Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vườn Nhà Em



qminhnguyen
11-04-2008, 09:54 AM
VƯỜN NHÀ EM

Vườn nhà em có mận hồng chín đỏ
Anh muốn sang lên hái mà ăn
Nhưng lại ngại qua con mương nhỏ
Chiếc cầu kia anh chưa bước một lần

Ôi cầu tre... sao mà hay lắc lẻo
Đã bước mà sợ chẳng dám đi
Sợ bước rồi lỡ mà hụt hững
Áo thư sinh lấm hết còn gì...

MQN

HƯƠNG ĐÊM

Anh đưa em về tận nhà em
Đêm thơm hương dạ lý êm đềm
Trăng vàng lơ lững trên cành lá
Cỏ mây vương vấn ở bên thềm

Đừng vội nói lời chia tay em
Cho anh thêm một lần trong đêm
Siết chặt bàn tay mà say đắm
Cho anh hơi ấm chiếc môi mềm...

Cho đến mai này dẫu em ơi
Trăng theo cành lá rụng mất rồi
Cửa ngõ nhà em không dạ lý
Hương tình ta vẫn ngát trên đời.

MQN

BỖNG DƯNG NHỚ

Bỗng dưng nhớ mắt trong xanh
Trong như giếng ngọc trong lành...xót xa
Cái ngày tưởng đã lâu la
Lần đầu em hẹn qua nhà em chơi

Mẹ cha lịch thiệp ra mời
Em thì một bước có người đi theo
Hiên nhà giếng nước trong veo
Anh nhìn thấy....lộn tùng phèo trời mây(?)

MQN

qminhnguyen
11-04-2008, 09:59 AM
Nhà Nàng

Đến nhà nàng qua con mương nhỏ
Cầu khỉ cheo leo một lối mòn
Cái giậu trong sân xanh xanh cỏ
Mận hồng trước ngõ hãy còn non

Mùa lại qua mùa, bao thay đổi
Nhà nàng cửa hé, vẻ thờ ơ
Nhằm mùa trái chín tôi sang gọi
Nàng nép trong kia để tôi chờ

MQN

THƠ VÀ EM

Em vẫn là em, thơ là thơ
Làm sao co' thể lẫn bao giờ?
Vậy mà có lúc anh quên đó
Mãi miết làm thơ để em chờ!

Đây trái tim anh, tim hồng tươi
Vốn của riêng anh ở trên đời
Gửi cả cho em tim hồng đó
Xin chỉ cho thơ một chút lời...

Thơ là thơ, em vẫn là em
Thơ và em, hai nét dịu hiền
Thơ đến cho anh lời tha thiết
Em đến cho anh phút êm đềm

MQN

TRĂNG VÀ ANH

Trăng nhởn nhơ đi, đi tìm ai?
Mà sao thao thức suốt canh dài
Trăng buông tơ vàng cài trên lá
Sợi trăng đan gió thoảng hương bay

Anh thẩn thơ đi, đi tìm em
Mà sao thao thức trái tim mềm
Chẳng thấy nàng đâu, mà lạc bước
Vườn trăng vô tận, ngập hương đêm.

MQN

Cảm Ơn Em

Cảm ơn em - một bông hồng
Đem hương thơm ngát, ướp nồng tim anh
Tay em là búp chồi xanh
Lời em là áng hương thanh trong ngần

Cảm ơn em, muôn vạn lần
Cho anh nghe nhịp mùa xuân trong lòng
Ôi em! tờ giấy trắng trong
Đã cho anh viết những dòng đầu tiên

MQN

TÔI THÍCH

Tôi thích lén nhìn khi em khóc
Mắt sao buồn đẫm lẹ đôi mi
Rồi lại cười trong phút chốc
Như tâm tư chưa vướng bận điều gì

Tôi vẫn thích nhìn em làm thơ
Lặng yên ngồi nàng lại cười vu vơ
Gieo vần trang giấy, nghiêng đầu viết
Lời yêu thương, tôi vẫn mong chờ

Tôi vẫn thích đàn cho nàng ca
Giọng nàng buồn, êm ái, vời xa
Buông phím đàn, lòng còn dào dạt
Nụ hôn nồng, điệp khúc nhạc tình ta!

MQN

ANH MUỐN

Không muốn em là đóa phong lan
Vì anh không là khúc gỗ mang em suốt đời,
Cũng không thể làm ánh mặt trời
Nên anh không muốn em là loài hướng dương.

Không muốn em là dạ lý trong vườn
Ngại rằng đêm đến, em mang hương trao người
Cũng không muốn em là áng mây trời,
Vì anh sợ gió suốt ngày...hôn em...

Anh chỉ muốn em mãi là em,
Người mang hạnh phúc êm đềm cho anh
Và anh vẫn mãi là anh,
Mang tình yêu đến long lanh mắt nàng!

MQN

MỘNG SAY

Thấp thoáng bên thềm tưởng bóng ai
Lòng riêng trĩu nặng mối ưu hoài
Hoa đèn mờ tỏ in hình ảo
Chén rượu đầy vơi thấm giọng cay

Cám cảnh xôn xao từng phút ngắn
Sinh tình thao thức suốt canh dài
Sông Ngân ngăn cách nhiều dang dỡ
Đêm lạnh mình ta giấc mộng say

MQN

SẦU TƯ

Gió lạc ngoài hiên ngỡ bước ai
Nhớ nhung hình bóng nhớ nhung hoài
Bình hoa khuya lạnh mùi hương nhạt
Mặt giấy đêm buồn ánh mắt cay

Tâm sự khó theo đường bút ngắn
Sầu tư khôn giải nhịp canh dài
Vườn xa ai nhặt trăng sầu rụng
Xin giữ vàng trăng thắm giấc say.

MQN

qminhnguyen
13-04-2008, 08:06 PM
Thơ ai viết ôi chao lãng mạn thế
Tình yêu trao trong trắng đến vô ngần
Nhưng dường như lòng còn chút phân vân
Chưa thực tại, mộng mơ... nhiều mơ mộng.

Hỡi bạn ơi cho mình làm quen nhé !
Trao đổi ý thơ, gợi mở tâm hồn
Cuộc sống bộn bề....hạnh phúc có nhiều hơn?
Hay chỉ thoáng chốc rồi mỏng manh dễ vỡ.

Thank you Comay đã ghé đọc trang thơ của M và post thơ của ban.

THƠ CON CÓC

Tôi biết mình hay làm thơ con cóc
Cóc nhảy vào con cóc lại nhảy ra
Nhưng tôi vẫn làm như mình ngốc
Vi` thơ tôi, em vẫn đọc đấy mà!

Có gì đâu sao mà em "chun" mũi
(À cái này...tôi quên tả trong thơ!)
Em có hiểu những gì thơ nhắn gởi
Cứ lặng thinh cho tôi cứ mong chờ

Để tôi cứ làm thơ con cóc
Con cóc buồn con cóc sẽ nhảy đi
Còn tôi buồn chỉ biết ngồi ủ dột
Và làm thơ...khi chẳng dám nói gì(?)

MQN

qminhnguyen
14-04-2008, 05:58 AM
Một Góc Phố

Góc phố nào,
Anh vẫn đi qua
Em vẫn đi qua
Mà chúng ta còn nhớ...
Góc phố nào gặp nhau từ cái thưở
Áo học trò,
Bỡ ngỡ
Lá me bay!
Góc phố nào tay nắm trong tay
Mắt trong mắt sau những ngày cách biệt
Góc phố nào anh ước trời mưa
Dài thật dài để níu bước chân em
Ly chè ngon, ngọt lịm môi mềm
Ngỡ giọt hôn êm đềm...
Đọng lại...
Và em ơi, góc phố nàỏ
Mãi mãi,
Dạt dào,
Nồng cháy,
Trong tim anh lời ân ái ta trao
Để rồi từ đó đến mai sau
Hai chúng mình sẽ mãi bên nhau

TA CHUNG VÀO
MỘT GÓC PHỐ.

MQN

qminhnguyen
14-04-2008, 06:55 PM
NGẮM HOA

Em ngồi trông hoa nở
Hưong thầm quyện trong thơ
Nụ cười duyên hớn hở
Thả hồn theo mộng mơ

Đời vui bao ước hẹn
Xua nỗi sầu vu vơ
Anh làm con bướm liệng
Trông hoa đến thẩn thờ

Hoa với người giao cảm
Hương thầm bay lửng lơ
Nghe như hơi thở chạm
Tiếng lòng ta vò tơ

Mây chiều che nắng gắt
Cho hoa đừng xác xơ
Cho em đừng đi mất
Cho anh mãi đợi chờ

MQN

benemlabien_rong76
14-04-2008, 09:28 PM
yêu thơ là kẻ đa sầu
con tim lãng mạn bắt đầu rung rinh
yêu thơ là kẻ chung tình[chắc vậy]
đêm đang giấc mộng giật mình làm thơ

qminhnguyen
14-04-2008, 10:41 PM
yêu thơ là kẻ đa sầu
con tim lãng mạn bắt đầu rung rinh
yêu thơ là kẻ chung tình[chắc vậy]
đêm đang giấc mộng giật mình làm thơ

Thanks benemlabien_rong đã thăm trang thơ của M. Cám ơn bài thơ của ban và thân chúc 1 ngày vụi

ƯỚC GÌ......


Ước gì...
Trong trái tim em
Vẫn còn một chỗ
Để dành cho tôi
Ngại ngần...
Tôi gởi bài thơ
Mong ai đón nhận
Vần thơ vụng về
Ước gì...
Mái tóc nàng thương
Rẽ ngôi đường thẳng
Để tôi lạc vào
Mong manh...
Sợi tóc tơ hồng
Trói chân tôi lại
Cột đời đi hoang.

MQN

thi_thị_kiều_trang
14-04-2008, 11:14 PM
giật mình thao thức đêm dài
ra người đang gưởi thơ tình cho em
thơ con cóc em chẳng thích đâu
gì mà nhắn gưởi sâu xa quá chừng
em đây chỉ thích thơ gần
có gì nhắn đại mấy lời cùng em
( hok có ý gì đâu nha!)

qminhnguyen
15-04-2008, 07:30 AM
giật mình thao thức đêm dài
ra người đang gưởi thơ tình cho em
thơ con cóc em chẳng thích đâu
gì mà nhắn gưởi sâu xa quá chừng
em đây chỉ thích thơ gần
có gì nhắn đại mấy lời cùng em
( hok có ý gì đâu nha!)

