vancaomau
10-04-2008, 10:31 PM
Thế là mình xa nhau 3 năm rùi nhỉ . cái ngày mình bắt đầu em cứ như chìm vào một giấc mơ ngọt ngào mà không hề nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tan vỡ . anh đã chở em đi trnê con đường nắng nhẹ và lá cây. Khung cảnh ấy thật đẹp và lãng mạn đền nỗi bây giờ khi em đi lại trên con đường ấy em cứ nhìn lên trời để tìm coi lá có rơi hay ko, trời có nắng hay ko? Em đang cố gắng tìm kiếm kỷ niệm trong em . không anh ạ . ko có lá, nắng thì gay gắt lắm. em buồn, em nhớ anh, nhớ anh vô cùng. Anh ở nơi đó có còn nhớ em ko? một người đã tổn thương anh rất nhiều rồi chính em lại là người bị tổn thương nhìn nhất . miss có ‘nghĩa là nhớ nhưng đồng thời cũng là bỏ lỡ . em đã bỏ lỡ hạnh phúc của em, bỏ lỡ 1 người rất quan trọng trong đời em. em đã từng mơ thấy anh quay về, quay về với em dẫu biết tình yêu tuổi học trò ko bao giờ bền vững, nhưng em cũng đã từng bảo em là hãy quên anh đi, em muốn làm mới lại mình, thế m à em vẫn nhớ anh và ko thể bắt đầu với ai. Anh ơi, em vẫn đang đợi anh từng ngày, từng giờ và cầu mong mình sẽ có dịp gặp lại nhau chỉ một lần thôi là đủ rồi. em miss anh