Xem đầy đủ chức năng : cầu mong A hạnh phúc
hoahongvangcodon
11-04-2008, 07:42 AM
giờ H đang ở 1 nơi rất xa,1 nơi không tồn tại bóng hình của A,không tồn tại nụ cười của A nhưng trong trái tim H hình bóng đó làm sao quên được bây giơ?tại sao chúng ta lại phải xa nhau hả A?sao ngay H đi A chẳng nói gì vây?A có biết giờ đây H cô đơn như thế nào không?nhưng ở phương trời xa xôi này H vẫn thầm cầu chúc A được hạnh phúc vì hạnh phúc của A cũng chính là hạnh phúc của H mà. hay cố gắng thự hiện được những ước mơ của A nhé,H biết A sẽ làm được mà.mãi nhớ và yêu A.hoa hông vàng:timvo:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-04-2008, 10:33 AM
^^
Chắc chắn hắn sẽ có hạnh phúc của riêng hắn. Và H cũng sẽ wen dần với cuộc sống, và sẽ tìm dc hp cho riêng mình thôi. Ko có gì phải lo lắng. Ko ai cô đơn chỉ vỉ họ ko bik cách hòa nhập vào cuộc sống thôi. Cố lên há!
nhok_chungtinh_135
11-04-2008, 02:17 PM
rui hanh phuc se tim den ban thui.....anh ay se dc hanh phuc ma....ban cu yen tam di hen...dung co don nua......
anhsangdoitoi
11-04-2008, 02:51 PM
..........bùn thế sao gặp toan chia tay không vậy.................
hoahongvangcodon
15-04-2008, 07:24 AM
^^
Chắc chắn hắn sẽ có hạnh phúc của riêng hắn. Và H cũng sẽ wen dần với cuộc sống, và sẽ tìm dc hp cho riêng mình thôi. Ko có gì phải lo lắng. Ko ai cô đơn chỉ vỉ họ ko bik cách hòa nhập vào cuộc sống thôi. Cố lên há!
H cũng đang cố gắng rất nhiều nhưng vẫn thấy buồn và nhớ tới người đó lắm mà.cảm ơn bạn nhé:5:
rui hanh phuc se tim den ban thui.....anh ay se dc hanh phuc ma....ban cu yen tam di hen...dung co don nua......
vẫn biết rằng hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi nhưng ở nơi đất khách quê người này tôi chỉ nhớ về người đó mà thôi
yinyue
15-04-2008, 05:31 PM
giờ H đang ở 1 nơi rất xa,1 nơi không tồn tại bóng hình của A,không tồn tại nụ cười của A nhưng trong trái tim H hình bóng đó làm sao quên được bây giơ?tại sao chúng ta lại phải xa nhau hả A?sao ngay H đi A chẳng nói gì vây?A có biết giờ đây H cô đơn như thế nào không?nhưng ở phương trời xa xôi này H vẫn thầm cầu chúc A được hạnh phúc vì hạnh phúc của A cũng chính là hạnh phúc của H mà. hay cố gắng thự hiện được những ước mơ của A nhé,H biết A sẽ làm được mà.mãi nhớ và yêu A.hoa hông vàng:timvo:
Mọi người thường nói hoa hồng vàng là hoa tượng trưng cho sự phản bội, nhưng sao bạn lại thích, và Yinyue cũng thích, tui thích những thứ màu vàng.... những ngôi sao..... Hì, hoa hồng vàng tượng trưng một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. Tình yêu sút giảm và sự phản bội tỏ ý cắt đứt quan hê. Hồng vàng tượng trưng cho người tặng, yêu bạn nhưng không biết có được yêu lại hay không....
Hai bạn ở hai nơi xa cách nhau, bạn thì mãi nhớ về người ấy, còn người ấy thì sao??? Bạn không thể biết được, nhưng tin chắc rằng hai bạn yêu nhau vậy thì dù xa cách nhau đến mấy thì vẫn như đang ở gần nhau mà thôi. Hãy tự tin lên nhé hoa hồng vàng......Người ấy cũng đang nhớ bạn như bạn đang nhớ......
nh0ckut3_dra
15-04-2008, 08:34 PM
Bạn hay thật. Ráng lên ná. Rùi sẽ cóa hp đến vứi bạn mừ.
yinyue
15-04-2008, 09:13 PM
Ráng thì vẫn phải ráng nh0k àh, hạnh phúc là do ta tạo ra mà. Nhưng hạnh phúc cũng không đến dễ dàng đâu....
zatharalee
15-04-2008, 11:29 PM
nhưng ở phương trời xa xôi này H vẫn thầm cầu chúc A được hạnh phúc vì hạnh phúc của A cũng chính là hạnh phúc của H mà
Bạn cũng nên nghĩ rằng hạnh phúc của bạn cũng chính là hạnh phúc của H
Đừng buồn nửa và hãy vui lên đi bạn
.....Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên người ơi đừng để vựt mất tuồi xanh.
Cục Kẹo Cô Nương
16-04-2008, 01:18 AM
ráng lên HHV .......nhưng ng ta hay nói xa mặt là cách lòng áh.
ko bik có đúng hay ko ó :thatall:
hoahongvangcodon
17-04-2008, 04:02 AM
Mọi người thường nói hoa hồng vàng là hoa tượng trưng cho sự phản bội, nhưng sao bạn lại thích, và Yinyue cũng thích, tui thích những thứ màu vàng.... những ngôi sao..... Hì, hoa hồng vàng tượng trưng một tình yêu kiêu sa và rực rỡ. Tình yêu sút giảm và sự phản bội tỏ ý cắt đứt quan hê. Hồng vàng tượng trưng cho người tặng, yêu bạn nhưng không biết có được yêu lại hay không....
Hai bạn ở hai nơi xa cách nhau, bạn thì mãi nhớ về người ấy, còn người ấy thì sao??? Bạn không thể biết được, nhưng tin chắc rằng hai bạn yêu nhau vậy thì dù xa cách nhau đến mấy thì vẫn như đang ở gần nhau mà thôi. Hãy tự tin lên nhé hoa hồng vàng......Người ấy cũng đang nhớ bạn như bạn đang nhớ......
cảm ơn dòng động viên của bạn,hoa hồng vàng đẹp thật mà,yinyue biết không cứ mỗi lần có ngày lễ nào là người đó lại tang hoa hồng vàng cho mình đó,nhớ người đó hơn rồi nè,hy vọng người đó cũng nhớ đến mình như bạn nói
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.