Cám ơn những câu thơ "dí dỏm" của thi_thi_kieu_trang

Ngày mai Tôi bỏ làm Thi sĩ
Không thèm làm nửa hỡi người ơi!!!
Mộng ấy không thành Tôi dứt bỏ
Về quê làm ruộng với cấm câu

Cắm câu cá chẳng cắn câu
Anh về anh kiếm " Cha`ng Ke^u" (kieu trang) nuôi mình.....hihih

MQN

qminhnguyen
15-04-2008, 08:23 AM
Bé Mơ

Bé Mơ hãy để tóc dài
Để anh tặng kẹp bé cài làm duyên
Xinh xinh má lúm đồng tiền
Đong đưa bím tóc có người ngẩn ngơ

Bé đừng để tóc mô-đen
Nhìn lui, nhìn tới chẳng quen tí nào
Tóc bé mà cắt tém cao
Dây thun sẽ khóc buồn sao là buồn

Chiếc nơ có cớ dỗi hờn
Chẳng thèm nhúng nhẩy, giận hờn cả năm
Còn anh buồn tới gấp trăm
Không còn có cớ để thăm tặng quà

Rủi mai anh có quen Mơ
Còn đâu mái tóc đưa ra mà thề...
Bé ơi nhớ để tóc dài
Đợi anh tặng kẹp bé cài làm duyên.

MQN

qminhnguyen
15-04-2008, 08:43 AM
Chỉ Mơ Thành Nắng

Hỡi người con gái anh yêu
Biết chăng ánh nắng lam chiều...hôn em
Yêu em càng thấy...yêu thêm
Yêu đôi má thắm, môi mềm dễ thương

Bóng ai gót nhỏ trên đường
Hàng cây bối rối, lá vương non chầm
Gặp em anh chỉ thương thầm
Chưa bao giờ nói nỗi lòng mình yêu!

Yêu sao tà áo chập chờn
Để anh gọi nắng cho hồn thêm say
Yêu sao mái tóc em dài
Để anh goi nắng xỏa đầy vai em

Yêu sao ánh mắt mông mênh
Để anh gọi nắng ươm lên mi nàng
Giọng ai thánh thót tiếng đàn
Để anh gọi tiếng...với muôn ngàn yêu thương

Yêu em yêu lắm, yêu nhiều
Chỉ mơ thành nắng lam chiều....hôn em...

MQN

qminhnguyen
15-04-2008, 12:43 PM
Có một chút gì

Có một chút gì phơi trong nắng?
Ddể nắng hồng, nắng nhẹ, nắng lên cao
Có một chút gì phơi trong gió lặng?
Bỗng ngẫn ngơ, gió lay lất dạt dào

Có tà áo dài đi về bên phố nhỏ
Dể hồn ta bỗng thấy bâng khuâng
Và những chiều đường về vắng ai đó
Dể lòng ta thêm nhung nhớ một lần

Dể một lần ta mơ thành nắng
Ươm chút tình le^n đôi mắt người ơi
Và thành gió lay lất tà áo trắng
Tóc thề o*i, ta đã yêu mất rồi!
Mắt huyền ơi, ta lỡ...say mat^'t rồi!!!

MQN

qminhnguyen
15-04-2008, 06:42 PM
ĐỢI CHỜ

Khói thuốc miên man
Cho hồn anh trải rộng
Tìm giấc mơ hoang
Và tóc ai bay trong gió lộng
Mỗi chiều,
Hỡi người yêu!
Sao giờ này chưa tới?
Cho lòng ai mãi đợi...
Điếu thuốc tàn
Dịu vơi đôi mắt sâu
Hổng buồn đâu...
Hổng giận đâu...
Mặc dù em đến trễ
Vì giận hờn tim con trai không chỗ để
Chỉ sợ hồn bị ám khói chút tâm tư
Một giây đợi...
Như hàng giờ(!)
Một phút chờ...
Hơn...thế kỷ(?)
Anh vẫn ngồi chờ như chứng minh
Tình yêu là thế đấy!
Em đến trễ hoài như nói rằng
Tình yêu thường vẫn vậy!
PHẢI KHÔNG EM???
Ừ.........
Vậy anh sẽ sẳn sàng chờ
Trong khói thuốc
Mông Mênh!

MQN

qminhnguyen
16-04-2008, 05:24 AM
Lặng Lẽ

Có con đường thật là lặng lẽ
Thế mà chiều thứ bảy lại xôn xao
Góc phố nào, ai chờ ai nhé
Tà áo xinh, bóng dáng của thưở nào

Có một chiều thật là lặng lẽ
Ta chung về và anh nắm tay em
Ôi bàn tay sao mà nhỏ bé
Vẫn làm ai xao động trái tim mềm!

Có một lần thật là lặng lẽ
Khi đầu tiên ta tìm đến môi hôn
Cây ngừng lay, cơn gió lùa thật khẽ
Cho mê say tràn ngập cả tâm hồn

Có cuộc tình thật là lặng lẽ
Tình chúng mình lắng đọng theo thời gian
Dẫu xa vắng vẫn nhớ em hoài nhé
Những phút giây thật tươi đẹp vô vàng

MQN

qminhnguyen
16-04-2008, 10:24 AM
NỮA...

Tôi - Nàng nửa bạn nửa yêu
Nửa mưa , nửa nắng, nửa chiều, nửa mai
Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
Quờ tay chạm ánh trăng ngoài chân song

MQN

qminhnguyen
16-04-2008, 12:44 PM
Chiếc Bóng

Trên tàng cây đàn chim đua nhau hót
Bài ca dao ai hát giữa ban trưa
Em ngang qua che nụ cười khó hiểu
Anh nghĩ thầm em gởi chút riêng tư

Tuổi 18 tâm hồn nhiều bí ẩn
Ngỡ rằng em len lét mắt trao lòng
Em hiện hữu nhưng chập chờn chiếc bóng
Ta lung tung dạo bước khắp thiên đường

Đứng ở đó mà ngu ngơ xao xuyến
Nhìn trời trong và mây trắng lang thang
Ta thấy được tình yêu vừa chạm nắng
Đã vỡ oà theo tiếng suối reo vui

Thôi biết rối em đừng tinh nghịch nữa
Thoáng bâng quơ một ảo ảnh lung linh
Trong mắt nhìn chứa lắm điều ngộ nghĩnh
Nụ cười tươi nhưng đầy ấp hững hờ

Nhiều tưởng tượng nên thấy đời tươi trẻ
Đầy chông gai tình cảm vẫn còn nguyên
Đi thang lang thăm viếng khắp mọi miền
Tìm hình bóng ngày xưa dù mộng mị

Chiếc bóng đó là trăng hay là gió
Là muôn sao lộng lẩy giữa trời cao
Là tình yêu ôm ấp tự thuở nào
Đến bây giờ vẫn vấn vương trong nắng

Và hôm nay bỗng dưng ta gặp lai...

MQN

qminhnguyen
16-04-2008, 06:51 PM
Ta lang thang chạy đi tìm một nửa
Nửa cuộc đời chỉ tìm thấy vu vơ
Rồi đêm vắng tâm hồn ta bỡ ngỡ
Thóang lùa vào run rẩy trái tim đau

MQN

qminhnguyen
17-04-2008, 06:21 AM
NÓI VỚI SAO...


Sao ơi sao, tôi nhớ những vì sao
Thức với tôi trong những đêm nào
Có những lần rơi vào cửa sổ
Bên ngọn đèn khuya đã vơi dầu

Sao lung linh xa thẳm trong đêm
Nhớ mắt em sâu thẳm dịu hiền
Đếm ngàn sao mênh mông vô tận
Nhớ làm sao giây phút êm đềm

Tôi có nghìn sao bên cửa sổ
Như hình bóng ai ở trong tim
Sao cứ rơi hoài gieo nỗi nhớ
Người đã xa rồi ngỡ còn bên

Tôi muốn ôm sao hôn cho thỏa
Như thể là tôi hôn tình nhân
Tôi muốn giết sao như ai đó
Giết chết tình tôi đã một lần

Sao ơi sao, tôi ngắm những vì sao
Trong đêm nay như những đêm nào
Hứng những sao rơi bên khung cửa
Gởi đến cùng ai những nghẹn ngào

MQN

qminhnguyen
17-04-2008, 11:31 AM
Thơ Tình Mùa Ddông

Mùa đông anh viết thơ tình
Cho người con gái mà mình lỡ yêu
Lá vàng trước ngõ rơi nhiều
Lời thơ chan chứa biết bao là tình

Ước gì em, chiếc lá xinh
Còn anh là gió chúng mình gặp nhau
Hôn em gió cứ rạt rào
Nhẹ bay chiếc lá bay vào hồn anh

Lá vơi vương tóc nàng xanh
Tình anh theo gió ươm lên mắt nàng
Gió đông đã thổi lá vàng
Mà anh thì cứ như chàng làm thơ

Sợ rằng em nhỏ bơ vơ
Lại không đến, cứ ngẫn ngơ một mình
Sao không đến để tâm tình
Để khi đến em làm thinh, em vờ

Thôi đừng buồn, giận, làm ngơ
Để anh đến, anh làm thơ bắt đền

MQN

NuocMatMuaThu
17-04-2008, 04:45 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/restingangelfh5.gif



TÌNH ANH KHÚC NHẠC
RU HỒN EM SAY

Có phải anh là khúc nhạc không
Trong đêm đánh thức giấc mơ hồng
Say mê gió thoảng hôn cành lá
Khiến để hồn em lạc giữa Đông???

Nhớ chợt bừng lên gọi thiết tha
Trăng ơi mấy tuổi, hỏi Trăng gìa
Và Sao có chợt bao giờ nghĩ
Đến tới một người ở rất xa???

Có một lần nào anh nhớ em
Khẽ buông lời gọi thật êm đềm
Ru em mơ mộng Tình Trăng Gió
Nguyện mãi lòng ghi khắc đậm thêm???

