Tôi là ai?
07-04-2008, 09:16 PM
Một ngày như mọi ngày, anh đợi em. Vẫn dáng cao gầy và cách cầm thuốc thật khó chịu. Nhưng hôm nay, một điều em đã nhận ra, anh không còn nụ cười trong ánh mắt. Em giật mình trong phút giây. Vòng tay vẫn xiết chặt nhưng sao chẳng nồng nàn và anh nói:"Tha thư cho anh nghe em. Anh phải đi trên con đường anh chọn. Những ngày sắp tới đừng tìm anh em nhé. Chào em!"Tất cả chỉ có vậy. Một cái nhói trong tim. Một giọt nước mắt rơi. Không một lời nói. Không một ánh mắt dõi theo. Cứ thế theo ngày tháng trôi, em vẫn vậy. Nhưng một ngày định mệnh, ta lại gặp nhau. Ánh mắt ngỡ ngàng, nụ cười bối rối. Cái cầm tay vẫn khiến ai đó lạnh người. Con đường anh đi chắc lắm chông gai, bàn tay anh khô ráp, nụ cười lạnh lùng héo hắt. Sao vậy anh? hãy nói đi, khi bàn tay em còn nóng ấm. Sao anh lặng im trước tiếng thì thầm của trái tim em. Giờ phút này, em có nên như năm năm về trước?, hay hét thật to, hay ôm anh thật chặt?. Anh ơi!.............