suol
06-04-2008, 02:44 AM
tình yêu là gì ta đây không biết!
chỉ biết rằng yêu người là không toan tính
chỉ một lòng ta mãi mãi yêu em!
yêu người ấy với con tim chân thật
không xen vào dã dối với đổi thay
yêu là gì ta đây chẳng biết
chỉ biết rằng yêu là phải tin nhau
bao đôi lứa yêu nhau rồi thề hẹn
nhưng không thành bởi vì chẳng tin nhau
yêu là gì ta đây chưa biết rõ
chỉ biết rằng yêu là phải thuỷ chung
yêu ai rồi xin chớ vội đổi thay
yêu một ai nên yêu cả con tim
dẫu không thành nhưng ta vẫn cứ vui
đừng một nữa yêu, một nữa hoài nghi!
hãy để lòng sống thật với con tim!....
chỉ biết rằng yêu người là không toan tính
chỉ một lòng ta mãi mãi yêu em!
yêu người ấy với con tim chân thật
không xen vào dã dối với đổi thay
yêu là gì ta đây chẳng biết
chỉ biết rằng yêu là phải tin nhau
bao đôi lứa yêu nhau rồi thề hẹn
nhưng không thành bởi vì chẳng tin nhau
yêu là gì ta đây chưa biết rõ
chỉ biết rằng yêu là phải thuỷ chung
yêu ai rồi xin chớ vội đổi thay
yêu một ai nên yêu cả con tim
dẫu không thành nhưng ta vẫn cứ vui
đừng một nữa yêu, một nữa hoài nghi!
hãy để lòng sống thật với con tim!....