NuocMatMuaThu

*****
NMMT xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được qmn dừng chân ghé thăm trang thơ của Thu mấy ngày qua, và đã lưu lại một đoạn thơ thật hay và dễ thương mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều, và cũng xin phép cho Thu được lưu lại bài thơ mộc mạc trên trong trang nhà của qmn xin làm chút quà lưu niệm, và Thu xin gởi lời mến chúc qmn một cuốc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với một ngày mới bình an và thật dễ thương, thơ của qmn quả thật là hay, Thu rất ngưỡng mộ nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

P.chi
17-04-2008, 08:53 PM
Chiều Đông lạnh giá băng băng se thắt
bóng một người cuối phố ngóng trông ai
Xa xa, thóang tiếng còi inh ỏi
Vút chạy dài, rầm rập nối đuôi toa

Vườn xưa cũ, bóng chiều tà khuất ẩn
Đãi mây xanh như xám hẳn quanh đây
Gần gần, ấy kẻo kẹt thân còm cỏi
Lúc thúc quầy, gánh nhót nhảy trên vai

Nhà Em đó, chắc không nơi phố thị
Bông dậu hường vắt vẻo mấy nhành xoay
Tựa tựa, cửa đóng hờ kềm chân gió
Thấp thỏang bay mùi cỏ nội hoa đông

qminhnguyen
18-04-2008, 09:14 AM
Cảm ơn NMMT và P.Chi đã ghé qua trang thơ cua qminhnguyen và gởi đến mình cu`ng các thi huynh tỷ hai bài thơ thật nhẹ nhàng, đơn sơ, chân tình nhưng không kém phần lãng man. Thanks thật nhiều đến lời khen tặng và động viên cua NMMT.

Dấu Kín

Hình em thắt bím môi cười
Cho tôi xao xuyến một trời bâng khuâng
Trên cao chim hót ngại ngần
Thênh thang đôi cánh mùa xuân ửng hồng

Long lanh một hạt sương trong
Tưởng như rớt xuống cõi lòng quạnh hiu
Màn đêm giấu kín nắng chiều
Riêng tôi dấu kín tình tôi yêu nàng.

MQN

NuocMatMuaThu
18-04-2008, 06:12 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/qminhnguyen.jpg


NMMT xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ:

Dạ, Thu rất hân hạnh đã được qmn ghé thăm trang thơ của Thu thêm lần nữa và đã lưu lại một bài thơ thật hay, và thật dễ thương mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin phép cho Thu được để quên lại bài thơ mộc mạc này trong trang nhà của qmn thêm lần nữa :), và Thu xin mến chúc hồn thơ của qmn luôn đầy và đẹp mãi, cùng với một ngày mới bình an và thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
__________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
19-04-2008, 08:48 PM
Xin chân tình cảm ơn NMMT đã thêm một lần nữa "dừng chân" nơi "vườn thơ nhà mình"...:fi:...Thân chúc bạn một ngày bình yên


KHÔNG ĐỀ

Đường đời không hẹn gặp nhau
Sang sông lạc bến biết đâu mà tìm
Mơ màng đôi mắt lim dim
Ai qua vườn mộng nghe chim gọi đàn

Thu sang sắc lá nhuộm vàng
Vần thơ ngày ấy chứa chan bao tình
Bẽ bàng một kiếp nhân sinh
Vấn vương cõi mộng lung linh cảnh đời

Tìm về vườn mộng người ơi
Sông ngăn, núi cách tiếc thời xa xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Nhờ chim Yến nhỏ tin đưa về nàng...

Nàng là con gái Long An
Đêm thơ dệt tấm khăn vàng nhớ thương
Nỗi niềm biết lắm tơ vương
Tiếc xuân qua để phấn hương lạc loài

Đêm khuya gối sách thở dài
Thoảng nghe vườn mộng tiếng ai thì thầm
Câu thơ còn đọng dư âm
Ướp hoa giữ kín hương thầm cho nhau

MQN

P.chi
20-04-2008, 05:21 PM
Vườn nhà em không có
Lối mộng đẹp vô ngần
Tâm hồn vươn nắng gió
Cửa ngỏ khép rèm hoa

Vườn nhà em không trải
Gấm hoa yêu kiều diễm
Thi sĩ vui thơ biện
Cỏ cây xanh biên biếc

Vườn nhà em không sạch
Trăng sao treo lơ lững
Bóng cuội phá chị Hằng
Thỏ non, vui xinh xăn.....

qminhnguyen
21-04-2008, 10:01 AM
Thank you P.Chi đã để lại một bài thơ vui trong "vuon nhà mình"

HƯƠNG TÓC

TRÊN DÒNG SÔNG LẶNG CHIẾC THUYỀN TRÔI
BẾN NƯỚC MƯỜI HAI CẬP BẾN RỒI
RÓT NẮNG VÀO LY TA UỐNG CẠN
ĐỂ LÒNG ẤM ÁP CHÚT TÌNH THÔI

ĐÊM QUA TRĂNG CÓ KHÓC TRÊN TRỜI
CÁNH HOA CÒN ĐỌNG GIỌT SƯƠNG RƠI
VƯƠNG CHI BAO NỖI SẦU NHÂN THẾ
CHO NHỮNG CÂU THƠ CỨ NGHẸN LỜI

GẦN NHAU KHOẢNG CÁCH VẪN XA XÔI
SAY SƯA HƯƠNG TÓC THẤY BỒI HỒI
GIÓ VỜN CHO TÓC BAY LƠ LỬNG
CÓ VẦN THƠ NGỌT THẤM TRÊN MÔI

TÂM HỒN EM THEO GIÓ CHƠI VƠI
MỘT NỬA BÂNG KHUÂNG LẠC GIỮA ĐỜI
CÁNH ÉN BÁO TIN MÙA TRỞ GIÓ
TA NGỒI ĐẾM CHIẾC LÁ VÀNG RƠI

MQN

qminhnguyen
22-04-2008, 11:51 AM
ĐÊM TƯƠNG TƯ

Đêm lạnh Cali trôi lặng lẽ
Đĩa quay đều khúc tình ca vang nhẹ
Không gian chìm
Vắng vẻ,
Mông mênh...
Nhớ em nhiều anh thức
Gọi tên...
Đêm Hạ Cali sao oi ả,
Lê thê
Đắm chìm giọt cà phê
Trong khói thuốc âm thầm...
Mất ngũ!
Sao Hôm lặn rồi sao Mai nhú
Bầu trời hãy còn bao phủ màn đêm
Vì....vì lẽ gì?
Anh chưa có em???

MQN

qminhnguyen
23-04-2008, 06:29 PM
Trăng và Tôi

Cứ thấy trăng mềm là ngẫn ngơ
Dáng em đẹp quá tựa nàng thơ
Trăng lên đỉnh núi hoàng hôn phủ
Trăng ẩn đầu ghềnh bóng nhấp nhô

Nhớ thuở xa xưa trăng thật mơ
Bên bờ liễu rũ ai đứng chờ
Trăng vờn áo lụa như hoa nắng
Cát trắng thì thầm quyện gót chân

Người yêu tôi ấy có một lần
Ngước nhìn trăng rụng bước lâng lâng
Thả hồn bay bổng vào suối mộng
Mơ một ngày mai đẹp nụ hồng

Vẫn một vần trăng treo giữa trời
Tình mình nay đã cách đôi nơi
Bến đợi thuyền neo chờ cổ độ
Chẳng biết chừ sóng vỗ nơi mô

Phố xưa một thoáng trầm hương cũ
Đã phủ rêu phong luống ngậm ngùi
Phủi bụi trần gian anh lạc cảnh
Em hồn đơn lạnh ngóng trăng rơi.

MQN

NuocMatMuaThu
25-04-2008, 06:35 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/darkux3.gif



TRĂNG NHỚ THƯƠNG ANH

Nhặt nửa vầng trăng rớt cuối trời
Nghe buồn trỗi dậy dấu yêu ơi
Xa nhau đã mấy lần trăng rụng
Nhuộm xám hồn em một góc đời

Mơ hoài giữ mãi bóng trăng xưa
Nhớ biết làm sao ngỏ để vừa
Từ lúc xa anh em lạc lối
Nghe lòng chết liệm dưới cơn mưa

Chẳng biết bao giờ gặp lại nhau
Buồn vui sớt sẻ chuyện hôm nào
Cùng anh hạ bút đôi vần hoạ
Vẽ đẹp tình yêu ôi biết bao??

Có phải mơ là mộng phải không
Và mai biết nắng có còn hồng
Cho em ru lại dòng đời nghiệt
Nhặt lá thu vàng rớt cuối sông

NuocMatMuaThu

*****

Thu xin mến chào Qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, cho Thu xin phép ghé nhà thăm và để quên lại bài thơ mộc mạc này của mình trong trang nhà của QMN xin làm chút kỷ niệm đẹp, và Thu xin mến chúc QMN một cuối tuần bình an, hồn thơ luôn đẹp và đầy mãi với những ân tình thật dễ thương :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
28-04-2008, 10:32 AM
Thêm một lần nữa M xin cám kích NMMT đã cho M và các bạn yêu thơ có thêm nhiều bài thơ thật dễ thương và lãng mạn để thưởng thức. Chúc bạn luôn vui tươi và khoẻ.

Xa Cách

Thuở ấy nhà anh cách nhà em
Con sông uốn khúc chảy êm đềm
Hai bờ xuôi máy con đò nhỏ
Chở ánh trăng về bên phía em

Vừa mới gặp em anh đã thương
Nhưng em hờ hững chẳng tơ vương
Theo em mòn cả đôi giày mới
Và cả tim hồng mới lớn lên

Từ đó anh như kẻ không hồn
Đi tìm chút nắng cuối hoàng hôn
Vết thương đầu đời ai có biết
Bao mùa lá rụng vẫn còn đau

Rồi bỗng một ngày em hiểu anh
Tình ta vằng vặc ánh trăng rằm
Là ngày anh xuống con thuyền nhỏ
Bỏ lại hàng cau, bóng dáng xưa

Giây phút chia tay thật não nùng
Dòng sông nước chảy cũng nao nao
Bờ chờ bến đợi đưa tay vẫy
Giọt lệ không rơi mắt lại nhoà...

MQN

qminhnguyen
29-04-2008, 09:50 AM
CHO NHAU

Em như nụ hoa nở
Anh là cụm lá xanh
Yêu nhau từ dạo nọ
Em bỏ anh sau đành

Anh làm cánh chim trời
Lả lướt bay muôn nơi
Dặm nghìn không biết mỏi
Em bẻ bàng buông trôi

Cho em tình yêu mới
Cho anh tình yêu đầu
Cho nhau nhiều mật ngọt
Cho nhau lắm niềm đau

Cho nhau cho nhau mãi
Bao cuộc tình ngang trái
Trên trái đất loài người
Mãi mãi và mãi mãi

.......CHO NHAU......

MQN

NuocMatMuaThu
29-04-2008, 01:56 PM
CHO NHAU


Em như nụ hoa nở
Anh là cụm lá xanh
Yêu nhau từ dạo nọ
Em bỏ anh sau đành



.......CHO NHAU......

