêm mà ốm lê lết roài đến nỗi phải nghỉ học mấy ngày làm cho lớp ko có lớp trưởng lãnh đạo. Mà cũng tội hắn ! Đã làm gì đâu cơ chứ ? Mới nghe dọa mỗi người ôm một bộ phận mà đã sợ tới mức liệt giường rồi ! Ai biểu dám thách thức lục quỷ chứ ! Đáng đời...
kimanhvang
12-04-2008, 11:04 PM
Một ngày buồn quá ! chỉ có mưa và mưa...
đang thẩn thơ trên đường chợt nhớ đến câu nói của một anh bạn " hang sâu luốt lấy trăng " Chỉ giờ này mình mới chợt hiểu ra. Mà hok biết tại sao trong giây phút này mình mới có thể hiểu nhỉ? Ngốc quá đi trời ! câu nói đó thật là nhiều nghĩa ngoài nghĩa xấu nó còn có 2 nghĩa rất hay nữa .
Sao trời lại cứ mưa không có chịu ngớt... Một ngày chủ nhật đã buồn rồi tự nhiên điểm những hạt mưa lâm thâm lại càng buồn hơn. Những hạt mưa tụa như băng giá xuyên vào tận tâm hồn mình vậy.
Sao tự nhiên lúc này mình lại ghét trời mưa đến vậy? Mình đã từng thích trời mưa... Đã từng rất thích... Mưa và mưa !Mình đã từng ao ước được cùng ai đó đi dưới trời mưa , cùng vốc những vốc tay mưa lành lạnh ngấm vào da thịt . Được cùng người đó ngắm những hạt mưa rơi như sao băng kia...
Lòng mình mấy hôm nay sao thế này... Tâm hồn trống rỗng. suốt ngày chỉ biết kêu buồn và buồn ! Dường như mình chẳng bao giờ hết buồn. Tại sao chứ?
Một chiếc lá rơi cũng làm mình rơi nước mắt. cũng có thể khiến tâm hồn mình khóc ào !
Người sao mà xa ta thế? Ta cố đuổi theo nhưng càng ngày càng mong manh... Chỉ là khói hư ảo thôi... Cuộc đời Ly Ly Hồng này cũng như chiếc lá vậy !Mỏng manh héo hắt chỉ một làn gió cũng có thể cuốn rơi bất cứ lúc nào... Giờ mình chẳng còn tâm trạng nào để nghĩ đến nhóm lục quỷ nữa... MÌnh đã mất đi hồn nhiên của một tâm hồn mơ mộng . Giờ mình mới hiểu yêu là thế nào nhưng người có thể làm mình hiểu thì giờ lại quá xa vời với mình... Giờ mình đã hiểu tại sao bô bang lại thành ra như vầy hay Huyền Điệu lại chết vì một tình yêu sét đánh chỉ qua một lần đi chơi !
Giờ đây người đó đã xa rồi.Sao người tàn nhẫn thế? Sao có thể nới những lời vậy với mình chứ? Hok mình chết mất nếu cứ trong tình trạng này ! thôi mặc cuộc đời muốn đến đâu thì đến !...
kimanhvang
17-04-2008, 01:15 AM
Hock! những chuyến đi dài quả là mệt nhọc ! Say tầu xe rồi say sóng nữa ! Tội bô bang già cả mà, hok có chịu nổi , say lên say xuống ! Mà sao thứ thuốc chống say kiểu gì mà uống hok có đỡ gì cả ! Hí ! Thật ra thì mình chưa từng uống cái thứ thuốc đó bao giờ cả !hok có biết mùi vị ra sao....:dien:...
Hôm nay... Minh chủ võ lâm thật đáng tội chết đi biển thì lại báo cho cả lớp là đi leo núi cả ngày nên phải chuẩn bị đồ ăn báo hại cho toàn đoàn đứa nào đứa ấy một cái balô to đoàng ở sau lưng.Hic tên minh chủ võ lâm này đáng tội chết lém phải cho hắn biết thế nào là lục quỷ chứ.Gì thì nói đứng đầu một lớp đông dân vậy mừ lị như thế bao giờ ! Đáng chết quá đi !
