Xem đầy đủ chức năng : và thư thế em đi , đi thật rồi sao
longdaigia
07-04-2008, 03:09 PM
em đã đi thât rồi ,em bỏ lại dằng sau một niềm đâu một niềm đâu mà bấy lâu nay anh đã tin do là một tình yêu phải ko em.
tôi đã yêu em một tình yeu hơn chín bãng thân mình nữa cuối cùng tôi nhan được gì ngoài su đau khổ
shinichi_tim_ranmori
07-04-2008, 05:18 PM
ngắn -quá :wavey: tiếp -đi -bạn
nh0ckut3_dra
07-04-2008, 06:11 PM
CóA lẼ cÔ ấY hEm tHuỘc vỀ bẠn. DiU bỚt nỖi đAu nHa y0u.
benemlabien_rong76
07-04-2008, 09:50 PM
hãy nhìn về phía trước
ngày mai trời lại sáng _bạn hãy tin như vậy
trudien
08-04-2008, 01:09 AM
tuy bạn viết rất ngắn nhưng bạn đã làm cho mọi người hiểu rỏ bạn đang..........như thế nào rồi đó
hãy tin vào số phận bạn ơi đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm được hạnh phúc nơi chính sự đau khổ đó gây ra.
Hok nên yêu người mà hok bít cách đón nhận tình yêu của bạn
long quân
08-04-2008, 01:30 AM
yêu làm chi để hen bờ mi
người xưa và nay nói vậy mà không nghe
Bum-M
08-04-2008, 01:53 AM
Và "như" thế em đi ...... chứ.
..."thư" thế là gì....
:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.