MQN


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/fantasy-7-1.gif



HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Phải anh con bướm trắng
Lạc giữa chốn vườn hồng
Ngắm hoa cười trong nắng
Về lòng nghe băn khoăn???

Rồi yêu không dám ngỏ
Trách ai nỡ vô tình
Mang nhớ nhung từ đó
Buồn giữ lại lặng thinh???

Anh đời Chim bói cá
Em chiếc lá thu sầu
Chiều về trên xứ lạ
Lạc bay còn tìm nhau

Hẹn nhưng mà chẳng gặp
Nghe lòng trĩu thêm sầu
Ngỡ đời như nắng tắt
Mai biết mình về đâu???

NuocMatMuaThu

*****
Thu xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ ạ:

Dạ, cho Thu xin phép dừng chân ghé thăm và lưu lại đôi dòng mộc mạc này trong trang nhà của Chàng Thơ xin làm chút kỷ niệm đẹp, và Thu cũng xin được gởi lời mến chúc QMN một đêm bình an, ngủ ngon, với nhiều mộng lành, và thật dễ thương, dạ, bài thơ hay lắm Chàng Thơ :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_______________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

thi_thị_kiều_trang
29-04-2008, 05:23 PM
Một phút chốc lặng thinh,
nghe bông hoa trũi mật.
Ngại ngần bày trong gió,
nhớ ánh mắt nụ cười
cô nhỏ bỗng đỏ hoe

qminhnguyen
02-05-2008, 08:00 PM
Cám ơn đến NMMT và TTKT đã ghé thăm và thêm một lần nữa để lại hai bài thơ. Chúc hai bạn một cuối tuần thật hạnh phúc bên gđ và người thân.

Bâng Quơ

Em ngồi xõa tóc dáng Liêu Trai
Bờ vai hong nắng nghiêng nghiêng gầy
Bức tranh lụa thoáng thơm hương giấy
Bướm ngẩn ngơ vờn rũ cánh bay

Hãy để cho hồn rung theo gió
Cho tình vời vợi đến trong mơ
Đừng ngăn con suối vào sông rộng
Mà nghẽn dòng xuôi nước vỡ bờ

Lòng hỏi lòng sao em héo hon
Rêu xanh phủ kín lối đi mòn
Ngày qua đêm đến sầu u tịch
Đâu đó bâng quơ tiếng thở dài...

MQN

thi_thị_kiều_trang
02-05-2008, 08:14 PM
Cảnh cũ người xưa ai ngóng chờ
gio hui hui hắt mình mình héo hon
lối đi mòn những gót chân
đêm khuya vắng vẽ, dáng kia hao gầy
Trăng tròn trăng tỉnh hay mờ
trong veo ánh nước, buồn than một mình.
Chiếc lá úa trôi về nơi cuối bếnh
Nhớ thương người mắt lệ đêm thâu.
Hàng cau in bóng thầm thì,
gió thổi xào xạc chuyện trò cùng ai!

qminhnguyen
06-05-2008, 08:43 AM
Hẹn Ngày Mai

Con đường ấy trưa vàng nắng ấm
Ai hẹn ngày mai sẽ đến thăm
Guốc cao từng bước rơi thành nhạc
Rớt xuống tim anh trống dập dồn

Ngồi nơi gác trọ nhìn ngơ ngẩn
Dáng ai thấp thoáng ráng chiều buông
Phân vân tà áo bay trong gió
Quyến luyến em về quyện gót chân

Em đem mây xuống thành mưa bụi
Ướt hàng mi dại thật dễ thương
Hẹn rồi lỗi hẹn thêm xa vắng
Để lòng mong đợi mãi còn vương

Trăng lên đỉnh núi nhìn phố thị
Ai mãi rong chơi quên lối về
Bài hát nào em thường hay hát
Sợi tóc nào để lại dư hương...

MQN

qminhnguyen
08-05-2008, 12:12 PM
Dấu Chân Xưa

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa Ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay Em chợt đẹp lạ thường.

Ba năm (trung học) Em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân giẫm nát hồn Ta
Ta như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi

Có lúc hồn Ta bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là Em giữa mọi người
Hỡi ơi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong Ta gió ngập trời

Ta với Em chỉ là khoảnh khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Sao môi hồng cứ cháy đỏ lòng Ta

Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt Ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
Để bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.

MQN

qminhnguyen
09-05-2008, 06:46 AM
Phượng Hồng Xưa

Cánh phượng hồng Ta đã từng ép tặng
Tặng cho Ai mỗi độ nắng hạ về
Để rồi những chiều Ta ngồi yên lặng
Đưa cánh phượng xưa vào những vần thơ

Chiều nay có Ai ngồi ngơ ngẩn
Dưới gốc cây nghe gió hạ thổi về
Ép cánh phượng để dành trong vở
Biết tặng Ai khi Ai đã xa quê !

Kỷ niệm chợt tràn trang lưu bút
Cánh phượng xưa nay đã đổi màu
Còn đâu đây hương vương thoang thoảng
Để mỗi lần Hè đến nhớ thật lâu......!!!

MQN

mialau
10-05-2008, 03:21 AM
Phượng Hồng Xưa



..............................

Chiều nay có Ai ngồi ngơ ngẩn
Dưới gốc cây nghe gió hạ thổi về
....................................



MQN


http://i253.photobucket.com/albums/hh50/mialau1/74.jpg

dạ, chào Anh Minh , cho mía ngẩn ngơ trong vườn thơ đẹp cuả Anh nha...hihihi.

Chúc Anh cuối tuần vui nha. Mía lau

qminhnguyen
13-05-2008, 12:35 PM
Cám ơn ML đã ghé thăm "tệ xá ọp ẹp" của mình và lưu lại một bài thơ dễ thương. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong việc "sáng tác" thơ nhé !


CÔ NÀNG CHƯA QUEN BIẾT

Ngày ngày lại qua đây
Nơi hàng cây in bóng
Tâm hồn sao nhẹ bỗng
Theo lá vàng rơi rơi

Ô hay, sao lại cười?
Cô nàng chưa quen biết
Mái tóc ơi...dài thiệt
Buông xuống tròn đôi vai

Tôi muốn thành lá bay
Vô tình rơi mỗi buổi
Ôi xin đừng bước vội
Kẻo dẫm nát... người ơi!

Đã qua bao buổi rồi
Lối mòn in gót nhỏ
Tôi chẳng dám một lời
Lén nhìn qua bên đó

Ồ! (nàng) lại cười với tôi?
Một niềm vui nho nhỏ!
Không, không phải nàng cười
Lá vàng rơi trong giỏ(!)


+++

Thời một thời qua đây
Nơi hàng cây in bóng
Nụ cười nàng mãi đọng
Mãnh tâm hồn tôi bay!

MQN

qminhnguyen
14-05-2008, 12:22 PM
Giọt Nhớ

Giọt nhớ cứ rơi
Như mưa mùa hạ
Em như hơi thở
Của người anh yêu

Giọt nhớ chắt chiu
Bao ngày đọng lại
Trên môi nồng cháy
Mỗi lần gặp nhau

Giọt nhớ đã trao
Rơi vào hai đứa
Thấm hồn để ngõ
Cho lòng mênh mông

MQN

qminhnguyen
15-05-2008, 06:13 PM
Đã mấy Thu???

Tình học trò thấm thoát đã mấy Thu
Hôm nay bổng trở về trong tiềm thức
Hoa phượng đầu mùa khoe màu sắc thắm
Biểu tượng rằng: nhắc nhở cảnh chia tay

Nhớ ngày ấy cùng nhau chung một lớp
Lượm lặt cánh hồng , thổi phồng má Em
Hai tay chụm lại , tiếng vang rền trời
Phương hồng tung tóe lã tã trên sân

Cảnh đấy người đây , khúc nhạc tình sầu
Tà áo trắng , thướt tha ngày xưa ấy
Tóc xõa dài, với ánh mắt ngây thơ
Còn đâu nửa, những ngày thơ với mộng

Cuộc sống này , cướp bắt với thời gian
Ước gì...Ước gì...Thời gian quay lại
Ta trở về với Phượng Vĩ ngày xưa
Thầy Cô thương nhớ, bạn bè nhớ thương!!

MQN

qminhnguyen
16-05-2008, 07:49 PM
Tình Yêu...(repost)

Không phải là cơn gió
Chợt đi ngang qua đời
Không phải là chiếc lá
Tình cờ trong thoáng rơi

Không phải cụm mây trắng
Nên chiều tím nhẹ bay
Nên tình yêu chợt đến
Mà tôi nào có hay

Tình yêu đến với tôi
Từ lúc nào chẳng rỏ
Chỉ biết lúc nào đó
Không thể sống thiếu em

Hóa thân em nào biết
Hồn nhiên em nào hay
Những ngôn từ hoa mỹ
Trước em tôi đều quên

Chỉ còn lại đôi mắt
Những điều muốn nói lên

MQN

qminhnguyen
17-05-2008, 09:48 AM
SẦU TƯƠNG TƯ

Tim em bị rách chỗ nào
Để anh khâu lại
Cớ sao mà buồn?
Em buồn...
Anh cũng thấy buồn.
Vì em đích thực ...
Cội nguồn niềm vui.
Nợ duyên do bỡi Trời xui
Chúng ta gặp được phải vui sao buồn?
Đêm ngày
Anh nhớ em luôn
Còn em sao lại...
Ra tuồng lững lơ ?
Hay em còn mãi đợi chờ
Với người xưa cũ hững hờ với em?
Số anh,
Có lẽ vô duyên !
Gặp em,
Em lại không quên tình đầu.
Còn anh mang nặng tình sâu
Trăm năm chắc mãi mang sầu tương tư

MQN

qminhnguyen
18-05-2008, 09:40 AM
NGẠI NGẦN

Hôm qua anh đùa tí thôi
Mà em đã giận , bồi hồi lòng anh.
Sao em hờn giận quá nhanh ?
Khiến cho đàn én cũng hờn mùa Xuân.

Thương em , anh để trong lòng
Như cơn gió thoảng bông hồng đầu sân.
Anh là một kẻ ngu đần
Em thì tài , sắc mười phân vẹn mười.

Sao anh còn quá hổ ngươi ?
Tim yêu đã đậm sao lười tỏ ra.
Thương thì rất muốn thương mà
Nhưng yêu chưa dám thốt ra bằng lời.

Yêu đương ơi hỡi tình ơi !
Sao anh vẫn ngại thốt lời yêu em.

MQN

qminhnguyen
19-05-2008, 05:15 PM
Dáng Xưa


Có những buổi chiều nắng phôi phai,
Em đứng bên song bóng nghiêng dài.
Gió núi mê man đùa trên tóc,
Lá vàng lặng lẽ chết trên vai.
Từng đàn mây trắng như si dại,
Thẫn thờ vì ánh mắt liêu trai.
Đâu đây mơ hồ dăm tiếng sáo,
Mơ màng một khúc nhạc thiên thai


MQN

NuocMatMuaThu
19-05-2008, 11:33 PM
NGẠI NGẦN

Hôm qua anh đùa tí thôi
Mà em đã giận , bồi hồi lòng anh.
Sao em hờn giận quá nhanh ?
Khiến cho đàn én cũng hờn mùa Xuân.

Thương em , anh để trong lòng
Như cơn gió thoảng bông hồng đầu sân.
Anh là một kẻ ngu đần
Em thì tài , sắc mười phân vẹn mười.

Sao anh còn quá hổ ngươi ?
Tim yêu đã đậm sao lười tỏ ra.
Thương thì rất muốn thương mà
Nhưng yêu chưa dám thốt ra bằng lời.

Yêu đương ơi hỡi tình ơi !
Sao anh vẫn ngại thốt lời yêu em.

MQN


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/beautyyrq6.gif



YÊU ANH, HỜN ANH

Có phải hờn anh mắt nhỏ cay
Buồn ôm lấy trọn suốt trong ngày
Vì sao nỡ hẹn rồi không tới
Bỏ gió chiều khua chiếc lá bay

Trách hỏi vì sao nắng cũng rơi
Mang mây phủ lấp cả vòm trời
Cho hoa héo rụng ngoài sân trước
Để chạm hồn em khiến nhớ khơi

Có phải rằng anh quá hững hờ
Hay do bé giận trách vu vơ
Mà thôi chắc tại vì mưa đó
Mới để người ta bỏ nhỏ chờ

Giận khiến làm cho giấc chẳng nồng
Sầu còn đọng lại quá mênh mông
Rồi dâng mắt chạm pha cùng lệ
Giấc ngủ về đêm thổn thức lòng

NuocMatMuaThu

Thu xin mến chào qminhnguyen vẫn khoẻ:

Dạ, hôm nay cho Thu xin được phép ghé vào thăm Chàng Thơ vẫn khoẻ và cũng cho Thu xin phép được để lại bài thơ mộc mạc này trong trang nhà của Chàng Thơ xin làm chút lưu niệm đẹp, và Thu cầu mong được gia chủ chấp nhận, và Thu cũng xin được gởi lời cảm tạ tới Chàng Thơ thật nhiều cho những bài thơ hay mùh M thường hay ghé nhà mến tặng, Thu xem đó là những kỷ niệm đẹp vô giá trong trang thơ mình và tâm hồn mình, Thu xin nguyện sẽ trân trọng gìn giữ mãi, xin mến chúc Chàng Thơ một đêm ngủ ngon, đan nhiều mộng lành và thật dễ thương ạ, thơ của Chàng Thơ thật hay lắm cơ, Thu luôn ngưỡng mộ nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________

http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

thi_thị_kiều_trang
20-05-2008, 02:39 AM
Có một ngày nào đó,có một ngày nắng hạ.
Có buổi chiều nào đó, trên góc phố thân quen.
Ai còn nhớ và ai đã quên,
Mưa ngâu lất phất,.....sương phà hơi nắng,
Phượng đỏ ngầu trong màu mắt trong trẻo.
Vần thơ có lẽ gởi đành theo mây gió,
Em dại dột ngắm nhìn anh đã xa!

qminhnguyen
20-05-2008, 07:28 PM
[QUOTE=NuocMatMuaThu;
YÊU ANH, HỜN ANH

Có phải hờn anh mắt nhỏ cay
Buồn ôm lấy trọn suốt trong ngày
Vì sao nỡ hẹn rồi không tới
Bỏ gió chiều khua chiếc lá bay

Trách hỏi vì sao nắng cũng rơi
Mang mây phủ lấp cả vòm trời
Cho hoa héo rụng ngoài sân trước
Để chạm hồn em khiến nhớ khơi

Có phải rằng anh quá hững hờ
Hay do bé giận trách vu vơ
Mà thôi chắc tại vì mưa đó
Mới để người ta bỏ nhỏ chờ

Giận khiến làm cho giấc chẳng nồng
Sầu còn đọng lại quá mênh mông
Rồi dâng mắt chạm pha cùng lệ
Giấc ngủ về đêm thổn thức lòng

NuocMatMuaThu

Thân ái

NuocMatMuaThu

M xin được đa tạ đến NMMT và TTKT đã nhiều lần ghé thăm và để lại thơ. Thân chúc 2 bạn luôn vui, khoẻ và một ngày nhiều an bình, hạnh phúc.

Nhỏ lại giận ta rồi sao hở nhỏ
Ngoảnh mặt đi không chịu mỉm cười
Ta đã thấy long lanh trong mắt nhỏ
Một giọt lệ tròn sắp sửa tuôn rơi

Lần thứ mấy trong một ngày rồi nhỏ
Giận với hờn rồi chơi với nghỉ chơi
Ta cứ tưởng yêu chỉ là nhung nhớ
Đâu ngờ yêu rắc rối quá đi thôi

Để nhỏ hết giận ta vòng tay xin lỗi
Ta sẽ chừa không dám ngó một ai
Nhất là mấy cô học cùng một lớp
Và sẽ không cười... với cả bạn trai

Nhỏ vẫn không chịu ta làm sao hở nhỏ
Một nụ hồng ta tặng nhỏ được không
Tim ta nồng nàn như màu hoa đỏ
Nhỏ cười đi cho ta bớt khổ trong lòng

Nhỏ im lặng nhưng không nhìn chỗ khác
Ta say rồi trong mắt nhỏ, hôm nay...

MQN

firerosevn
20-05-2008, 09:50 PM
Thơ của anh trong sáng và dễ thương quá.
em tưởng như mình đang trẻ lại tuổi mười lặm

TuongVy
21-05-2008, 02:01 AM
Tôi người đa đoan

dùng dằng nhớ , dùng dằng quên
vẫn một ta, vẫn ngông nghênh mỉm cười
giơ tay hứng một giọt vui
nhận theo muôn giọt ngậm ngùi buồn tênh
con tim bước mé chênh vênh
chợt thương , chợt giận sao mình đa đoan
đa sầu , đa cảm , đa mang
bao nhiêu đa ấy góp vàng sắc thu
một ta , một bóng trăng lu
dùng dằng thương nhớ nhẹ ru cuộc tình

Dạ Tường Vy xin chào anh Minh. Hôm nay tình cờ có người bạn chỉ điểm cho em biết về trang nhà Hoahoctro có cả thơ và truyện ngắn, mà Vy thì rất thích đọc thơ. Nãy giờ em đi dạo một vòng ở vườn thơ và vô tình đọc được những dòng thơ của anh. Phải công nhận là thơ của anh đọc xong cảm thấy trong sáng và hồn nhiên thật. Em cũng thích làm thơ lắm, khi có thời gian rỗi thì em cũng làm một vài bài thơ nhưng chỉ là thơ cóc thôi . Em xin phép anh cho một bài thơ của em tạm dung ở vườn thơ của anh nhen và mong anh không cười chê em ! Xin mến chào anh và chúc anh luôn yêu đời.

qminhnguyen
21-05-2008, 07:52 PM
Cám ơn firerosevn và TuongVy đã ghé thăm. Bài thơ của TV thật hay và cảm xúc, đa tạ bạn đã tặng thơ. Chúc 2 bạn một ngày vui và hạnh phúc bên gđ.

THƯƠNG NGƯỜI ĐA-ĐOAN

Thương em bởi tính đa-đoan
Tim anh ray rứt mang mang tình sầu.
Ăn trầu thì phải có cau
Thêm vôi môi thắm,bước đầu làm quen
Đa sầu nên cứ từng đêm
Ngồi bên song cửa nhìn lên bầu trời.
Sao em là cái sao nào ?
Để anh tìm mãi ra vào ngẫn ngơ.
Lại bàn viết mấy câu thơ
Gửi theo làn gió đến người đa-đoan.

MQN

TuongVy
22-05-2008, 01:26 AM
Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh ... trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
Gọi thế nào cho thoả nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu ?

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người tội lắm
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sau rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

qminhnguyen
22-05-2008, 11:12 AM
Cám ơn TuongVy thêm một lần nữa ghé chơi và tặng 1 bài thơ hay. Chúc bạn vui, khoẻ và hạnh phúc. Hy vọng sẽ được bạn thường xuyên ghé đến nhé.

Xin Chớ Bi Quan

Em bảo thế khiến lòng anh bối rối
Tình hai ta đâu đến nỗi mất nhau .
Hằng năm ô thước còn biết bắt cầu
Cho Ngưu lang,Chức nữ hết sầu cách ly.

Em hỡi em! Đường đi đâu khó
Chẵng vì ngăn sông ,chẵng vì ngại núi cao .
Chỉ tại vì em suy nghĩ làm sao
Lại bảo rằng hai ta lạc mầt....:)...?

MQN

qminhnguyen
22-05-2008, 07:40 PM
EM CÒN THƠ DẠI
Gửi cho ai....???

Đường đời nhiều lắm ngã bảy,ngã ba
Em còn thơ dại sao mà biết đi
Muốn đi đâu anh sẽ cõng em đi
Dầu lên non,xuống biển anh thì cũng đưa.
Nếu gặp trời mưa ?
Anh che dù lá chuối cho vừa em thôi
Còn khi nắng gắt ?
Anh sẽ lấy áo trùm đầu
Che cho em bóng mát
Để má hồng khỏi đen.
Anh là một kẻ hay ghen
Anh không muốn em xuống...
Lấm lem chân ngà.
Nhà anh chả có bao xa
Hay là anh cõng về nhà anh chơi.
Đến nhà anh để em ngồi
Anh đi làm bếp ,mình xơi đỡ lòng.
Cơm xong anh đặt em nằm
Anh ngồi hầu quạt cho nồng giấc say .
Hay là em lấy anh đây ...
Để anh hầu hạ suốt ngày cho em ?

:).....:)......:).......

