thi_thị_kiều_trang
11-04-2008, 03:59 PM
Em là mưa,
Mưa vô tình lặng lẽ
Mưa buồn hay than khóc
Trong suy nghĩ của em
Tâm hồn đầy gió sương
Chơi vơi, mắt biếc
Nổi buồn như lắng đọng,
Nơi trái tim nhỏ nhoi.
Cơn mưa dài dai dẵng
Người tôi yêu đứng đó
Nước mưa hay nước mắt
Lả chã bên vệ đường.
Bông hoa dại li ti,
Ngơ ngác giữa trời chiều
Ướt đẫm, lạnh lùng
Cô đơn vắng vẽ..]
Tôi ghét em là bông hoa bé nhỏ
Dù chỉ là góc nhỏ của tâm tư
Tôi muốn em là cơn mưa vui vẽ
Nhẹ rơi, nhẹ rơi
Để tâm hồn tươi mát
Nhẹ nhõm đón bình minh.
Rồi mặt trời ló dạng
Nắng luồn qua mái tóc
Em cười rất hồn nhiên
Như cây cỏ
đáng yêu.
Mưa vô tình lặng lẽ
Mưa buồn hay than khóc
Trong suy nghĩ của em
Tâm hồn đầy gió sương
Chơi vơi, mắt biếc
Nổi buồn như lắng đọng,
Nơi trái tim nhỏ nhoi.
Cơn mưa dài dai dẵng
Người tôi yêu đứng đó
Nước mưa hay nước mắt
Lả chã bên vệ đường.
Bông hoa dại li ti,
Ngơ ngác giữa trời chiều
Ướt đẫm, lạnh lùng
Cô đơn vắng vẽ..]
Tôi ghét em là bông hoa bé nhỏ
Dù chỉ là góc nhỏ của tâm tư
Tôi muốn em là cơn mưa vui vẽ
Nhẹ rơi, nhẹ rơi
Để tâm hồn tươi mát
Nhẹ nhõm đón bình minh.
Rồi mặt trời ló dạng
Nắng luồn qua mái tóc
Em cười rất hồn nhiên
Như cây cỏ
đáng yêu.