Xem đầy đủ chức năng : Tự Nhiên!
sangsang
06-04-2008, 09:46 PM
Có nhiều lúc tự nhiên buồn vô cớ
Tự nhiên lòng thấy trống vắng bơ vơ
Tự nhiên buồn tôi lấy viết làm thơ
Tự nhiên thấy ngẩn ngơ vì ai đó
Tự nhiên tôi muốn hoá thành cơn gió
Đến bên người bày tỏ nỗi nhớ mong
Xa nhau rồi anh có nhớ tôi không?
Anh có nhớ như lòng tôi đang nhớ?
benemlabien_rong76
07-04-2008, 09:38 PM
cũng có lúc tự nhiên mình thấy sợ
bóng chiều tà sao héo hắt ,đìu hiu
cơn gió nhẹ ,chiếc lá vàng rơi khẽ
tự nhiên buồn ,tự nhiên thấy bơ vơ
Có những lúc vắng em rồi anh nhớ
Nhớ trong lòng đau khắp cả tim anh!
Có những lúc vắng em rồi anh nhớ
Suốt đêm dài anh thao thức khôn ngui
Lúc vắng em lòng anh đau như cắt
Màn đêm về anh lại thấy cô liu
Em có biết tại sao anh lại nhớ?
Bởi một điều anh đã quá yêu em!
lilienkiet
10-04-2008, 03:17 PM
Nếu ngày xưa anh biết em đã có...
Thì lòng anh đã thôi không mộng mơ
Chắc có lẽ bây giờ anh đỡ khổ
Khi một mình tìm kí ức vu vơ
NẾu ngày xưa không có chuyện tình cờ
Thì lòng anh đã thôi không nhung nhớ
Để bây giờ mộng mơ xưa tan vỡ
Một mình anh trong đêm tối lÀM THƠ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.