MQN

TuongVy
23-05-2008, 01:25 AM
THÂN EM

Thân tôi bạc phận lại long dong
Hăm mấy xuân xanh vẫn chửa chồng
Ông cụ trước nhà toan bắn sẻ
Lão già cuối xóm vẫn ngồi mong

Đi lên thui thủi buồn môi thắm
Bước xuống bơ vơ tủi má hồng
Cũng định ở già cho trọn kiếp
Nhưng còn ngại cái rét mùa dông

Dạ Tường Vy xin mến chào anh Minh . Ghé lại vườn thơ để phá anh nữa nè. Chúc anh ngủ ngon.

qminhnguyen
23-05-2008, 08:14 PM
THÂN EM

Thân tôi bạc phận lại long dong
Hăm mấy xuân xanh vẫn chửa chồng
Ông cụ trước nhà toan bắn sẻ
Lão già cuối xóm vẫn ngồi mong

Đi lên thui thủi buồn môi thắm
Bước xuống bơ vơ tủi má hồng
Cũng định ở già cho trọn kiếp
Nhưng còn ngại cái rét mùa đông

Dạ Tường Vy xin mến chào anh Minh . Ghé lại vườn thơ để phá anh nữa nè. Chúc anh ngủ ngon.

Có phải đúng vậy hông TV...:)...? Chúc em một cuối tuần vui.


Bạc phước thân em vẫn chửa chồng
Ngày thì thơ thẩn tối phòng không
Chú Thòng hàng xóm "ngò thương nị"
Bác Tửng đầu làng "ái ngộ không"?

Bạc phận duyên hờ nên lận đận
Vô phần tình lỡ phải long đong
Thời gian còn lại là bao nhỉ?
Thôi chết xuân qua bạc má hồng

MQN

TuongVy
24-05-2008, 02:57 AM
Bông Cỏ May

Cỏ mây ơi hỡi cỏ mây
Lời thề ai để cho ai buộc vào
Tuổi thơ ngày ấy qua mau
Pha lê màu áo tìm đâu bây giờ

Cỏ may, người ấy và tôi
Ngày xưa còn bé trò chơi vợ, chồng
Nhẫn đan bằng cỏ tím hồng
Mưa che lá chuối, cầu vòng rước dâu

Nắm tay chẳng dám nhìn nhau
Hình như hai đứa cũng nao nao lòng
Cỏ may chỉ sợi tơ hồng
Mà không trói được người mong kẻ chờ

Đằng sau kỷ niệm tuổi thơ
Cỏ may dệt kín áo tôi một chiều
Em ngồi gỡ những thương yêu
Nào ngờ gỡ cả bao điều ước mơ

Còn đâu nữa hỡi người ơi
Bông may nhẫn cỏ phai rồi màu xưa
Lạnh nghe cơn gió bấc lùa
Cỏ bông may dệt tím mùa nhớ thương

Dạ, Tường Vy chào anh Minh. Anh vẫn khoẻ ạ ? Thêm bài thơ nữa nè anh. Nhớ là không được cười thơ củ chuối của em đấy.

NuocMatMuaThu
26-05-2008, 05:19 PM
Dáng Xưa


Có những buổi chiều nắng phôi phai,
Em đứng bên song bóng nghiêng dài.
Gió núi mê man đùa trên tóc,
Lá vàng lặng lẽ chết trên vai.
Từng đàn mây trắng như si dại,
Thẫn thờ vì ánh mắt liêu trai.
Đâu đây mơ hồ dăm tiếng sáo,
Mơ màng một khúc nhạc thiên thai


MQN



http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/beautifuloa5.gif



TÌNH THƠ ANH VIẾT
RU HỒN EM SAY

Nhặt chiếc lá vàng
em gởi anh
Ru tha thiết mộng giấc an lành
Này trăng xin nhé đừng rơi vội
Kẻo bỏ nơi này đêm vắng tanh

Nắn nót đôi dòng
hạ bút đan
Bài thơ ý thiếp gởi thăm chàng
Nung cao nỗi nhớ vừa như đã
Khắc lại lòng nghe vương vấn vang

Đêm đã dần buông
mây vẫn bay
Che như phủ lắp mảnh trăng gầy
Cho tim thổn thức còn đang đợi
Mãi bóng hình anh, anh có hay?

NuocMatMuaThu

*****

Chàng Thơ mến:

Dạ, đôi dòng Thu xin phép ghé thăm anh và xin được phép mạo muội để lại đôi dòng thơ trong trang nhà Chàng Thơ xin được làm chút lưu niệm, Thu xin mến chúc Chàng Thơ một đêm còn lại bình an và mơ nhiều giấc mộng lành và thật dễ thương :), dạ, bài thơ trên của Chàng Thơ thật dễ thương lắm cơ :), Thu mong Chàng bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_______________________________________


http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif

qminhnguyen
28-05-2008, 12:39 AM
Minh xin cảm ơn hai nàng thơ đã ghé nhà chơi và để lại những vần thơ thật ngọt ngào và dễ thương lắm. Mong được 2 nàng thường xuyên dừng chân nơi này.


Thơ cho người iêu không quen biết

Tôi ra đi khi trời chưa đỗ nắng
Nghe trong lòng trống vắng cô đơn
Một mình càng nhớ da diết hơn
Bóng hình em chập chờn xa vời vợi

Giờ này em ở đâu em hỡi
Và trong lòng có nghĩ tới tôi không?
Đừng trả lời vì tôi sợ là không
Sợ sự thật, sợ lòng thêm đau khổ

Có những lúc em gần trong nỗi nhớ
Gần bên tôi như mây gió bên nhau
Có những khi em xa vời biết bao
Như mặt đất với trời cao, cao thẳm

Tôi nhớ em, vì tôi yêu em lắm
Mặc dù cho em không chút yêu tôi
Tôi cuồng dữ nếu một lần say đắm
Khi hôn em tôi cắn nát đôi môi

Tha cho anh, hỡi cô bé của tôi
Đừng giận anh vì những lời dễ sợ
Anh đã nói vì lòng anh quá nhớ
Nói một mình trong hơi thở anh thôi

Hỡi em ơi ! Hãy buông tha cho tôi
Dày vò tôi thôi thế đã đủ rồi
Tôi đang đi nhưng người như mê ngủ
Khi trong lòng ấp ủ chút cô đơn !

MQN

qminhnguyen
29-05-2008, 07:19 PM
TÌNH BẮC KỲ

Chẳng nhẽ yêu lại nói yêu
Giời ơi ! Xấu hổ ... cực kỳ ai ơi !
Dẫu yêu nào dám ngỏ nhời !
Thẹn thùng ánh mắt , nụ cười mỉm chi
Tình câm sẽ được những gì ?
Chỉ là nhung nhớ trở mình đêm thâu
Chỉ là nước mắt giọt sầu
Trái tim ẩn khuất tình yêu ban đầu.



TÌNH TRUNG KỲ

Răng chi rứa
Tìm đực dựa
Răng chi mô
Nhớ thấy mồ
O đắn đo
Tình yêu đó
Răng chi nớ
Yêu nghi ngờ
O bên ni
Yêu làm chi
Hắn bên nớ
Yêu hững hờ.


TÌNH NAM KỲ

Nói thiệt nghe
Tui mê anh lắm
Gặp mặt anh
Tim đập hà rầm
Vắng giọng anh
Lòng tui thiếu thốn
Rồi giận hờn
Như trẻ lên năm
Nói nhỏ nhe
Tui chịu anh rùi
Từ hổm rày
Khổ quá đi thôi
Sáng hổng ăn
Đêm dzìa khó ngủ
Nhớ nhung chi
Quên quách cho rồi
Nói nhỏ nhe
Tui thương dễ sợ
Thương mút mùa
Thương đến bơ phờ
Ngày nào đó
Nếu lòng ưng ý
Anh ghé tui
Chút cau trầu ... tui ... tui ... ký đời tui !!!

:confused:........................................ .....

MQN

mialau
29-05-2008, 10:27 PM
Tình ba rọi


Ứ thèm Anh bảo Anh thương
Mà sao Anh lại ra đường nhòm ai
Lục bình hỏng nở lần hai
Thuyền ơi tắp bến đừng goài đi xa

Ai biủ noí thương ngươì ta
Mắc cở đỏ mặt khóc oà cho coi
Nhớ nhen ấy dặn đây rồi
Trái tim ấy gưỉ đây thơì giữ cho...



hihihhi....hôm nay rảnh vài giờ , vào phá Anh Minh 1 tí. Mía chưa biết tiếng huế cho lắm. Nhưng mà đọc thơ Anh thấy cũng dễ thương lắm đó. Chúc Anh vui nha.Mía lau:heartflower:

TuongVy
29-05-2008, 11:56 PM
CON TRAI THỜI NAY

Con trai bây giờ thật khó ưa
Tán dai tán dở ngứa tai lừa
Tóc đầu dựng đứng như bờm ngựa
Quanh năm không tắm bốc mùi chua

Con trai bây giờ như ông già
Lụm khà lụm khụm giống cò ma
Vậy mà sắn áo khoe gân cốt
Ai ngờ tối ngày nuốt “Viagra”

Con trai bây giờ học thói ngoa
Thúc sinh tào tháo đều thua xa
Cô nào vô phúc nghe mật ngọt
Kể như tiêu tán cả đời hoa

Con trai bây giờ siêng thiệt nha
Học thì không muốn, muốn làm cha!
Ra đường lâng láo tìm gái đẹp
Chê ỏng chê eo nên ở già

Con trai bi giờ "lại cái" nha
Bông tai ba lỗ, lưỡi đeo tà
Một ngày xịt hai chai keo tóc
Áo quần diêm dúa rõ giống …”BÀ”

Cảm ơn Trời Phật phận gái ta
Vừa xinh vừa duyên dáng ngọc ngà
Cái thứ con trai tham nhiều vợ
Ngàn năm không đụng được chân BÀ

Ái chà, ba thơ tình ba miền của anh Minh dễ thương chi lạ. Em cũng có bài thơ vui nè! Anh và các bạn đọc cho vui hén.
TườngVy

qminhnguyen
31-05-2008, 11:19 AM
M xin gởi lời tri ân đến 2 nàng thơ ML và TV và cầu chúc 2 bạn một cuối tuần hạnh phúc, vui vẻ bên gđ và bạn bè thân hữu.


Cuối tuần...
rồi lại cuối tuần
Thời gian cứ thế
xoay vần, vần xoay
Ta còn nhau
buổi hôm nay
Trao vần thơ...
với ngàn mây lưng trời

Xuôi dòng
tâm sự đầy vơi
Hỏi trong trần thế
ai người tri âm ?
Tất lòng riêng
những âm thầm
Gởi cùng tri kỷ
đôi dòng tâm tư...

