PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi a



emyeuanhmaimai
08-04-2008, 02:19 AM
.......Kìa mùa thu sang còn đây mà a đã ra đi lãng quên tình em............

Lời bài hát cứ vang lên kèm theo đó là những dòng nước mắt............Anh! hôm nay e ngồi đây và nhớ về những kỷ niệm của 2 ta.... a rời xa e rồi e biết nhưng hình ảnh a vẫn hok phai nhoà trong tâm trí e từng ánh mắt, nụ cười, từng lời iu thương âu yếm........Anh ah` a có biết những ngày wa xa anh hok có a bên cạnh e đã đau khổ đến dường nào hok đêm nào e hok nghĩ đến a và hok đêm nào hok rơi nước mắt.....e iu a iu nhiều lắm....nhưng a thì hok hề iu e dù là 1 chút.....e buồn buồn lắm a có biết hok?..... Nhiều đêm e nằm suy nghĩ sao e lại có thể iu a nhìu đến vậy trong khi a luôn làm e phải đau phải khóc....suy nghĩ để rồi hok có câu trả lời e iu a chỉ vì a là a.....a biết hok....Nhưng giờ đây e phải wên a thôi phải sông cho e cho bản thân e.... e sẽ we^n đi wa' khứ đau buồn kia và típ tục bước đi a ah`. Nhưng ở 1 nơi nào đó e vẫn cầu chúc a hp ay của e

nh0ckut3_dra
08-04-2008, 02:21 AM
BạN đà bIk zA sEo kÒn đAu kHỗ nHìU zA?

HowDoYouThinkAboutMe
08-04-2008, 02:39 AM
Hận người người không biết.. hận trời trời không thấu.. thì thôi chi bằng hận luôn chính bản thân mình!:duh:

HowDoYouThinkAboutMe
08-04-2008, 02:40 AM
Hận người người không biết.. hận trời trời không thấu.. thì thôi chi bằng hận luôn chính bản thân mình!:duh: