Xem đầy đủ chức năng : "Thế giới nội tâm của Teen trên net"
gió_đi_hoang
10-04-2008, 09:11 PM
Trong bài viết "Blog và sự chuyển mình của thế giới ảo" trên chuyên san Thế Giới Học Đường có sapô như thế này : "Blog đối với bạn là gì, một không gian trong lành thoáng đãng để tâm sự, một chỗ để ra vào hay đơn giản là một cái thùng rác để chứa đựng những dồn nén?" . Và trong bài viết cũng có một đoạn như sau : "Có một anh bạn đã nói với tôi rằng, trong thế giới của những con người đam mê blog, đa phần đều sống nội tâm, khép mình, càng hot blogger thì càng cô độc giữa môi trường thực."
Mọi người nhận định như thế nào về 2 vấn đề được nêu trên? Và tại sao ngày càng nhiều các bạn trẻ chọn net làm kênh giãi bày ( bằng những trang nhật ký on9 , bằng những bài cảm nhận cuộc sống , bằng những lá thư ko gữi... ) chứ không phải là thế giới thật? Những mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề trên?
Hãy trao đổi cùng với Gió nhé ! Thanks !
mưa_buồn
10-04-2008, 11:13 PM
Một con người luôn có sự giằng xé nội tâm sữ dội...họ không tìm đc niềm tin tr'c mắt , không nhìn thấy rõ cuộc sống hiện thực nên lao vào thế giới net để bộc bạch tâm tư...họ chỉ cần người đọc..lắng nghe...không cần biết đó là ai cả.....:rain:...
zatharalee
11-04-2008, 01:06 AM
Đời là thế giới thực và cuộc sống đâu lúc nào cũng như ta mong muốn. Để trốn tránh hiện thực thì dân teen đã chọn net. Trong net thì dân teen có thể thoải thích muốn làm gì thì làm, có thể tạo ra một nhân vật theo ý mình. Những người sống nội tâm, khép mình thì như mưabuồn nói " họ chỉ cần người đọc..lắng nghe...không cần biết đó là ai cả....."
Za ko biết tại sao mình lại ngồi ở đây, câu trả lời thật đơn giản vì Za nằm trong số những người kia.
Cục Kẹo Cô Nương
12-04-2008, 03:43 PM
lâu wá mới thấy gió post bài
blog bùng nổ làm 1 số lượng lớn giới trẻ ngày nay say mê , nói đúng hơn là bị lôi cuốn vào cái thế giới ảo , cái thế giới của riêng họ , có thể khóc - cười - điên loạn - chửi mắng , có thể làm tất cả những gì cho là đúng ..... một kiểu freedom nội tâm chăng ???
smile
12-04-2008, 05:31 PM
Net và Cuộc sống thực vốn là 2 thế giới khác nhau...
Một con người tồn tại trong cả 2 thế giới này....thật sự rất khó hiểu...:rain:...
gió_đi_hoang
13-04-2008, 04:35 AM
Gió ko biết nữa. Nhưng Gió thấy phần lớn những ng` mang tâm sự gữi vào những dòng nký on9 hay những dòng cảm nhận cuộc sống bên ngoài đời họ rất khác. Gần như là hai cực nam châm vậy. Tại sao lại vậy nhỉ? Đâu mới thực sự là con người thật của người ấy?!?
@ eglantine_girl : Thỉnh thoảng Gió có post bài mà. Nhưng ít khi viết nhiều thôi. Càng viết càng dồn nén , càng muốn nổ tung , càng u uất... nên tập buông dần những cảm xúc... tập đừng viết ^-^
nhatnam88
13-04-2008, 03:01 PM
blog: là nơi gởi gắm những tâm tư, những chuyện mà họ cảm thấy phiền muộn ko bik tâm sự với ai mới gởi lên blog!^^
kiuxiu
13-04-2008, 04:24 PM
còn xiu lại nghĩ trong đa số giới trẻ hiện nay thì blog là 1 trang nhật ký ko thể thiếu của họ.
trong thế giới thực thì có thể sẽ có rất nhiều lý do đễ họ ko thể nói thực hêt lòng mình đc.
vì thế nên xiu và các you mới lên đây và cùng bàn về những chuyện này
hãy đễ mỗi người có đc 1 cách giải bày riêng của họ
và theo xiu thì blog ko phải chỉ là 1 trang on9 để nói và chửi mắng như eqlantine_girl nói
mà đó cungxb là 1 nơi như thế này
day bạn nghĩ rằng bạn ko phải là 1 thành viên của thế giới net
skillhunter
13-04-2008, 07:00 PM
có nhiều điều mà thế giới thục chúng ta không thể làm được. có những lúc ta buồn mà chẳng biết tâm sự cùng ai. có lúc ta sầu mà không dám khóc. có lẽ blog là nơi để ta trở về những giây phút bình yên
kelly1010
13-04-2008, 08:25 PM
Thực và ảo luôn luôn là 2 thế giới khác nhau.
Blog đơn giản chỉ là trang nhật kí để ghi và để được mọi người quan tâm và chia sẻ cùng , chắc gì hot blogger là một người cô độc giữa môi trường thực..................
thienthan_saobang670
13-04-2008, 11:04 PM
............ sự thật là ngày nay rất rất nhìu teen chọn cách sống với thế giới ảo................
.. phải chăng thực tại đã khiến cho teen như vậy ? tại sao ư ? mình nghĩ ai cũng hiểu mà .............
thực và ảo là 2 thế giới hoàn toàn khác nhau.......... bùn vui cũng cóa nhìu...........vva` ko thể phủ nhận được sự khác nhau lớn đến nhường nào.........................
kiuxiu
14-04-2008, 03:13 PM
kelly đúng đó.
hotbloger đó sẽ ko cô độc bởi nếu người đó đã là 1 hotbloger thì chắc chắn you ấy đã là 1 người từng trải rất nhieu rui
mặt khác you ấy bít lên net và trở thành 1 h..ger tức là đã có rất nhiều bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.