MQN

mây mơ êm
31-05-2008, 04:05 PM
Lâu ngày trở lại vườn thơ ,
Mây tôi có dịp : "vườn nhà..." ghé thăm .
Nơi đây tụm ba tụm năm
Ây chà ! vui quá xăm xăm tiến gần .
Cho Mây tham gia một lần ,
Dẫu mình chưa biết tình gần hay xa.
Minh ơi ! có được không nà ?
Được thì mới dám vào vườn nhà Minh .

TuongVy
02-06-2008, 05:29 PM
Nhà em hoa có một vườn
Xuân sang nụ vẫn e sương ngại ngùng
Biết chăng khách có vui lòng
Hay rồi lại trách hoa không đúng mùa ?

Em về ghi trọn vần thơ
Biết đâu khách sẽ có giờ hiểu hoa ?
Vườn em khác với người ta
Hoa tuy chưa nở vẫn là hoa xuân

kimanhvang
02-06-2008, 06:59 PM
TÌNH BẮC KỲ

Chẳng nhẽ yêu lại nói yêu
Giời ơi ! Xấu hổ ... cực kỳ ai ơi !
Dẫu yêu nào dám ngỏ nhời !
Thẹn thùng ánh mắt , nụ cười mỉm chi
Tình câm sẽ được những gì ?
Chỉ là nhung nhớ trở mình đêm thâu
Chỉ là nước mắt giọt sầu
Trái tim ẩn khuất tình yêu ban đầu.


MQN

nói ra rồi để làm chi
người ta vẫn vậy kẻ kia sầu tình
tình yêu người có lạ gì
trắng đen nào có rõ dàng chi đâu
ân ái những tháng ngày đầu
để rồi sau đó dìm sâu đáy lòng
quên đi một kiếp phôi phai
cánh hoa chìm nổi giữa ngày tháng trôi...
!

qminhnguyen
03-06-2008, 06:58 PM
M xin được nói lên lòng tri ân và cảm kích đến Mây_mơ_êm, TuongVy, Kimanhvang và tất cả các bạn hữu thơ đã nhiều lần dừng chân ghé thăm và tặng đến M cùng các bạn yêu thơ những bài thơ thật hay. Mong sẽ được các bạn ghé đến thường xuyên hơn. Chúc các bạn nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống.


ẤM HẸN THU NAY

THI đàn được gặp bạn thơ hay
HỮU hạnh dường như đã sẵn bày
TRÚC biếc chính tâm khơi dạ luyến
ĐÀO hồng trân vị gọi hồn say

BÚT tô đẹp cõi bừng chim hót
DUYÊN gởi vui miền rợp bướm bay
THẮM thiết tình đời, sâu nghĩa bạn
MÃI còn giữ ấm hẹn thu nay.

MQN

qminhnguyen
04-06-2008, 07:20 PM
Mưa Hạ

Mưa chiều nay có làm em bối rối
Có những gịot về thúc hối yêu anh
Mưa lăn trên má buồn tênh
Mưa sao mưa mặn biển mênh mông về

Có khi nào khung trời em xếp ngắn
Để tầm tay chắp cánh với tìm nhau
Tay vươn mười ngón tay đau
Tay đau tìm những ngàn sau hẹn hò

Có nhớ thương anh nhiều như mưa đổ
Để mực sầu làm khổ những giòng thơ
Thơ hoen nét chữ ơ hờ
Thơ loang những cánh hoa mờ không tên

Mùa chợt mưa, mưa về trong tháng hạ
Bong bóng mưa nhiều, sao lạ quá em ơi
Trong anh nỗi nhớ tơi bời
Thấy em dáng nhỏ rạng ngời lối xưa

MQN

kimanhvang
05-06-2008, 06:10 AM
Ly đọc bài thơ mưa hạ của bạn thấy rất hay. Tặng bạn bài thơ viết về mưa ở một miền _ một mảnh đất mà Ly luôn coi là quê hương thứ hai của mình...


Chiều mùa hạ
Dáng chiều phai màu nắng
Bóng mây nhẹ trôi,
Trên mỏm trời cao
Nắng phản chiếu làm long lanh mắt biếc
Mưa bóng mây
Đổ về con phố cũ đông người
Từng bước chân nối nhau vào hẻm nhỏ
Mưa kéo lê xiên tà áo tím ai
Thấp thoáng bóng nắng còn vương trên đường trắng
Hai bàn tay thẹn thùng
Nắm chặt như sợ lạc mất nhau
Ừ ! thì mưa cứ về mang theo màu cổ tích
Cầu vồng cứ vẽ lên màu ánh nắng của tình yêu
Ta vẫn ghen ngó bóng người dưới phố
Ai bảo lòng ta không có chút hờn ghen...?

TuongVy
06-06-2008, 01:20 AM
Những cơn mưa mùa hạ
Những tiếng ve râm ran
Cánh phượng sao đỏ thế?
Có nhớ lúc tan trường?

Sao ấy ko về đi
Tần ngần chờ ai thế?
Một mình nghe tiếng ve
Mà tuôn trào nước mắt.

Giá mình đừng ngoảnh mặt
Mỗi khi người đến tìm
Thì giờ đây nước mắt
Không ngập tràn con tim.

Đừng trách mình quá nhiều
Con gái là vậy đó
Giờ đã qua mùa hạ
Chẳng biết tính sao đây???

qminhnguyen
06-06-2008, 10:17 PM
M xin chân thành cám ơn 2 nàng thơ kav và TuongVy đã đến thăm và tặng thơ. Chúc 2 nàng một cuối tuần thật vui và hạnh phúc.

Không Đề

Nhìn mưa Cali chợt nghĩ về
Người em Đà Lạt một chiều quê.
Bên hồ Xuân Hương năm nào đã...
Cùng nhau ước hẹn một lời thề.

Bão nổi,mưa tuôn nên cách xa
Tình sầu ly biệt bao năm qua !
Chã biết giờ đây em còn nhớ
Đến cánh chim trời chính là ta ?

Bao năm cách biệt bao năm nhớ
Hồ cũ ,phố xưa dạ muộn phiền.
Lưu ảnh thời xưa nay còn đó
Nhưng người vắng biệt mãi triền miên.

Giọt mưa rơi mãi trên vĩa hè
Âm thanh từng giọt vọng tai nghe.
Liên tưởng năm xưa từng giọt lệ
Rơi mãi vào lòng anh đã nghe !!!!

MQN

qminhnguyen
10-06-2008, 10:03 PM
MÙA PHƯỢNG VĨ

Tình cờ thấy phượng Cali nở
Anh lại nhớ em đến não nùng
Em có hay ngang đường phượng vĩ
Để rồi nhung nhớ đến anh không ?

Hoa phượng bên nầy mầu tím tím
Không tươi thắm như phượng Sài Gòn.
Làm anh liên tưởng đôi môi đỏ
Chúm chím cười anh bên bến sông .

Em nhớ không em có một năm
Hai ta cùng bước dưới phượng hồng.
Em bắt anh nhặt từng hoa phượng
Đem về kết lại thành vòng bông ...

Vòng bông phượng đỏ quàng cổ em
Anh thấy người em trông đẹp thêm
Anh liền ôm má , đưa môi lại
Em bắt anh hôn để khỏi thèm .

Thế rồi anh phải xa nơi ấy !!!
Để lại mình em với phượng hồng
Bao năm chật vật nên không thấy ...
Mùa nầy phượng vĩ đã trổ bông ?

MQN

qminhnguyen
11-06-2008, 06:44 PM
Cho Người Tình Xa

Ngồi buồn châm điếu thuốc,
Lơ đãng nhìn khói bay
Thương về người tình cũ,
Một mình với cơn say

Càng cố quên lại nhớ thêm,
Nhớ chiều phố vắng nhớ đêm hẹn thề
Bàn tay ve vuốt cơn mê,
Dỗ dành năm tháng hẹn về bên nhau

Yêu thương giờ cũng nát nhàu,
Nụ hôn ngày ấy còn đâu tình đầu
Bờ môi nhạt bóng đêm thâu,
Cho nhau nước mắt tình ngâu đôi bờ

Anh ngồi chép mấy vần thơ,
Hắt hiu nỗi nhớ hững hờ buông rơi.
Tình em mật ngọt vào đời,
Giờ thành kỷ niệm gọi hoài cố nhân.

MQN

lựu trắng
12-06-2008, 06:33 AM
Kav nhờ Lựu Trắng gửi tặng anh bài thơ


TIẾNG QUÊ

Quê ta đó đồng lúa vàng bát ngát
Trải mùi thơm đến tận phía chân trời
Thì thầm tiếng lúa đang vẫy gọi
Vọng về khiến lòng ta bồi hồi

Quê ta đó cánh diều vút trời xanh
Sáo vi vu giữa khoảng trời rộng rãi
Lòng rộng mở ôm chặt lấy thời gian
Gió vuốt ve làn tóc người con gái

Quê ta đó kìa tiếng trào vẫy gọi
Người quê ta luôn chào đón phương xa
Mảnh chân tình không một màu bụi nhỏ
Tình người quê còn thơm mãi muôn đời

Quê ta đó một màu trong kí ức
Mãi vọng về với tiếng gọi thời gian
Dù đi xa nhưng lòng ta luôn hướng
Về quê hương nơi đất mẹ sinh ta

qminhnguyen
12-06-2008, 07:04 PM
Xin tri ân đến 2 nàng thơ lựu trắng và kimanhvang có nhã ý ghé thăm và tặng thơ. Bài thơ về quê hương thật dễ thương lắm hai nàng àh. Mến chúc 2 nàng thơ một ngày mới thật vui !

CHẠNH NHỚ QUÊ

Nhìn mưa nơi đây nhớ về quê mẹ
Có đồng xanh, có ruộng lúa mênh mông
Có những cánh cò bay trắng cánh đồng
Có những con trâu thảnh thơi gặm cỏ.

Con vẫn luyến thương tuổi thơ bé nhỏ
Nằm trong lòng, nghe mẹ hát ru con :
-Ầu ơ ! Con ơi hãy ngủ cho ngon
Lớn khôn hãy nhớ đền ơn nước Việt .

Ngày xa quê lòng con sao tha thiết...
Nỗi ưu tư lắng đọng mãi trong hồn
Quyết một lòng giử mãi tấm lòng son
Trăm nhớ ,ngàn thương một đời cha mẹ.

Chín tháng cưu mang xé lòng mẹ đẻ
Tấm thân nầy cha dưởng, dạy thành nhân
Ấm no một đời cha mẹ ân cần...
Con bây giờ đau lòng nơi xứ lạ .

