Xem đầy đủ chức năng : Em nhớ ngày ấy
thi_thị_kiều_trang
11-04-2008, 02:59 PM
Em nhớ ngày ấy,
Ngày không nắng,
Em nhớ ngày ấy,
Ngày không có anh,
Gió thổi mái tóc em rơi nghẹn ngào,
Bên đường lặng hoa nồng thắm.
Mắt vẫn ướt,
Vị mặn của gió sương,
Năm tháng tảo tần đã cướp đi mối tình của người con gái
Và em thấy mình trong giọt nước mắt kia.
Nhưng vần thơ kì dị,
Một chút yếu lòng,Em dành tặng anh
Tiếng chim hót cất cao trong vòm lá
Nghe sao não nề.
Mặt trời vẫn mọc, lặng lẽ
Thờ gian ngừng trôi, thầm tiếc nuối.
Những giọt nắng hiếm hoi khẽ tràng qua ánh mắt,
Uốn cong như giọt sương buổi chiếu tà.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn,
Mây vẫn ung dung trên trời
Có khi nào em tự hỏi,
Anh có nhớ …
Em nghe tiếng hát vút cao trên phố xá đông người,
Man mát những nổi buồn
Vờ vợi trong không trung.
Và em
Có gì để quên!
Tạm biệt nhé hôm nay bình lặng
Phải trở về thôi kiếp sống con người,
Nghỉ về anh những kỉ niệm quá khứ
Là một phần của con người em.
thi_thị_kiều_trang
11-04-2008, 03:00 PM
Nhớ em chiều mưa ngâu rả rích.
Đất hà thành chật nức phố đông người
Để lòng tôi có khi nào chết lặng
Áo dài ơi..!
Cây phượng già ủ rũ,
Tĩnh giấc giửa cơn mưa,
Thình lình và bấc chợt..
Cành nụ hé nở,
Đỏ thắm, thẹn thùng.
Long lanh , tí tách
Mắt tròn xoe thơ dại
Cô học trò nhỏ nhắn,
Dụi dàng hạt nước rơi.
Gió thổi tà áo bay,
Lất phất..
Mưa mát lạnh cái khí trời oi bức..
Tươi mát những trái tim,
Rung động..
thi_thị_kiều_trang
11-04-2008, 03:57 PM
Mirinda, Mirinda
Tôi làm thơ về em
Cho lần đầu gặp gỡ
Màu của em tươi sáng như quả cam biết cười
Mirinda, Mirinda
Đôi môi luôn hé mở
Ước gì tôi là gió
Được đến gần bên em
Mirinda, Mirinda
Cô gái vô tư nhí nhảnh
Em sẽ hứa, em sẽ hứa chứ
Ngày nào đó là bầu trời của tôi
Mirinda, Mirinda
Phải ngoan nha cô bé
Nũng nụi như trẻ thơ
Nhưng đã là người lớn
Dù cuộc sống khó khăn
Có nhiều lần vấp ngã
Trên đôi chân nhỏ nhắn,
Em vữ ng vàng , mạnh mẽ..
Tôi gọi tên em người yêu dấu
Mirinda, Mirinda
cơn mưa chiều làm lòng ai thương nhớ
nhớ những chiều ai sánh bước bên ai
tà áo dài ai tha thước thơ ngây
thắm đượm sắc hồn nhiên thời cắp sách
cơm mưa chiều hôm nay sao đổi khác
vẫn áo dài vẫn tha thướt trong mưa
nhưng ơi hởi ngày xưa kia đã mất
tuổi hồn nhiên nay đã quá xa xôi!
giờ còn lại đau thương và nỗi nhớ!
nhớ một thời áo trắng áo thơ ngây!
thi_thị_kiều_trang
12-04-2008, 04:00 AM
Phải đã qua rồi thời cắp sách
Nét hồn nhiên ẩn chứa mổi con người
Những tâm tình tôi xin gưởi
Nhờ cơn gió nhắn thương dùm..
Một loài hoa không tên
Một con người bình dị
Thời học sinh trong trẻo
Tháng năm cứ dần trôi.
Mái đầu chẵng còn xanh,
Tà áo đã lấm bụi
Những niềm vui nho nhỏ
Chôn góc kín trái tim.
Có khi nào trở lại
Cơn mưa xin đừng đi
Thời gian ngừng lắng đọng
cho ai chút nhớ nhung!
Cho ai
thi_thị_kiều_trang
12-04-2008, 04:03 AM
Cái võng đu đưa,
Lửng lơ, lơ lửng,
Bé mơ giấc mơ đẹp
Được rong chơi khắp nơi.
Thấy chú cuội bụng phệ,
Má núm hai đồng tiền,
Trông cứ như ông địa,
Nhưng lại rất hiền từ.
Bé thấy chân trời xa,
Ánh trăng tròn hé nụ,
Như phô mai bò cười
Lấp lững đầu ngọn cây.
Trong giấc mơ diệu kỳ,
Miếng phô mai của bé
Mềm tựa tựa gối êm
Như bàn tay của má
Dỗ dành bé mỗi ngày.
thi_thị_kiều_trang
12-04-2008, 04:09 AM
Mirinda, mirinda
Bông hoa chỉ đẹp khi hoa hé nụ,
Chiếc lá chỉ đẹp khi còn trên cây
Gió thu đi, mưa xuân lại đến
Thổi hồn ai trong cơn mộng mị
Tỉnh lại đi con người của chính em
thi_thị_kiều_trang
12-04-2008, 04:23 AM
Chiều rong chơi trên chiếc xe niễng cỗ
Lọc cọc lọc cọc bánh quay nhanh
Kẽ mơ như tĩnh phố đông người
Đẹp quá lá vàng rơi.
Cô em tóc dài hai bím,
Tung tăng , nhí nhảnh tên bạn thân
Nụ cười trong trẻo không gợn nắng
Đẹp lắm thay cái tuổi pha lê!
Gió cứ đu đưa,mây lặng lẽ
Ngày cứ thế rong ruổi nối đuôi nhau
Tình bạn ngày xưa giờ nơi nảo
Chả là gọt mực ướt mãnh giấy xưa.
Ngồi tựa bên nhau sao lòng xa vời vợi
Ai cũng có toan tính của riêng ai
Có biết chăng phượng già buồn quá đổi
Con ve sâu lười nhác chẳng thèm ngân.
qminhnguyen
13-04-2008, 07:23 AM
Em nhớ ngày ấy,
Ngày không nắng,
Em nhớ ngày ấy,
Ngày không có anh,
Gió thổi mái tóc em rơi nghẹn ngào,
Bên đường lặng hoa nồng thắm.
......
Cuộc sống vẫn tiếp diễn,
Mây vẫn ung dung trên trời
Có khi nào em tự hỏi,
Anh có nhớ …
Em nghe tiếng hát vút cao trên phố xá đông người,
Man mát những nổi buồn
Vờ vợi trong không trung.
Và em
Có gì để quên!
Tạm biệt nhé hôm nay bình lặng
Phải trở về thôi kiếp sống con người,
Nghỉ về anh những kỉ niệm quá khứ
Là một phần của con người em.
Giọt Nhớ
Giọt nhớ cứ rơi
Như mưa mùa hạ
Em như hơi thở
Của người anh yêu
Giọt nhớ chắt chiu
Bao ngày đọng lại
Trên môi nồng cháy
Mỗi lần gặp nhau
Giọt nhớ đã trao
Rơi vào hai đứa
Thấm hồn để ngõ
Cho lòng mênh mông
MQN
thi_thị_kiều_trang
13-04-2008, 01:11 PM
Mênh mông sóng tình đẻ ngỏ
Lời nói anh trao hôm nào
Sao giờ chỉ còn dĩ vạng
Một thời khi qua xa xôi
dungnhinanh_em
13-04-2008, 10:43 PM
Bận lòng chi em ,mùa valentine trước ?
Hãy quên đi và đón valentine này
Với những niềm vui sẽ đến năm nay
Lòng sẽ ấm dù ngoài kia tuyết trắng
Em nhớ làm chi chuyện đời đắng lặng ?
Đừng mãi gót hài trên những giấc mơ
Về hiện tại đi em ! Hạnh phúc đang chờ
Đừng tặng mãi món quà không ai nhận !
Thay ngấn lệ bằng nụ cười tươi tắn
Dù lời chúc ấy chẵng nghiệm linh
Thì em ơi ! cứ nuôi giấc mơ xinh
Sẽ có một ngày sáng hơn nến thắp
Nếu lời nguyện yêu đương bị đánh cắp
Thì sao em không ươm lại mộng yêu ?
Cho mùa valentine tới hết cô liêu
Điều chi nhức nhối hoài không dám nói ?
Em thấy không?valentine đang vẫy gọi
Dù buốt lạnh nhưng đời vẫn có tình
Giữ mãi làm chi ?buồn khổ riêng mình
Sẽ ấm áp hơn khi lễ tình nhân đến !
thi_thị_kiều_trang
13-04-2008, 11:28 PM
Anh chẳng biết mà sao anh cứ nói
Chẳng ngỏ lời sao dám nhận từ ai
Lời yêu đương sao giờ còn quá trẻ
Tỉnh lại đi cưng..đời mộng yêu
dungnhinanh_em
14-04-2008, 07:26 PM
Có duyên gặp gỡ một lần
Cũng nên duyên phận đâu cần cầu mong
Vô duyên cất dấu trong lòng
Cũng như nước chẩy lòng vòng số không
Yêu nhau ấm áp mùa đông
Dửng dưng đêm hạ phòng không lạnh lùng
Có duyên một mảnh tình chung
Dẫu là xa cách nhưng cùng ước mơ
benemlabien_rong76
14-04-2008, 08:45 PM
hoàng hôn chiều nay đẹp , phải ko anh?
em lại nhớ những buổi chiều như thế
ta bước bên nhau vui đùa ,anh cười khe khẽ
chuyện chúng mình em thấy đẹp như mơ
ấy vậy mà anh nỡ để em chờ
yêu anh quá ,mà anh đâu có nhớ
chuyện chúng mình ngày ấy giờ tan vỡ
để mình em lặng lẽ bước trong chiều,nhớ mãi anh
thi_thị_kiều_trang
14-04-2008, 10:54 PM
chiều mưa lích rích tiếng mưa ngâu
em thấy mình nhỏ bé, ngốc gì đâu
thật ra tuổi đời chưa nếm trải
bận tâm chi nghĩ đến người yêu.
dungnhinanh_em
14-04-2008, 11:48 PM
-Duyên đầu thôi đã dở dang
Nghỉ chi tình cuối để mang thêm sầu
-Quẩn quanh hai chữ bể dâu
Tình nào cũng phủ một màu thiên thanh
-Buồn cho số kiếp mong manh
Để cho giọt lệ long lanh má hồng
-Cuối cùng ôm hận khóc thầm
Đoạn trường mới biết con tằm nhả tơ
-Tình nào cũng đẹp trong thơ..
