langtusautinh
08-04-2008, 01:11 AM
thân tặng anh miên
ngày mai hai đứa ra tòa
phân chia tài sản để mà ly hôn
tôi như chết nửa linh hồn
xót xa trong ruột bồn chồn trong gan
đêm ơi đừng để sao tàn
gió ơi xin giữ lại làn hương bay
rượu này ta uống đừng say
đêm nay còn một đêm nay thôi mà
ngày mai phán quyết của tòa
trái tim sẻ nửa căn nhà rạch đôi
em còn chia nữa hay thôi
sao không chia bớt dùm tôi nỗi sầu
coi như gẫy một nhịp cầu
chúng ta giờ ở hai đầu cách xa
một trời bão tố phong ba
bướm ong chẳng đến khi hoa đã tàn
lấy nhau từ thủa cơ hàn
tròn ba năm lẻ thì đàn đứt dây
nỗi buồn ta gửi vào mây
mây cho mưa xuống cỏ cây cũng sầu
hạt rơi nhuộm trắng mái đầu
thấm trong da thịt bạc mầu con tim
hat rơi vào khoảng lặng im
bão giông ập đến nhấn chìm thuyền tôi
tan rồi giấc mộng chung đôi
ngày mai xin trở về nơi bắt đầu
ngày mai hai đứa ra tòa
phân chia tài sản để mà ly hôn
tôi như chết nửa linh hồn
xót xa trong ruột bồn chồn trong gan
đêm ơi đừng để sao tàn
gió ơi xin giữ lại làn hương bay
rượu này ta uống đừng say
đêm nay còn một đêm nay thôi mà
ngày mai phán quyết của tòa
trái tim sẻ nửa căn nhà rạch đôi
em còn chia nữa hay thôi
sao không chia bớt dùm tôi nỗi sầu
coi như gẫy một nhịp cầu
chúng ta giờ ở hai đầu cách xa
một trời bão tố phong ba
bướm ong chẳng đến khi hoa đã tàn
lấy nhau từ thủa cơ hàn
tròn ba năm lẻ thì đàn đứt dây
nỗi buồn ta gửi vào mây
mây cho mưa xuống cỏ cây cũng sầu
hạt rơi nhuộm trắng mái đầu
thấm trong da thịt bạc mầu con tim
hat rơi vào khoảng lặng im
bão giông ập đến nhấn chìm thuyền tôi
tan rồi giấc mộng chung đôi
ngày mai xin trở về nơi bắt đầu