PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình đầu



devilf4vn
07-04-2008, 02:09 PM
Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa

Thế là hết chẳng yêu nhau đựơc nữa
Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ
Vẫn chưa hiểu hết mình bao nhiêu sự sinh sôi.

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai.

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian.


Đàm Huy Đông

Nếu các bạn có gặp vấn đề gì với bài post của mình, các bạn có thể liên hệ với mình qua devilf4vn [AT] free4vn.org (http://www.free4vn.org) để mình chỉnh sửa lại nhé. Thanks all!

ut_cung
11-04-2008, 01:14 AM
Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Mỗi tình đầu cứ thế đã ra đi
Tim tôi đau máu nhỏ giọt tràn ly
Hồn tôi chết ngươì ơi có biết

chaulong_551989
11-04-2008, 01:50 AM
Tình đầu thất bại là nỗi đau
Trọn một đời người đấy bạn ah
Yêu cho lắm căn nhau thêm đau
Tim dau lòng nhỏ máu dể sợ
Toàn là lời nói điêu hoa thôi
Tình là nỗi đau truyền kiếp dó
Biết thế sao mọi người cũng yêu
Thế gian ơi tình ái là gì?
.....................
....................................

suse
11-04-2008, 06:02 PM
tình là zi`????????????///.........

...liệu tình đầu co thể là tình cuối ko mọi người ui????????///

thanglonghoaico
11-04-2008, 11:11 PM
làm sao sống được mà không yêu
không nhớ không thương một kẻ nào

bet
12-04-2008, 03:17 AM
:bicycle:
làm sao sống được mà không yêu
không nhớ không thương một kẻ nào


vì yêu nhau họ mong chiều thứ 7.

hoàng hôn về họ lại đón nhau đi. Vì cô đơn tôi ghét chiều thứ bảy. hoàng hôn về tôi lại đón cô đơn

Phuongxu
15-04-2008, 03:49 PM
mối tình đầu của anh không phải là em
nhưng em không buồn vì thế...........

thinkofyou
17-04-2008, 01:09 AM
Dù tình đầu đau khổ đến đâu. Nhưng đã yêu không thể quay lai. Vậy đau khổ xin người dữ lậy Trọn một đời giữ mãi trong tịm

nhung&nhung
17-04-2008, 02:47 PM
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp. Nắng đầu mùa bao giờ cũng say. Mối tình đầu bao giờ cũng đep. Rất ngọt bùi cũng rất đắng cay!!!!!

nangthuytinh290
17-04-2008, 04:38 PM
đã qua rồi những năm tháng dại khờ
yêu dấu cũ tan như bọt biển
chẳng thể nào cho thời gian trở lại
nói một lời xin lỗi người ơi

thodehamvui
17-04-2008, 11:37 PM
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi trọn vẹn câu thề