Tình đầu-tình cuối-tình hờ-tình điên.
thi_thị_kiều_trang
15-04-2008, 01:24 AM
nói sao nghe thế lạnh lùng
tình là gì nhỉ mà sầu thêm vương
hạnh phúc không khó dể tìm
trách chăng người đã phủ phàng quay lưng!
em không nói là không biết yêu
chỉ nghỉ rằng vẩn chưa đến lúc!
dungnhinanh_em
16-04-2008, 03:41 AM
Lời của em khiến tim anh tan nát
Bởi lâu nay anh khao khát mong chờ
Có một ngày duyên chúng mình sẽ tới
Như cuộc tình có lúc hợp rồi tan
Nhưng bây giờ ....
Trái tim anh đang dần dần mất hết
Hình bóng em trong nỗi nhớ mong chờ
Như gã khờ đợi chờ trong vô vọng
Khiến bây giờ phải tan nát tâm can
Nhưng em ơi anh vẫn cứ chờ
Mong một ngày cuộc tình lại thiên thu
thi_thị_kiều_trang
16-04-2008, 01:09 PM
xin đừng chờ đừng đợi
mộng đã tan chẳng có ngày hợp lại
tình yêu tồn tại trong tim anh
đừng đánh mất
mong anh ngày nào đó tìm được nửa thật sự
quên đi anh nhé!
em nhớ a nhiều
dungnhinanh_em
17-04-2008, 06:38 AM
Ôi lời nói tựa như nhát dao đâm
Khoét sâu vào những nỗi đau chia cắt
Cứa thêm vào những xót xa , dằn vặt
Lại thốt ra từ chính người tui yêu
Dẫu quá khứ tôi làm khổ em nhiều
Đã bội bạc , đã quên lời hẹn ước
Đã quay lưng với những gì có được
Trong dĩ vãng tình yêu của đôi mình !
Em hận tui dập tắt một mối tình
Từ yêu thương bắt tui phải trả giá
Lời ngọt ngào mà sao cay đắng quá
Trả thù tôi ??? Em có hạnh phúc không ??
Đừng hờn trách , xin đừng tự dối lòng
Tôi vẫn đau khi mỗi lần em khóc !!!
Nước mắt rơi thay cho lời trách móc
Sau mỗi lần tôi ngoảnh mặt quay đi
Em có biết đằng sau sự chia ly
Là tiếc nuối , tôi nghìn lần chẳng muốn
Nhưng duyên phận đành để cho gió cuốn
Khi chúng mình đã chẳng hiểu được nhau
Những nỗi buồn , thời gian sẽ phai màu
Xin em đừng khơi lại trong ký ức
Tỉnh dậy đi , hãy nhìn vào hiện thực
Duyên tình ta , đôi ngả đã chia lìa .....
thi_thị_kiều_trang
17-04-2008, 01:03 PM
nước mắt em dành cho anh đã cạn
lời yêu thương ngày xưa cũng đã nhạt nhòa
cuộc sống hiện tại dần quen khi thiếu bóng anh
tim vẫn thao thức
sóng cuốn anh đi và gió mang em rời xa
em cô đơn trong hoài nhớ
tâm tư nghẹn ngào
lối nào để thoát khỏi bóng anh?
dungnhinanh_em
17-04-2008, 04:46 PM
Hoa kia một cánh rụng mất rồi
Lạc lõng cùng mình gió đông thôi
Mây giăng hết lối trông tin nhạn
Gió cuốn bay đi tiếng hồng côi
Khi trước đành rằng tơ vấn vít
Nay đà ôm hận lệ chia phôi
Duyên chẳng còn gì mà mong đợi
Cớ chi lại để rượu mềm môi?....
thi_thị_kiều_trang
17-04-2008, 07:51 PM
hoa tàn sao chẳng vấn vương
vấn vương chi hẳn ong vàng ngày xưa
mật ngọt nay đã hết rồi
sao giờ ong vẫn trông chờ bóng ai
nhớ thương mong ngóng đêm ngày
hoa kia đâu thể sống lại được chăng
P.chi
17-04-2008, 08:28 PM
Mình đã chết từ lúc nào không hay biết
Mãi chẳng còn mơ mộng với đêm thâu
Thánh thót giot vơi sầu thiên cổ
Đã không buồn thương tiếc mộng bao lâu
Một cánh hoa tàn trong cơn gió
Vi vu rơi rụng giửa sân nhà
Dù hoài cảm cũng không màng nhặc vội
Cuốn xa đi khi gió thổi tơi bờ
Hoa chẳng sống như tình yêu muôn thuở
Sắc hoa buồn, phai nhụy, rả, hương tan
Yêu không trọn, ôi mối tình chan chứa
Để bây giờ, hoa mình chêt lặng thinh
:wavey:
thi_thị_kiều_trang
17-04-2008, 08:49 PM
hoa tàn hoa dại chút gì để vương
mưa tưới thắm trên ngọn đồi
cuốn theo hoa dại bốn mùa chết trôi
cánh lìa nhị, nhị xa cành
tình kia thắm thiết chỉ là chỉ tơ
sương buốt giá thấu tàn canh
mắt nhìn vời vợi thấu lòng của hoa
con bướm treo lủng lẳng trên cành
ong mật thấp thoáng lượn lờ chân hoa
nhè chê mật đắng có thèm hút đâu
tâm chẳng buồn lòng không tưởng
chẳng mong chẳng ngóng đêm ngày dáng xa.
