Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu nhớ ai!
Mùa thu man mát lòng ai!
Cho ai thêm nhớ cho lòng thêm đau
Ngẩn lên ta thấy trời xanh
Nhìn quanh ta thấy một mình đơn côi
Em ơi! em ở nơi đâu?
Lòng anh đau lắm em hay không nào?
Vắng em anh trở nên buồn
Nhìn mùa lá rụng mà lòng cô đơn
Vạn vật dù có đổi thay
Nhưng tình anh mãi trọn đời yêu em!
Em giờ em có hay chưa!?
Lòng anh luôn mãi thương em trọn đời
Cho dù đời có đổi thay
Tình anh cũng chỉ một màu không phai
Thu về mang nặng lòng ai ?
Em ơi! em có nhớ về anh không?
NuocMatMuaThu
12-04-2008, 06:33 AM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/17-1.gif
TRĨU NẶNG HỒN THU
Buồn nghe ngập trĩu cả lòng
Suy tư ai để hai dòng lệ rơi
Khóc thương cho phận mình đời
Vì sao nghiệt ngã bao giờ mới thôi
Người đi xa khuất chân trời
Năm châu bốn bể tình rồi cũng phai
Chiều về ngắm lá vàng bay
Mà nghe nức nở nơi này mình ta
Thơ xanh dòng chữ nhạt nhoà
Phải chăng tình chỉ như là giây oan
Đành gom trả lại cho chàng
Chữ yêu viết dở đôi hàng còn đây
Xa rồi mãi mãi từ nay
Biết còn gặp lại mai này nữa không
Đành thương mang giữ lại lòng
Để bài thơ vẫn đẹp dòng yêu anh
NuocMatMuaThu
****
Suol mến:
Dạ, đôi dòng NMMT xin mến thăm suol vẫn khoẻ, và Thu xin gởi lời rất cảm ơn tới suol cho những lần dừng chân ghé thăm trang thơ của Thu và đã lưu lại nhiều bài thơ hay mến tặng, Thu thật cảm kích và cũng xin cảm tạ thật nhiều, hôm nay cho Thu xin phép lưu lại bài thơ này trong trang nhà của suol xin làm chút lưu niệm, và Thu xin mến chúc suol một cuộc sống bình an, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi cùng với một cuối tuần thật dễ thương :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
___________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
cám ơn bạn NMMT đã để lại bài thơ hay tặng mình, cám ơn bạn mình vẫn khoẻ! bạn vẫn khoẻ chứ! chúc bạn có thật nhiều bài thơ hay và hạnh phúc nhe!
tình yêu vốn sẵn khổ đau
tình yêu đâu phải một đường mà đi
thôi thì ta cũng nhận đi
một mình ta khổ ta sầu vì ai
mưa thu tan nát lòng ai?
người đi tan nát trái tim tình đau
tình sao mãi mãi buồn đau
người ơi sao mãi để lòng ai đau?
thu đi để lại lá vàng
người đi để lại khối sầu tương tư
chiều về ai lại ngóng trông
hoàng hôn buôn xuống chờ người đi xa!
tình ai đã mãi xa xôi
thôi mùa thu đến tình ta thêm buồn!....
người ơi chớ khóc buồn đau
mưa thu nước mắt gạt dòng lệ rơi!...
thi_thị_kiều_trang
18-04-2008, 01:16 PM
tạm biệt nhé thu mong nhớ
ta đi về đây về phía chân trời
ta chẵng muốn hiểu cũng chẳng muốn nghe,
tình là gì chứ mà lòng thêm đau!
THU VỀ - ANH NHỚ EM
Đêm thu đêm về lạnh lẽo
Giữa đêm tàn ta chợt thức vì ai?
Lòng lại nhớ người tình ta thương mến!
Chắc giờ này em mộng đẹp trong đêm
Đêm thu lạnh lẽo trong ta!
Nghe mưa rả rít ngoài trời bên hiên
Tình ta nghe nặng nhớ thương
Thu về anh lại thấy tình dâng cao!...
Đêm thu đêm lặn như tờ!
Ngoài trời gió thổi lá vàng rơi bay
Tình anh mượn gió gửi bay
Gửi về em gái anh hằng yêu em!...
Đêm thu thức giấc thẩn thơ
Thương về em đó ơi người anh yêu!
Yêu em yêu lắm em "S"
Muôn đời anh vẫn trọn lòng thuỷ chung!
Thu về rồi thu cũng tan
Đông về rồi cũng thế bằng xuân sang
Cầu cho trời chóng sang xuân
Đôi ta sẽ được bên nhau trọn đời!
P.chi
20-04-2008, 04:49 PM
Linh hồn như đang thở
Tiếng nhịp khoang vung vỡ
Gió hòa điệu muôn thuở
Tình ta vừa chớm nở
Cô bé xinh xắn hởi
Tóc dài vươn lơi nhớ
Trắng muốt bàn tay nhỏ
Miệng cười hoa tựa nở
TẶNG NGƯỜI ANH YÊU!