Chít suýt nữa thì quên mất...:so_funny:... Chuyện này mà hok kể thì phí mất. Hôm qua nhóm tụi mình ra bờ biển chơi ui phát hiện ra tới 2 con sứa to đoàng bị dạt vào bờ. Kể ra cũng tội nó quá. bị sóng đánh tả tơi. Nói thế thì nói thui mình có biết thương nó gì đâu thậm chị còn rủ nhau tìm gậy để gắp nó lên bờ xem thử cơ mà. Vì nghe cô dọa là sứa có khả năng phóng tế bao gai gây ngứa mừ nên hok có đứa nào dám bắt chứ ! Mình to mồm để tao bắt cho vừa chọc gậy vào thấy cứng cứng ngược hẳn so với những gì tưởng tượng là chắc nó phải nhũn, phản ứng sợ chết là hét toáng nên và chạy vứt cả gậy xuống biển. Híc kể ra mình cũng sợ chết thiệt đấy !
Mà nói thiệt ai chẳng sợ chết? Cũng là chuyện đương nhiên thôi
...:5:...
Vui nhất là tự nhiên quen dược một em ở đây chứ ! Em nó nhiệt tình quá làm bọn chị sợ có âm mưu gì chăng? Nên khi bé ta dẫn mấy chị nó ra biển thì ai dè mấy chị đã hok cảm ơn trong đầu lị còn nghĩ xấu cho bé ấy...:meo:...
Hoàng hôn ở biển thật đẹp , Đây là lần đầu tiên mình được cảm nhận cái giây phút tuyệt vời đó. Cảnh tượng ánh sáng mờ dần và thay thế bằng màn đêm... Mây lững lờ trôi lang thang trên dỉnh núi đá vôi.Gió biển man mát thổi bay bay làm tóc rối. Vị của biển thật lạ có vị gì đó vừa mặn mặn vừa chan chát... chỉ tiếc là chỉ có một mình mình là cô độc...híc...! :timvo:...
Sáng nay cả tụi cùng đoàn đi tầu ra bãi san hô ! Cảnh đẹp thiệt , chỉ có điều lại điến cái nơi mình đến khác xa với những gì mình tưởng tượng chứ ! Chẳng có gì ngoài những con san hô chết đã hóa đá và vỏ những sinh vật thân mền một vỏ hoặc hai mảnh vỏ... May mà còn có sao biển để chơi ( mình thích sao biển lém ! Nhưng sao biển còn sống trông ghê lém đen sì sì )
... Mà mình có dám bắt nó đâu vì sợ nội xa bị chết đuối mà... Thành ra chỉ dám nhặt đôi ba con ốc với ý định về ghép những hình ngộ nghĩnh mà thôi... Nhóm mình là cái bang mà thấy gì cũng nhặt luôn thành ra ai cũng có phần mang về , mình thì có hẳn một túi vỏ sò. Kể ra những vỏ đó cũng đẹp thiệt...
Chiều nay ra biển chơi. Mình bị mụ TM Cúc c kéo vô biển ướt sạch. Mình hok có ý định tắm biển lên hok có chuẩn bị đồ tắm. Híc mình mặc đầm chứ đã thế nhảy sóng hok có được tự nhiên vừa nhảy còn phải giữa đầm sao cho hok có bị tốc mất. Cũng tại Linh béo nữa vào ùa với Cúc c làm cho mình phải theo. Ba đứa nhảy sóng chán nhìn thấy bọn còn lại hok có bị ướt thành ra ghen ý sao mừ rủ nhau kéo bằng được bọn nó xuống mới chịu thế là mỗi đứa một thành kéo vô biển chỉ tội Bang chủ Giang còi là người cuối cùng lên bị mỗi đứa kéo một chân một tay...