đêm càng lạnh, mây ngừng bay
hoa mong héo úa để rồi hồi sinh
P.chi
17-04-2008, 09:28 PM
Cánh hoa rơi trong gió
một mình ngồi nơi đó
Tóc dài bờ vai nhỏ
Mắt nâu mở thật to
Thân tặng các bạn
thi_thị_kiều_trang
17-04-2008, 11:07 PM
đừng nhắc em phải nhớ
cánh hoa tàn ngày xưa
hoa sinh ra trong chiều mưa
lại chết đi trong đêm lạnh giá
bước chân nhỏ đôi lần lầm lỡ
một thời kỉ niệm ngày xưa
thầm cám ơn anh những ngày quá khứ
đã xa!
hoa kia sao quá mỏng manh
tình kia sao quá vội tan như hoa
thương cho số kiếp hồng nhan
một mình một nỗi cô đơn nhớ về
ai ơi! hãy nói một lời!
sao đời oan trái gieo vào lòng ai!...?
dungnhinanh_em
18-04-2008, 07:49 AM
những lời thơ trước kia ấm áp
mong chúng mình sẽ mãi bên nhau
nào ngờ đâu lá đã phai màu
tình cũng nhạt khi thu vừa chớm
những vần thơ giờ như chết lặng
trang giấy buồn như vải trắng đưa tang
lá màu xanh giờ đã chuyển vàng
và vần thơ bẽ bàng trơ trọi
tiếng vọng đời như đang vẫy gọi
câu thơ tình như vết cứa con tim
dẫu mai đây cố mãi đi tìm
liệu có đc tình như thủa trước
thi_thị_kiều_trang
18-04-2008, 01:03 PM
em đã nói vốn ghét mùa thu
thu buồn, tang thương và nước mắt
em ghét anh mổi khi ngồi buồn
lặng trước dòng thơ như tiễn đưa tan
tình đã phai không thể gượng đứng
lòng nát tan không thể chấp lại
buông xuôi!
thi_thị_kiều_trang
18-04-2008, 01:12 PM
em yêu màu xanh của lá
ghét thầm cái quy luật tự nhiên
lá già rồi lại úa tàn
như tình ai đã vỡ ngàn gió mây
thi_thị_kiều_trang
18-04-2008, 08:11 PM
trời trong mây sáng hồng hồng
tình em như đống bùi nhùi vứt đi
đêm qua sao mưa phủ phàng,
uốn cong đôi cánh của loài bướm đêm
đóa quỳnh nở muộn trong đêm
hương đưa man mát ướp đầy sương rơi
em ngồi nhìn mưa rơi
sao như trắng xóa giữa bẩu trời xanh
nhẹ đưa đôi mắt long lanh,
hây hây đôi má ngỡ là đào tươi
lòng này bỗng mở rộng ra
trông về quá khứ sao mà xa xắm.
thi_thị_kiều_trang
19-04-2008, 06:15 PM
Tình yêu của anh giờ ở đâu xa
Tình yêu của em giờ ở đâu xa
Nửa kia của anh tìm ở đâu ra
Nửa kia của em tìm ở đâu ra
Em giống a mất rồi!
Hàng mi cong cong, đôi mắt biết cười
Ai sẽ chia những tâm sự nhẹ nhõm
Mây vẽ trôi những hình thù kỳ dị
Mặc cho trí tưởng tượng phong phú mỗi con người
Hàng me rơi rơi nhũng kỷ niêm
Tâm tình muốn gởi theo gió xa
Nhớ lắm tên bạn học thuở trước
Tung tăng nhúng nhảy đưa nhau đi về
Tuổi tác dần đi thấy ai cũng lớn
Mỗi đứa lại có ngã rẽ của riêng mình
Tự nhủ thầm biết khi nào gặp lại
Anh của tôi lúc thiếu thời
Trời mùa hạ sao mà trong xanh quá
Chợt nhớ anh trong nắng chiều rực lửa
Bóng nước hững hờ trôi theo dòng chảy
Vỡ tan rồi sắc màu tự do
thi_thị_kiều_trang
20-04-2008, 01:14 AM
Nắng bênh thềm khẽ ngước nhìn bé
Hây hây đôi mắt thấy đen tròn
Ngượng ngùng e thẹn ôi giọt nắng
Thêm xuân thêm sắc ánh màu mây
Thử hỏi một mai có còn lại
Hàng cây yêu kiều chẳng bơ vớ
Ngắm ai một mình trong bóng chiếc
Mảnh lá vàng rơi nhẹ buông mình
Nghe sao ấm áp trong làn gió
Vị nhẹ màu hoa đẫm hương thơm
Cầu vòng biên biếc bay đâu đâu đó
Xua tan thẫn thờ chong chóng bay
Hạt bông gòn lơ lửng không trung
Cùng bồ công anh chu du thơ trắng
Sắcc màu tinh khôi ai ngoảnh lại
Tìm chút bình yên hờ hững buông
thi_thị_kiều_trang
20-04-2008, 01:25 AM
Bong bóng xuôi dòng bay lững thững
Ngắm nhìn thơ dại cách thong dong
Thẫn thờ trôi theo từng cơn gió
Biết dạt vào bếnh nào chăng?