Tặng em hai chữ yêu em
Tặng em bốn chữ yêu em trọn đời!
Đừng xa nhé! đôi ta đừng xa nhé!
Mãi bên nhau ta luôn mãi bên nhau!
Tặng em hai chữ thủy chung
Tặng em bốn chữ trọn đời không phai
Hãy giữ nhé em ơi! đừng buôn nhé!
Để mãi bên nhau trọn kiếp này!
HÃY ĐẾN BÊN NHAU NGHE KHE KHẼ!
Hãy đến bên nhau nghe khe khẽ
Nhịp đập tim ta khẽ nói thầm
Anh ơi! em hỡi đừng xa nhé!
Tình của đôi ta sẽ lâu bền!
Hãy nắm tay nhau đừng chia cách
Đi trọn cuộc đời dẫu gian nan
Ta nắm tay nhau không xa cách
Vượt gian khó để tình ta sống mãi!
Hãy trao nhau những nụ hôn còn dỡ
Rót vào tim những vị ngọt yêu thương
Này anh hỡi, này em yêu dấu!
Ta hôn rồi ta hôn mãi không thôi!
Hãy ôm nhau hãy ghì chặt nhau đi
Để đông về ta chẳng thấy cô đơn
Không u buồn không đơn lẽ đêm đông
Hơi ấm đó đã xua đi tất cả!
Để lòng ta chan chứa cả yêu thương!
Hãy đến bên nhau nghe khe khẽ
Nhịp đập tim ta khẽ nói thầm
Tình ta muôn kiếp không chia cách
Ta mãi bên nhau vạn kiếp tình!
EM MANG ĐẾN TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG!
Em mang đến cho đời anh ánh sáng
Thắp trong lòng thắp sáng cả đời anh!
Bao năm tháng anh chìm trong bóng tối
Chỉ nhìn đời qua u tối bi quan
Giờ em đến xua tan đi tất cả
Giờ bên anh chỉ có tiếng yêu thương
Đời luôn sáng vì em lá ánh sáng
Soi cuộc đời soi sáng bước anh đi!
Em chưa đến lòng anh luôn luôn nghĩ
Trên đời này chẳng thể có tình yêu!
Nhưng đâu biết tình yêu luôn hiện hữu
Em đến rồi anh đã biết tình yêu!
Em mang đến tình yêu và hy vọng
Và đời này anh luôn mãi yêu em!
Và anh biết tình em là mãi mãi
Thế muôn đời anh nguyện mãi yêu em!
GIỮA THU BUỒN AI KHÓC TIỄN TÌNH YÊU!
Em ra đi giữa mùa thu buồn tẻ
Lá rơi đầy lá khóc tiễn đưa ai!?
Tiễn tình ai đã xa rồi một thuở
Thuở vui buồn và thuở yêu nhau!
Em ra đi giữa mùa thu thay lá!
Mưa rơi nhiều mưa khóc tiễn tình ai!?
Mình anh khóc khóc trong lòng lặng lẽ
Lặng lẽ buồn sao tình quá chóng phai!
Em ra đi giữa mùa thu thương nhớ!
Em đi rồi mang luôn trái tim anh
Anh đau nhói trong tim thầm rỉ máu
Đau cho tình đau cho cả con tim!
Em ra đi giữa mùa thu thương tiếc
Mình ai buồn vào những lúc chiều buông!?
Tình anh đó giờ đây xin chấm hết
Trái tim này mãi mãi hận tình yêu!...
Em ra đi! uh...! em đã ra... đi!
Giữa thu buồn ai khóc tiễn tình yêu!/
(tự nhiên thấy mưa rơi mình lại thấy buồn vu vơ và bài thơ này cũng ra đời từ đó giờ xin mời các bạn nào có nhả ý góp thơ vào trang thơ của mình xin mời! thành thật cám ơn!)
NuocMatMuaThu
29-04-2008, 03:15 PM
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/rsztich20tich20tinh20tavr7.jpg
Thu xin mến chào Suol vẫn khoẻ:
Da, Thu xin rất cảm ơn Soul đã nhiều lần dừng chân ghé vào thăm trang thơ mộc mạc của Thu bao ngày qua và đã lưu lại khá nhiều bài thơ hay mến tặng, Thu xin thật cảm kích nhiều, và xin gởi lời mến chúc Soul hồn thơ luôn đẹp mãi, cùng với một đêm tối bình an và thật dễ thương :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
_____________________________________
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/1000000000fnva3uy5.gif
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/thsf0110180102nk2.gif
PHỐ VẮNG LÁ MƯA BAY!
chiều xưa mưa thu rơi rã rít
ai trên đường ai sánh bước cùng ai!
trên phố vắng hai người tay chung bước
trên con đường rợp lá mưa bay!
chiều nay mưa thu rơi rã rít!
ai trên đường ai đơn lẽ lang thang
tìm kỉ niệm trong những giọt mưa rơi!
lang thang buồn trên phố vắng lá mưa bay!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.