Xem đầy đủ chức năng : Gởi em...TRÚC ANH...
yeuemngatngay
11-04-2008, 01:11 AM
Em đẹp tựa như tranh
Làm anh thức thâu canh
Bởi em cũng như tranh
Chẳng nói lời thương anh
Khiến anh tìm lanh quanh
Một câu nói thương anh
Nơi trái tim lạnh tanh
Của người đẹp như tranh
Người con gái lòng anh
Có tên là TRÚC ANH
thơ em tuy ko dc hay nhưng em viết bài thơ này là để tặng bx với tất cả tấm lòng. "dù ai nói ngã nói nghiêng thì em cũng quyết gởi người em yêu "
codonmotminhanh75
12-04-2008, 02:10 PM
Mưa rơi tí tách ở trước hiên
Lòng tôi sống dậy nỗi ưu phiền
Vì ai đã làm cho tôi khổ
Khổ vì ba chữ "mãi yêu em".
:timvo:
fallen_angel8x
12-04-2008, 02:47 PM
Sao hem vít thế này :
Em có bít là anh
Iu em không Trúc Anh
Sao em nỡ củ hành
Trái tim này của anh
:so_funny:
****************************
Just kiddin' :so_funny:
fallen_angel8x
13-04-2008, 04:07 AM
Thơ em mật ngọt chít ruồi
Hay là mật ngọt chít rùi vậy em
Em đưa người iu đọc xem
Nó mà đổ thật thì em quá tài
Anh đọc còn thấy hài hài
Chứ nó mah` đọc , tát tai em liền
*********************************************
Khuyên thật lòng em đừng đưa ng iu xem ^^ xem xong lại :guoc: thì khổ :so_funny:
fallen_angel8x
15-04-2008, 09:53 PM
anh zai ơi hỡi anh zai
người ta viết tặng người yêu vậy mà
anh cứ chọc mãi làm người ta buồn
buồn cười cũng là tấm lòng
viết lên như thế cũng là tốt rùi
hèn chi anh zai hay bị mọi người xâu xé<nhớ lại mình cũng có một lần ,hờ hờ>
Buồn j` đâu có j` đâu :rang:
Thấy hài thì bảo là hài vậy thui
Có j` phải xoắn, có chi phải buồn
Buồn thì vặt cánh chuồn chuồn cho vui :so_funny:
********************************************
Ak! Xâu xé :meo: làm như anh là miếng thịt ko bằng :meo:
lừa_đảo_tiểu_thư
15-04-2008, 09:58 PM
Buồn j` đâu có j` đâu :rang:
Thấy hài thì bảo là hài vậy thui
Có j` phải xoắn, có chi phải buồn
Buồn thì vặt cánh chuồn chuồn cho vui :so_funny:
********************************************
Ak! Xâu xé :meo: làm như anh là miếng thịt ko bằng :meo:
chuồn chuồn hết làm chi còn
mà vặt cũng có hết buồn được đâu
bài anh vẫn còn rành rành
khi vô phải đọc,đọc xong lại buồn
...............................
thì anh mang trên người bao nhiêu cân thịt còn gì.:so_funny: :so_funny: :so_funny:
fallen_angel8x
16-04-2008, 03:29 AM
Vặt xong mah` vẫn buồn rầu
Đi bắt con khác vặt đầu cho vui
Vặt rồi mà chẳng hết buồn
Bắt tiếp con nữa còn buồn được chăng
( Chạy đi bắt chuồn chuồn hoài sẽ có lợi cho sức khoẻ :so_funny: )
************************************************** ***
Tính ra thì có 65kg nhưng 70% là nước ^^ -> còn 19.5kg ^^ xương chiếm 10-12kg ^^ tính theo chiều cao 1m76 ^^ -> còn 9.5kg ^^ tóc,móng tay + các thứ khác :hihi: 0.5-1.5kg -> anh chỉ còn chưa đầy 9kg thịt :so_funny: ai cũng xâu xé thì mấy hum là anh còn toàn xương ah` :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.