Mưa tí tách rơi trong nắng
Nhẹ nhàng đập vỡ đôi dòng thơ
Màu mây xuôi dòng trôi đi mất
Vội vàng hờn trách cơn mưa ngâu
Những hạt nước lộp bộp rơi
Nặng trũi nhấn chìm trong mơ ước
Nát tan đôi cánh màu thủy tinh
Giọt mưa mải rơi rơi mãi
Thấm dần trên mặt đất phủ sương
Có biết không một người ở lại
Chút mỏi mòn ngóng đợi lại cứ trôi!
dungnhinanh_em
20-04-2008, 06:14 AM
Người hãy sống bình yên
cho tình bay xa mãi
xin người hãy dừng lại
những xuy nghĩ tai hại
để cho người tình ấy
thấy mình vẫn quan tâm
và cho người ấy nghĩ
mình luôn là của họ
không còn lo âu nữa.
Đêm nay sầu thương nhớ
nhớ đến người yêu xưa
trong mơ anh vẫn đợi
mong em suy nghĩ lại
hãy bước về bên anh
cho anh thêm sức sống
để mãi được bên em
như trong mơ anh thấy !
P.chi
20-04-2008, 04:25 PM
làm sao biết được người ganh ghét
giả làm nai tơ tới chọc hoài
Thấy chút gì xinh cũng dành giựt
Phai chó năm con cứ sủa hoài
Thằng tù rai khám còn tha thiết!
Quỷ nhỏ dòm nhà nợ trả xong!
Ngày xưa hút sách, tay buôn súng
Bây giờ khăn áo số long đong
Chết dãy đành đạch, ôi con quý
Con quỷ nào đây, thảo khấu tầy
trút hết cho rồi, đời cơm áo
Ngày xửa ngày xưa, chẳng khác nay
Tặng
thi_thị_kiều_trang
21-04-2008, 01:21 PM
Tuổi 16 trăng tròn lên thanh khiết
Vời vợi cao soi sáng mặt biển đêm
Ai bùi ngùi bước nhẹ trên cát trắng
biển ngủ chưa hay còn thức trong theo?
Hơn 10 năm biển vẫn còn gào thét
thất giật mình ghét biển biết bao nhiêu!
kỷ niệm gắn liền với lệ đắng
sao biển chẵng mang nước đi xa?
Có thể quên không vết chân đó
xô ngã cuộc đời vốn tự do
sóng nhạt nhòa trôi đi xa cuối bễ
phía chân trời chẵng thấy lắm xa xăm.
Đôi mắt nhắm nghiền dõi trong ký ức
một lần nữa đụng lại vết thương đau
muốn nhớ hoài cái cảm giác ban đâu
một lần duy nhất chẳng có lần sau
sẽ không khóc nữa nhé, sẽ không khóc nữa
nước mắt cạn rồi còn đâu để chảy
tim đã vỡ rồi còn gì để nát tan
chỉ mong sao khi nào bình tâm lại
thấy cuộc đời vui hơn.
heo ngu & chó ghẻ cùng sáng tác
dungnhinanh_em
21-04-2008, 07:39 PM
Cho anh gửi tuổi mười sáu son trẻ
Đi theo em và khe khẽ cuối đầu
Và nụ cười_Ôi choáng ngợp vì đâu?
Sao vấn vương theo anh từng giấc mộng....
Này cô bé, bên dòng sông áo lộng
Trắng đôi tà anh cứ ngỡ tiên sa
Này cô bé! Như quen mà xa lạ
Tội tình gì hái trộm tim ta........
Cho anh gửi tuổi mười sáu ...rất lạ
Lúc em cười hồn anh ngập sắc hoa
Anh nghĩ hoài nghĩ mãi cũng chẳng ra
Là em vu vơ nói lời chim cá..
Này cô bé! Tim anh còn thơ trẻ
Nhưng đã già chút xíu để yêu em
Này cô bé ! Tim ngoan còn e thẹn
Cho anh một lần gõ cửa để làm quen.
thi_thị_kiều_trang
22-04-2008, 01:30 AM
cảm ơn nhé lời tỏ tình đễ thương
làm cho tâm tư ai ngập xao xuyến
khẽ bân khuâng rung đôi hàng mi
hình như có chút gì đó
khó tả quá!
thi_thị_kiều_trang
22-04-2008, 02:47 PM
Tình yêu vỡ tan như bọt sóng vỗ
miên man trong nỗi nhớ mong bất chợt
ai đứng đó, tựa lưng vào ai đó, khóc đó
những cánh hoa lả lơi trong gió
tan biến trong màu mắt nhạt nhòa.
Nhẹ nhàng sờ tay vào lồng ngực
tim vẫn đập và thổn thức
sau cơn giông tố biển có thôi gào thét?
và người của tôi có còn như thuở ban đầu?