Cả tụi cùng ướt sạch từ đầu đến chân. Mình bị uống no nước biển chứ. nhảy sóng chán thì cả bọn bắt đầu nghich bơi. Cúc c đỡ cho mình bơi chứ mình hok có biết bơi mừ lên cứ dính vô lấy nền đáy hok có chịu nổi. Chắc vì trọng lực mừ. Mà có thể là do thân thể mình muốn về với biển cả lên hok có chịu nổi lên mặt nước phải quãy đạp mãi mới ngoi lên được...
Về nhà còn bị hết nước chứ phải chịu mặc đồ sũng nước. Tụi cho mình " trần như nhộng" rùi mới phát hiện ra mất nước thành ra lị phải mặc vào.Thật thảm hok gì bằng ! đã thế đi ăn cơm còn bị hết sạch chứ. Ai biểu mải chơi. Cũng đáng đời lém cơ !...
Tối nay hok biết mình sẽ làm gì nhở ! thui chắc là ngủ ngay rùi ! Trời mai còn phải leo núi nữa mệt chết mất !
.................................................. .................................................. ..........................................
kimanhvang
21-04-2008, 08:09 PM
22/4/08
Một ngày đầy mệt mỏi
Hôm nay là kết thúc chuyến đi thực tế ! Híc cả tụi tay xách tay bưng thất tha thất thểu đi về phía bến cảng cát bà. tối qua bực miss mật và Linh béo quá !Biết sáng nay lên tàu sớm thế mà lị còn cố xem ti vi buổi cuối cùng. đã thế cái mồn còn hoặt động chẳng khác gì cái loa phóng thanh làm mình hok sao ngủ được. Mình tức kéo hết chăn hok cho Miss mật đắp. Đêm qua tự nhiên giang còi làm gì mà đang ngủ ngồi bật dậy mình tưởng nó cũng dậy xem phim nốt ai ngờ sáng nay mí biết là bị mê ngủ. Híc ! Tối qua bọn nó đang xem ti vi thì bật điện thoại bị quát cho té khói thành ra tối mơ ngủ ý mà...
Sáng nay 5 h phải dậy híc ! buồn ngủ ơi là buồn ngủ.đã thế suýt nữa còn bị nhỡ tầu. Bị thầy giáo la. tất cả cũng chỉ tại Miss làm cái gì cũng lề mề làm cứ lúng úng mãi ở phòng không ra được ! mà ko biết sao nặng thế hok biết xách đau hết cả tay. lên tàu còn bị xay sóng nữa chứ. hôm nay sóng to thật. khổ thân giang còi hai tay. một tay ôm Cúc c một tay ôm Bích Phương như mẹ ôm con thành ra muốn nôn cũng không dám đang oẹ ra đầu Cuc c thì Cúc c sợ quá ngồi bật dậy. mà sao lúc đó tỉnh thế hok biết?
8h Mới đến cảng hải phòng cả đoàn phải chờ xe đến mãi 8h30 xe mí đến. hok mình phí công xin thầy giáo cho xuốn giữa đường chứ.Vì lạc đường có bắt được xe về quê đâu đành ngồi trên tàu đi tiếp lên trường. Híc may mà có bờ vai của Linh béo nếu hok thì mình đã say rồi mình ngủ ngon từ lúc lên xe đến khi xuống.
Mai lại phải học rồi. Mấy hôm này con người mình khô khan quá ! Mất hết cả cảm xúc.Khiếu hài hước cũng mất tiêu cả rồi... Mình bây giờ đúng là một con người vô hồn lúc nào cũng thẫn thờ. Chẳng còn biết đến ai nữa. Suốt những ngày nghỉ ở cát bà một nơi đẹp như vậy mà con người mình không có cảm xúc.Không một chút rung cảm. Người ta bảo tức cảnh sinh tình còn trong mắt mình thì chỉ có buồn và buồn. Thành ra muốn viết vì dòng làm kỉ niệm cũng không xong !...
kimanhvang
23-05-2008, 08:29 PM
Híc ! Lâu lém rùi mới viết nhật kí ! Dạo này mình bận thiệt ! Hôm nay tìm tài liệu mà mãi chẳng thấy bùn quá ! Sắp thi rùi mà chẳng học được gì cả...!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.