Qua bao mùa đông , bao mùa nắng hạ
Con vẫn một lòng nhung nhớ quê ta .

MQN

TuongVy
13-06-2008, 10:14 PM
HÁT MỘT MÌNH

Không cùng ai một chuyến đò
Ai sang sông trước chẳng chờ đợi nhau?
Ngẩn ngơ dải nắng bắt cầu
Ai đưa ai đón về đâu giữa trời?

Em tìm, tìm suốt bãi bồi
Dấu chân của sóng, cát vùi ở đâu?
Đánh rơi rồi một nỗi đau
Nhặt về một vỏ ốc màu xanh xanh.

qminhnguyen
14-06-2008, 08:36 AM
HÁT MỘT MÌNH

Không cùng ai một chuyến đò
Ai sang sông trước chẳng chờ đợi nhau?
Ngẩn ngơ dải nắng bắt cầu
Ai đưa ai đón về đâu giữa trời?

Em tìm, tìm suốt bãi bồi
Dấu chân của sóng, cát vùi ở đâu?
Đánh rơi rồi một nỗi đau
Nhặt về một vỏ ốc màu xanh xanh.

1 lần nữa cám ơn TV đã ghé qua ủng hộ và tặng thơ. Một cuối tuần thật hạnh phúc, bạn nhé!

CÙNG HÁT NHÉ ???

Ta cùng chung một chuyến đò
Em đừng sang trước, nên chờ đợi nhau.
Đò đưa bắt một nhịp cầu...
Cho ta quen biết. Khỏi sầu cô đơn

Quen nhau còn có gì hơn?
Sóng ôm gót ngọc, gió đờn khúc thương.
Sông, đò nối dãi tơ vương
Giúp cho hai đứa yêu thương mặn nồng.

MQN

TuongVy
16-06-2008, 03:32 AM
Hoa Cô Đơn

Có loài hoa vô sắc
Nở giữa vườn xuân khuya
Có nỗi buồn đi lạc
Ở mãi không chịu về!

Tượng đêm sừng sững đứng
Đón trận mưa đầu mùa
Sầu vây quanh vách dựng
Đã đẫm hồn nhau chưa?

Loài hoa trong đêm tối
Nghe mưa về góc đời
Bàn chân xưa chừng mỏi
Cô đơn với lẻ loi

Đặt tên em từ nụ
Hoa cô đơn riêng mình
Giữa vô thường chớm nở
Sầu ôm suốt cuộc tình.

qminhnguyen
16-06-2008, 08:51 PM
Hoa Cô Đơn

Có loài hoa vô sắc
Nở giữa vườn xuân khuya
Có nỗi buồn đi lạc
Ở mãi không chịu về!

Tượng đêm sừng sững đứng
Đón trận mưa đầu mùa
Sầu vây quanh vách dựng
Đã đẫm hồn nhau chưa?

Loài hoa trong đêm tối
Nghe mưa về góc đời
Bàn chân xưa chừng mỏi
Cô đơn với lẻ loi

Đặt tên em từ nụ
Hoa cô đơn riêng mình
Giữa vô thường chớm nở
Sầu ôm suốt cuộc tình.

Cảm ơn bài thơ dễ thương của TuongVy!

TÌM HOA CÔ ĐƠN

Từ khi được biết hoa cô đơn
Chỉ nở về đêm giữa cánh đồng
Anh mãi đi tìm trong bóng tối
Một mình cô độc giữa mênh mông !!!

Hỡi hoa cô đơn ! Em ở đâu ?
Có biết lòng anh mãi vướng sầu
Lịm chết hồn anh trong tiếng dế...
Mãi khóc hồn đau suốt đêm thâu !

Em đang ở đâu ? Hởi hoa yêu .
Có biết rằng anh mong rất nhiều.
Những lúc tối trời anh đã đến
Đồi hoang, đồng vắng nỗi quạnh hiu.

Trong bóng đêm đen anh hằng khấn:
Lạy Trời cho thấy được hoa thương
Anh sẽ trồng em trong chậu ngọc
Và tưới lệ nồng ...sớm tỏa hương .

MQN

qminhnguyen
17-06-2008, 08:03 PM
NHỚ EM

Nhớ em lấy ảnh ra xem
Người trong bức ảnh mặc đầm đẹp ghê
Trông em xinh quá ! Anh mê
Hồn anh ngây ngất lời thề hôm nao.

Gió Xuân vờn cánh hoa đào
Người trong tấm ảnh như chào với anh.
Tiếng chim ríu rít đầu cành
Gió đang lay nhẹ bức mành gọi ai.

Ngước nhìn cảnh vật ngoài song
Giật mình lại nhớ...trong lòng buồn thêm!!!
Thế là nay đã mấy đêm
Anh không ngủ được vì em giã từ.

Cuộc tình chỉ đến thế ư ?
Hồn anh như rớt xuống từ cung trăng.
Tình yêu đang lúc mặn nồng
Sao em nỡ bỏ tấm lòng anh đây !!!

MQN

qminhnguyen
18-06-2008, 08:15 PM
EM hay HỒN MA ???

Đêm qua ngồi ngắm ánh trăng trong
Bỗng thấy từ xa một bóng hồng
Áo lụa trắng tinh màu nguyệt bạch
Dật dờ qua lại trước hàng song .

Một chùm hoa sữa trên tóc em
Tõa ngát hương thơm trong bóng đêm.
Em còn e thẹn từ xa đứng
Chẵng lại gần anh cho anh xem.

Anh vội chạy ra để lại gần
Nhưng em thoát chạy đến cuối sân.
Hồn anh ngơ ngẫn , buồn trong dạ
Em vẫn còn hờn có phải không ???

Em yêu , xin hãy dừng chân lại
Hãy đến bên anh , đến thật gần
Đừng để anh mong chờ đợi mãi...
Hồn buồn anh dạo mãi quanh sân .

MQN

NuocMatMuaThu
18-06-2008, 10:34 PM
Anh qminhnguyen mến:

Dạ, NMMT xin gởi lời mến chúc anh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi

NuocMatMuaThu

Thato
19-06-2008, 01:20 AM
Trăng xưa

Đêm khuya ta chỉ một mình
Ngẫm qua thế thái nhân tình trắng phau
Cuộc đời nhuộm bóng thương đau
Nhìn mây ngõ nước nỗi sầu bơ vơ.

Ngón tay tôi khép hững hờ
Lặng im một nỗi đợi chờ trăng xưa
Nhưng trời chợt nắng chợt mưa
Để trăng xưa lại thêm xưa mấy lần

NTTT

Em xin chào anh qminhnguyen và tất cả các bạn yêu thơ. Em tham gia vào đại gia đình của HoaHocTro đã hơn tháng rồi, và là độc giả thường xuyên của trang văn thơ tuổi tím HHT từ ngày đầu gia nhập. Hôm nay em mạn phép chủ nhà cho em ghi lại một bài thơ em vừa làm cách đây ít hôm.

TuongVy
19-06-2008, 09:00 AM
ĐÔI BỜ

Giữa đôi bờ một khoảng trời thơ
Anh một bên, dõi mắt trông chờ
Em một bên, từng đêm thao thức
Đợi mây về gởi chút mộng mơ

Giữa đôi bờ những nỗi đam mê
Giữ hộ em vẹn vẻ câu thề
Rồi sẽ có một ngày ta đến
Chỉ hai mình hồn quyện đê mê

Giữa đôi bờ sóng hát bâng khuâng
Rộng vòng tay ta bước lại gần
Biển sẽ hẹp, đâu bờ ngăn cách
Yêu thương tràn hơn nước triều dâng

Bên kia bờ hãy nhớ nghe anh
Mãi thắm màu như nước biển xanh
Ta vì nhau ngàn năm vẫn đợi
Hạnh phúc đầy trong mắt long lanh

Anh Minh vẫn khỏe ạ. TV chào anh thêm một lần nữa và có bài thơ đóng góp trong trang nhà của anh. Chúc anh 1 đêm ngon giấc .

mây mơ êm
19-06-2008, 10:20 AM
M xin được nói lên lòng tri ân và cảm kích đến Mây_mơ_êm, TuongVy, Kimanhvang và tất cả các bạn hữu thơ đã nhiều lần dừng chân ghé thăm và tặng đến M cùng các bạn yêu thơ những bài thơ thật hay. Mong sẽ được các bạn ghé đến thường xuyên hơn. Chúc các bạn nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống.


ẤM HẸN THU NAY

THI đàn được gặp bạn thơ hay
HỮU hạnh dường như đã sẵn bày
TRÚC biếc chính tâm khơi dạ luyến
ĐÀO hồng trân vị gọi hồn say

BÚT tô đẹp cõi bừng chim hót
DUYÊN gởi vui miền rợp bướm bay
THẮM thiết tình đời, sâu nghĩa bạn
MÃI còn giữ ấm hẹn thu nay.

MQN

Thi văn ta có trúc đào,
Phận duyên thật có mận đào hay không !
Mong là bằng hữu cho xong
Chẳng dám mơ mộng má hồng chi đâu ,
Hữu duyên thiên ý có câu .
Vô duyên đối diện có đâu trùng phùng .
Bạn hiền vui vẻ ung dung
Không lo giữ khẽ anh hùng thuyền quyên
Thơ ta nếu thật có duyên
Thời sau có dịp uyên thuyên cùng người .

qminhnguyen
19-06-2008, 10:07 PM
Wow, thật vinh hạnh cho M được bốn nàng thơ NuocMatMuaThu,Thato, TuongVy, và Mây_Mơ_Êm ghé đến tệ xá và chia sẽ những bài thơ thật dễ thương. Thanks nhiều lắm các nàng thơ uuuuuiiiiiii...Chúc các nàng thơ 1 ngày dzui dzẻ nhen! Tối nay M chuẩn bị sữa soạn để đi Vacation 2 tuần lễ rồi cho nên không có cơ hội họa thơ các nàng được. Hẹn gặp các nàng thơ sau hé.

SONG HÀ

Hôm nay mận mới hỏi đào
Song Hà đã có người nào nhớ thương?
Đành rằng chung một con đường
Dòng thơ mối vận sợ vương lời bình
Cuộc đời vẫn thấy đẹp xinh
Cho ai tơ tưởng, cho mình mộng mơ
Con tằm nhã mấy đường tơ
Nên duyên con gái bóng mờ thướt tha
Sống nghèo cũng chẳng kêu ca
Vui cùng thi hữu một nhà Bắc Nam.

MQN