Niềm hy vọng chợt hòa vào lời hát
Âm thanh nhỏ nhoi nghe nghẹn ngào
cổ họng đắng nghét, khô khan.
ai đã làm gì với bờ môi đó
đã không mềm mại như ngày đẹp đẽ đó
chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ.
khép lại thôi hôm nay đã qua rồi
tất cả là mộng mị.
chaulong_551989
23-04-2008, 05:18 PM
Trên trời có hàng ngàn vì sao
Trần gian có hàng triệu con người
Địa phủ nơi Trốn đầy xác ma
Thiên đường là món quà xa xĩ
dungnhinanh_em
24-04-2008, 06:40 AM
cảm ơn nhé lời tỏ tình đễ thương
làm cho tâm tư ai ngập xao xuyến
khẽ bân khuâng rung đôi hàng mi
hình như có chút gì đó
khó tả quá!
Lời nào mộng mị mù sương
Để cho trôi nổi vấn vương tơ lòng
Lắng nghe tiếng thoảng tơ đồng
Hờn bay theo gió cánh hồng vút cao
Sầu nương vỗ giấc chiêm bao
Bóng ai chờn chợn tiêu hao mỏi mòn
Ngựa Hồ cuốn vó chon von
Chân chùn tóc quấn không tròn cuộc chơi!
Nói sao cho hết bằng lời
yêu nhau cho lắm tơi bời lòng nhau
Nghĩa tình càng nặng càng đau
Sông dài biển rộng trước sau thế nào
vì ai sóng động- ba đào
Ru hờ giấc ngủ nhập vào hóa thân
làm con bướm trắng tần ngần
trôi về quê mẹ theo tầng mây bay
Nầy em
Hồ mộng về đây
Nghe như trái chín trải đầy rụng rơi
Trời buồn đất củng chơi vơi
Nghe em ru mãi rã rời vì em!...
Gió_ấm
25-04-2008, 02:50 AM
Lâu lắm rồi mới lướt sóng vườn thơ
Thấy người mơ mộng thấy thơ thật buồn
Đọc mà mắt lệ khẽ tuôn
Tình thơ ngày ấy tình buồn hôm nay
Giá mà chẳn gặp lại hay
Chẳng quen đâu có cái ngày chia xa
thi_thị_kiều_trang
27-04-2008, 10:54 PM
một khoảng trời mộng ước
đang chờ dáng chân ai!!!!!
sóng xô bờ cát, sóng tung bọt
trắng xóa thiên thanh màu xanh bụi cỏ
nhẹ nhàng mặt nước vị mặn muối biển
có con thuyền đi mãi không ngày về!!!!!!
Chờ, chờ mong ngóng đợi
Khóc, nước mắt cạn khô,
Cười, nụ cười gượng gạo
Trái tim, lặng lẽ vô hình.
Xin trả lại người tôi yêu thương nhất
giữa bảo đời, bao con xoáy cuộn dâng
Xin thứ tha mọi lỗi lầm xin trả
nổi ngóng chờ có mấy khi nào vui.
Nhắm mắt lặng câm nghe cuộc đời vẫn thế
đôi lúc vô tình nghiệt ngã lắm làm sao
đành thôi duyên kiếp lỡ làng,
tâm hồn hướng về phía biển!
Gió_ấm
28-04-2008, 12:05 AM
Một khoảng trời giêng một khoảng buồn
Một khoảng thầm kín dấu lệ tuôn
Nhắm mắt lặng câm đời trôi mãi
Tâm hồn trống trải biết tại ai
Về đâu tình hỡi là mãi mãi
Lặng lẽ yêu thương lặng lẽ buồn
dungnhinanh_em
28-04-2008, 04:56 AM
Ta tìm nhau giữa rừng người biển mộng.
Tháng năm dài lòng giao động khát khao.
Một tình yêu hương vị ngọt thanh tao.
Chung mộng tưởng thuộc về nhau mãi mãi.
Mối chân tình tựa biển trời sóng hải.
Luôn bồng bềnh hoài xuôi chảy ngàn năm.
Vì trong ta hình bóng đã nhặp tâm.
Và kỷ niệm qua nhiều năm ấp ủ.
Tháng năm trôi thoáng nhìn qua tưởng cũ.
Bởi bình thường nào quyến rũ như xưa.
Cả lời thơ chẳng ướt át thắm vừa.
Như hoa lá giữa ngày mùa nắng cháy.
Đúng như rằng thuyền tình ta lèo lái.
Trên sông dài, đường đời mãi có nhau.
Với tình yêu sắc thắm chỉ một màu.
Trao trọn vẹn cõi lòng không thay đổi.
Đừng lo ngại mình vẫn chung một lối.
Do cơ trời chấp nối đến ba sinh.
Dẫu tìm nhau trễ muộn vẫn chung tình.
Vì nhau mãi hòa mình trong cuộc sống.
thi_thị_kiều_trang
28-04-2008, 02:38 PM
chẵng còn lại gì, tôi chẵng còn lại gì.
sóng đã trôi đi, dạt về phương xa
đem theo mãnh tình ai bõ rơi hôm ấy
giờ sao trơ trọi một bóng lặng câm.
