PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng tin lời tôi nghe em, cô bé!



Ozhi
06-04-2008, 02:09 AM
Đừng nhìn tôi nghe em, cô bé!
Để tim tôi phải lỗi một nhịp đầu,
và hồn tôi lại chỉ còn một nửa.
Nửa kia theo em về tận nơi đâu?

Đừng hỏi tôi nghe em, cô bé!
Bằng môi xinh em cứ chúm chím cười.
Để bỗng tôi trở thành tên ngốc nghếch,
ú ớ hoài chẳng vần được: “tên tôi”!

Đừng yêu tôi nghe em, cô bé!
Để mình tôi yêu em được rồi,
yêu tôi làm chi cho thêm khổ.
Khổ tim tôi này em, cô bé ơi!

Đừng hôn tôi nghe em, cô bé!
Để tôi xin được hôn em một mình.
Cho làn môi hồng con gái mới,
để tôi hôn chỉ mình tôi mà thôi!
8:05 am [3-3-08]

A/N: tôi viết bài này trong lúc tôi cảm thấy vui nhất! Nội dung coi bộ hơi ngớ ngẩn và cũ nhưng tụi con gái (không phải bạn thân của tôi) thì bảo là “nếu có anh chàng nào mà bảo thế thì tụi nó rất vui!” cũng chẳng biết nói sao nữa! Con gái mà! *cười*

nguyentruc_8692love
13-04-2008, 01:26 AM
ko tin sao được
khi anh đã nói
những lời thật ấm
thật đầy yêu thương
thật em cũng đã
cũng từng như vậy
nên cừ nói ra
tấm lòng của mình
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
thiệt tui mà được con trai nói câu này thì tui sẽ cảm động lắm ^ ^

Ozhi
13-04-2008, 06:32 PM
Ừh cám ơn bạn!

Đã bảo là đừng tin cơ mà
Em tin rồi người khổ sẽ là tôi
Hay em muốn cứ nhìn tôi khổ sơ?
Vậy thì em cứ việc tin tôi đi!


Thân

lừa_đảo_tiểu_thư
14-04-2008, 12:47 AM
anh khổ sở trong hạnh phúc có là chi?
nếu đau khổ khi anh nói em không tin mới là khổ
khổ trong hạnh phúc ai chả muốn
chỉ mình anh là kẻ lạc loài.

sorry ss nếu ss thấy bị xúc phạm khi đọc cái này.

Ozhi
14-04-2008, 11:01 PM
@lenicka: chà ss có phải phạt đòn em ko? :D

Anh ko là kẻ lạc loài em!
Tình nguyện đau khổ như thế đó
Rồi sau này em mới hiểu được
Người em cần chỉ còn có mình anh!


@Tienu: Oánh đòn lun!


Tin anh mà em khổ
anh viết cái ni làm rứa?



Thân

tôi vẫn là tôi
19-04-2008, 10:23 PM
Ngảy nay đi học thật chán đời
Ba mươi thằng học bảy thằng chơi
Ba thằng vào lớp ,hai thằng ngủ
Một thằng ngồi học VẪN CÒN NGU