dotuananh
11-04-2008, 01:07 AM
Phòng trọ buồn, nhớ ngày cắp sách,
Nhớ nụ cười, nhớ bóng hình thân quen
Một thời yêu quý màu phượng vĩ,
Yêu tiếng ve, của những buổi trưa hè.
Ôi! ta nhớ thưở học trò mơ mộng,
Thuở hồn nhiên, ta vẫn chẳng biết gì,
Ta cứ thích mùa hè về trên phố,
Để được yêu, một màu hoa bỏng cháy,
Để được yêu, cánh diều vẫn bay cao.
Có biết đâu , giờ đây khi đã lớn
Đã chẳng là, anh học trò ngốc ngếch
Chẳng biết chi ngoài mỗi chuyện học hành.
Đã qua rồi mười hai năm đèn sách
Ta đã chẳng còn ta của ngày xưa.
Ta đã lớn, đẵ biết nhớ nhung rồi
Đã thấy lòng nhiều khi hay trống vắng
.............
vẫn còn đo......hi!!!!!!!!!!:wavey:
Nhớ nụ cười, nhớ bóng hình thân quen
Một thời yêu quý màu phượng vĩ,
Yêu tiếng ve, của những buổi trưa hè.
Ôi! ta nhớ thưở học trò mơ mộng,
Thuở hồn nhiên, ta vẫn chẳng biết gì,
Ta cứ thích mùa hè về trên phố,
Để được yêu, một màu hoa bỏng cháy,
Để được yêu, cánh diều vẫn bay cao.
Có biết đâu , giờ đây khi đã lớn
Đã chẳng là, anh học trò ngốc ngếch
Chẳng biết chi ngoài mỗi chuyện học hành.
Đã qua rồi mười hai năm đèn sách
Ta đã chẳng còn ta của ngày xưa.
Ta đã lớn, đẵ biết nhớ nhung rồi
Đã thấy lòng nhiều khi hay trống vắng
.............
vẫn còn đo......hi!!!!!!!!!!:wavey: