Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [TN] 15 ngày yêu - Alami



devilf4vn
07-04-2008, 02:23 PM
Truyện ngắn


15 ngày yêu !


Tặng bộ 3 LABOP !


Và em chỉ kịp nhận ra vội vã…cái gì khi đến nhanh thì lúc ra đi cũng thật nhanh…như là cái sự yêu 15 ngày…và để đến ngày thứ 16…ngày KHÔNG ANH !

*

* *

1. Bùng học !

- Tao chán !

Im lặng…

- Tao mệt !

Tiếp tục im lặng…

-Tao bùng đây !

Nhanh và gọn, Ly vớ trọn cả đống tạp trên bàn vào cái ba lô hồng chóe, phi thẳng ra phía cánh cửa lớp đang rộng mở như chưa bao giờ rộng hơn ! Cánh cửa như lời chào mời hấp dẫn dắt nó đến thiên đường của những kẻ ham vui !

- Ít ra nơi ấy còn có hàng tá những thứ hay hớm hơn nhiều sách vở và căn bệnh ngộ văn nan i khó chữa dễ dẫn đến chết người !

Nguyên thở dài ngán ngẩm ! Nó đã quá quen với cái sự hễ nói là làm, hễ quyết định là thực hiện miễn suy nghĩ của Ly ! Con này đúng là…làm cái gì cũng nhanh như gió !

- Đừng quên là tao đang ốm yếu quằn quại, và cần phải nằm bẹp ở nhà trong 2 tiết cuối này, nhé !

Lại là cái nháy mắt nghịch ngợm của con bạn ! Cái nháy mắt mà theo như Ly tự hào là đầy chất nghệ, lúc nào cũng khiến cho Nguyên phì cười ! Nó chẳng biết vì sao lại thế, chỉ biết rằng…bóng con bạn đã xa…xa dần…và bỗng chợt mất hút nơi cuối hành lang !



2. Chiều La Place…

La Place Nhà Thờ 15h38’….

Quán vắng !

Và ít ra cũng là vắng hơn những lần Ly đã ghé qua trước đây ! Cũng đã lâu lâu rồi…

- Có lẽ dân Hà Nội bây giờ mải mê với những thú vui nổi loạn khác, mà đã quên đi việc tự giành lấy cho mình một vài phút bình yên chăng ?

Một chút thắc mắc ! Nhưng dù sao, cái ý nghĩ thoáng chợt ấy cũng không ở trong đầu nó được bao lâu.

Góc phòng, gần cửa sổ - chưa bao giờ là tẻ nhạt, với đầy đủ mọi yếu tố: nắng, gió, mây, trời, và bay bổng !

- Một Latte nóng nhiều bọt !

Giọng nói quen !

- Lâu không thấy em qua !

Chị phục vụ nhìn Ly, cười ! Có lẽ Ly đặc biệt trên mức bình thường, để người ta gặp một lần là nhớ ! Hoặc đơn giản chỉ vì…nó đã ghé La Place quá thường xuyên trước đây !

Ly cười đáp lại, không gì thêm ! Nó muốn ngồi một mình…nhân nhi từng chút cái thứ đồ uống mà chẳng bao giờ nó muốn thay đổi khi tới đây…để cho bọt dính thành viền trên mép…để tự cho phép mình được hưởng một chút cái khoan khoái êm êm nhè nhẹ của ngày cuối mùa ! Latte thơm đậm mùi cà fê, lại quyện sữa tươi đậm đặc vị béo ngậy nơi đầu lưỡi…làm cho buổi chiều đông của Ly thêm phần thi vị !

-----------------------------------

Đính mác U18, nhưng có lẽ, chưa có quàn cà fê nào ở Hà Nội mà Ly chưa lưu lại dấu vết ! Nhiều lúc đến cả con bạn suốt ngày tỉ tê tê tỉ với nó như Nguyên, cũng phải hoặc lắc đầu chán ngán, hoặc thâm hơn là kiếm cớ bùng vô điều kiện mỗi khi Ly rủ đi cà kê Highland, Gloria Jean’s, Phố Cũ ( ?! ) …

- Là do mày hâm, mày khác người, hay là do mày cần phải được đưa ngay vào trại ?

Những lần ấy con Nguyên hay hỏi câu này! Vớ vẩn thật ! Ly cười phá lên một mình ! Nó là thế, tự do, thoải mái, thoáng tính !

Ly thích điên lên được cái trò sáng tạo nghệ thuật khi tới La Place ! Ở đây, mỗi bàn đều được bày sẵn một tấm bìa các tông nhỏ xinh, đặt cạnh một cái tách cũng rất nhỏ xinh, đựng đầy phấn màu, phục vụ cho nhu cầu vẽ vời thuộc vào một tâm lý rất tự nhiên của con người. Nó mê được ngọ nguậy đôi tay, nhất là lại còn không cần phải trả thêm bất cứ đồng nào cho thú vui này !

Nhà thờ lớn, cây phượng, phố xá…

-----------------------------------

- Tớ đoán bạn thích vẽ…

Không chờ Ly phản ứng…

- …bởi vì bạn vẽ không đẹp…nhưng rất có hồn ! Tớ có thể cảm nhận được những gì bạn cảm nhận trong bức “kí họa” này ! Ehheh

Đứa con trai, chắc cũng chỉ bằng tuổi Ly, hoặc hơn một tẹo. Có lẽ là hơn, chính bởi vìcái cách bắt đầu câu chuyện xuyên thẳng vấn đề và chỉ số tự tin trên mức của mấy thằng loi choi chuyên đi bắn tỉa lung tung ở trường !

Đúng là…chưa có đứa nào “dám” chê nó vẽ-không-đẹp ! Lần này khác ! Lần đầu tiên !

- Thành quả của một vài phút thăng hoa ! – nháy mắt tinh quái - Bạn quákhen rồi !

- Tớ ngồi đây được chứ ?!

- Nếu bạn muốn…

“Đứa con trai” đặt lên bàn cốc Citrus Honey Freeze, kéo ghế ngồi đối diện với Ly

- Bạn không nghĩ rằng Citrus không hợp cho mùa đông sao ?

“Đứa con trai” cười to…

- Có gì là quan trọng…bạn có tin không…tớ cảm nhận được tất cả những gì thuộc về mùa đông Hà Nội chỉ ở trong cái cốc be bé này đấy ! Tớ nghĩ bạn cũng nên thử một lần…



Nếu các bạn có gặp vấn đề gì với bài post của mình, các bạn có thể liên hệ với mình qua devilf4vn [AT] free4vn.org (http://www.free4vn.org) để mình chỉnh sửa lại nhé. Thanks all!