Hát, bài hát nào cho hay
xoa dụi nhứt ai trong lúc này
gió cứ thổi, cuốn đi cơn lốc biển
nghe hạt cát lạo xạo dưới chân
romio_273
28-04-2008, 03:07 PM
một chiều mây gió nhẹ đưa
lòng anh bỗng thấy nghẹn ngào biết bao
lá thư tình đã trao em
nhưng sao lai chẳng thấy hồi âm thế này
thi_thị_kiều_trang
28-04-2008, 09:46 PM
Lá thư hôm ấy biết nói làm sao
khép hờ trong tay trôi theo biển cả
ai lặng lẽ, ai ngóng trong
để rồi một lần hối tiếc mong chờ
trả lại anh đó, nụ hôn của gió
gưởi lại anh đây ánh mắt hôm nào
Nếu tất cả chỉ là giấc mơ,
Hãy xóa sạch trong cơn mộng mị
Hãy lau khô những hờn ghen nhỏ nhoi
anh và em cùng trên con đường nhỏ
Nhịp đập tim ai nghe bỗng xôn xao
tình hoá như mơ khi tình kia vội mất
người hoá hư vô vì người quá vô tình
tình yêu đến tình yêu đi ai biết
ta yêu rồi có chóng sớm chi ly?
thi_thị_kiều_trang
29-04-2008, 01:56 AM
chẵng lẽ khi yêu ai chẵng biết
hên xui may rủi đời lắm phũ phàng
trong phút chốc chợt mất rồi tất cả
phút giây này tình hóa vốn hư không.
Nửa cuộc đời chân tôi đã lầm lỡ,
đi theo con đường khó mấy nhận ra.
đễ rồi mai sau khi ngày nghĩ lại
hoa trôi rồi man mác sầu chia đôi
thi_thị_kiều_trang
29-04-2008, 04:50 PM
Gió đẹp lắm khi hồn còn dan dỡ
bụi chia li ánh sắc trào khóe môi
Mái tóc dài nhạt nhòa trôi man mác,
Khung nửa vầng trăng,soi bóng nước
Trang viết vỡ vụn như quá khứ
dòng chữ nghiêng nghiêng lệ chứa chan
giận người hờn ghen trong phút chốc
xá nát tim ta, ai thấu chăng.
thi_thị_kiều_trang
29-04-2008, 04:56 PM
Bóng trúc khắc khoải ở phương xa
nghe ai hát tiếng vi vu sáo gió
hồn vấn vương trôi mãi không về
lại nhớ người trong ánh buông tà.
Nước mắt, có nhẹ đi mối tình
Nước mắt, có dụi đi nỗi đau
một chút thôi góc nhỏ của trái tim
cô gái mỏi mòn lầm lỡ phút xuân thì.
Hoa nguyệt mỏi mòn vô cùng tận
cây kia héo úa sương phủ mờ
hơi đêm buông mình sao lãng lẽo
đễ lại một người chốn bơ vơ
thi_thị_kiều_trang
29-04-2008, 05:02 PM
Nghe mặt đất buồn bả đêm thâu
nghe bầu trời xám xịt nước mắt
ai khóc thương cái phận lẽ loi
chốn an bày cô đơn bóng vắng.
Dế kêu rền vang mưa lạnh lẽo
bỏ rơi một người đây chết lặng
lòng tôi đau đáu nỗi nhớ mong
Tim tan nát trong phút chốc
thời gian ngắn ngủi mộng trong mơ
hương ngọc lan ẩn nấp trong bóng lá
Thương người con gái tình đấu tiên
thi_thị_kiều_trang
29-04-2008, 05:16 PM
Mặt trời buồn không thèm tỏa nắng ấm
Gió thất thủi chẵng thèm rung đôi cánh
trong khoảnh khắc cô đơn và lãnh lẽo
mưa buông mình trôi tuột mọi giấc mơ.
Hãy trả lại con người của chính tôi
hãy chết đi những mối sầu muông thưở
luôn xa cách những người thương yêu nhất
cuộc sống nơi đâu muôn màu muôn vẽ
có một người chỉ ẫn mình đâm thâu
thi_thị_kiều_trang
30-04-2008, 12:45 AM
Mình ai lặng lẽ lối đi về
Mưa rào rả rích buốt từng cơn
ngõ vắng lao xao từng hơi thở
nhịp đập thổn thức chỉ mình ta
con chim non rung rúc trong đám lá
bày lá con che chở tán thân cây
con đường phía trước thẳng chưa lối về.
ngẫm mình một nỗi bơ vơ
buồn trong than khóc, mặt mày ủ ê
biết rằng duyên chẵng còn đâu
đành trôi đi mãi tình đành vỡ tan.
nhắc mình tuổi hãy còn xanh
có gì để tiếc mà mong mà chờ
nhẹ nhàng hoa thắm thêm xinh
buồn tan đi mất theo loài cỏ mây
qminhnguyen
30-04-2008, 11:42 AM
Cám ơn TTKT đã đôi lần ghé thăm vườn thơ nhà mình...Chúc em luôn vui tươi và khoẻ mạnh để có thêm nhiều bài thơ cho các bạn yêu thơ của trang HHT nhé
Em cứ khóc đã đời đi em nhé
Bao buồn vui đỗ lỗi tại tuổi mình
Lòng sẽ lại tinh khôi như nắng mới
Phía mưa mờ sẽ mọc một bình minh .
Em cứ giận đã đời đi thật đấy
Để người ta biết lỗi ,sẽ làm lành
Nếu sống mãi cuộc đời bình lặng quá
Thì cuộc đời chác chắn sẽ buồn tênh .
Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
Tháng ngày qua dẫu đi mãi không về...
Tiếc để rồi sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che .
Nào em cứ nhớ đã đời đi em nhé
Thật vô tâm nếu quên lãng mọi điều
Rồi em sẽ thấy lòng mình hạnh phúc
Bởi có nhiều kỉ niệm để yêu thương .....
Và cứ khóc ,cứ hờn mong ,nhớ tiếc
Những buồn vui ,những xúc cảm rất người
Hãy tin rằng có ngày mai tha thiết lắm
Từ tim mình ,hoa trái sẽ sinh sôi.
MQN
thi_thị_kiều_trang
30-04-2008, 01:22 PM
Em không muốn khóc, cũng chẵng hờn dỗi
có gì vui đâu khi nhớ mãi một người
lòng không vui mà hồn không nhẹ nhõm
thấy khổ làm tấm thân nhỏ bé.
Em muốn là cô gái hồn nhiên thật đấy
Mãi mãi yêu ai mối tình thơ dại
để nghe khi thời gian trôi đi trong thinh lặng
lại có một người mỉm cười thầm cám ơn
thi_thị_kiều_trang
30-04-2008, 01:27 PM
Một mặt trời nghe chói chang lắm
hai mặt trời chẵng dám nhìn đâu
ba mặt trời buồn vui cùng chia sẽ
để thấ lòng phơi phới cùng gió mây
thi_thị_kiều_trang
12-05-2008, 07:56 PM
Một mình trông ngóng bóng chiều tà,
Nở cười một nụ cười hạnh phúc.
Một mình nhìn ngắm hoàng hôn rơi,
..Lững thững bưới đi ngập hồn gió.
Đã mấy mùa trôi qua,
bầu trời trong xanh lắm.
Đã mấy mùa hạ về,
Cho lòng em đầy nắng.
Không muốn là cô học trò nhỏ,
Không muốn gọi là hai chữ nữ sinh
Hãy gọi em hai từ thân thương khác
Cho màu phượng ươm mầm xanh,
Cho bằng lăng thôi ghen tị,
Vì sắc màu tinh khôi tràn nhựa sống.
Áo dài ơi!!
thi_thị_kiều_trang
13-05-2008, 06:44 PM
Hôm này lòng buồn nghe thổn thức,
Em khóc mình em chút giận hờn,
Nước rơi hơi gió thoáng vị biển
Mặn chát bờ môi ấm hơi nồng.
Hè về rồi trên rặng cây xanh,
Ve kêu râm ran thiếu vị hoa tím,
Màu phượng đỏ tan dài trong nắng,
Mưa phùn bất chợt nhớ dáng ai yêu.
dungnhinanh_em
14-05-2008, 01:54 PM
Anh dạo bước giữa sân trường ngập nắng
Tìm chút gì... Thời gian đã vội trôi
Mới đó thôi!Mùa hạ cuối đến rồi
Bằng lăng tím,cánh phượng buồn ngơ ngác
Nắng nghiêng nghiêng,chiếc lá rơi xào xạc
Hạ đến rồi đôi mắt chợt rưng rưng.
Phút đầu tiên,Ôi!Nhớ đến vô cùng
Bạn bè mới thầy cô sao xa lạ
Buổi học nào giọng ai hát ngân nga
Mới đó thôi mà hạ cuối sang rồi
Dòng lưu bút trao tay nhau rất vội
Hạt mưa nào vương đôi mắt ưu tư
Kỷ niệm về thoang thoảng gió mùa thu
Hành lang ấy có tiếng cười trong trẻo
Mai xa rồi xin hãy nhớ mang theo
Tiếng nức nở buổi liên hoan ly biệt
Mai xa rồi có kẻ buồn hối tiếc
Chưa nói nên lời mà đã vội lìa xa
Biết mai này có gặp được "người ta"?
Có kẻ khóc nhớ chỗ ngồi quen thuộc
Hạ cuối rồi phượng rơi trên lối bước
Nhuộm sân trường tím biếc cánh bằng lăng
Mối tình đầu, mưa cửa lớp giăng giăng
Hạ cuối rồi ai vội khắc lên cây
Tên bè bạn và tên những cô thầy
Theo anh mãi trên nẻo đời muôn hướng
Giấu trong tay anh tặng em chùm phượng
Đỏ rực trời mùa hạ cuối...mình xa...
qminhnguyen
20-05-2008, 05:09 PM
Anh có vài câu thơ góp vui với TTKT và cám ơn em đã nhiều lần ghé thăm và để lại đôi bài thơ ở "vườn nhà em". Chúc TTKT luôn vui tươi, hạnh phúc.
Biết bao giờ ta trở lại trường xưa
Nhìn hàng cây đã bao lần thay lá
Sân trường vào hè im ắng quá
Tím khung trời,tím cả những ước mơ
Trống tan trường, phượng đỏ đứng chơ vơ
Mây lang thang thẫn thờ nơi cuối phố
Chân lặng bước mà nghe lòng bỡ ngỡ
Lối mòn xưa,ghi dấu biết bao điều.
MQN
thi_thị_kiều_trang
20-05-2008, 07:12 PM
Thôi nhớ lắm những chiều tan học
Mùa phượng về mình ai ngóng trông ai,
Tà áo trắng nhẹ nhàng phơi ánh nắng,
Chia xa rồi biết có ngày gặp lại không!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.