Xem đầy đủ chức năng : giờ thì tôi muốn quên anh thật rôi............!!!
c0_p3_ng0c_ngheck
05-04-2008, 08:01 PM
anh ak trước đay tôi vẫn luôn mong rằng 1 ngày nào đó anh sẽ quay về với tôi nhưng hy vọng đó ngày càng yếu dần khi tôi nhìn thấy anh đi bên cạnh người con gái ây...........anh biết hok tôi rất đau và buồn nưa.......lúc ấy tôi hok tin vào mắt mình nưa...nhưng rồi tôi phải tin............vì người ấy thực là anh chứ hok phải ai khác:welcome: lúc ấy tôi thấy ghét anh vô cùng anh biết hok???:box: vừa ghét anh vừa thấy ghét chính bản thân mình nữa sao tôi lại ngốc như vậy phải hok anh?????????? tôi ước j thời gian quay trở lại nửa năm trước đay đẻ tôi hok gặp được anh chỉ là người xa lạ thôi người dưng a............như thế thì bây giờ tôi đã hok như thế này phải hok anh???????????? tôi sẽ cố gắng quên anh thật đây...........đã nhiều lần tôi nói mà hok thực hiên đc nhưng lần này tôi sẽ làm đc vì tôi tin vào chính mình ma................tôi sẽ quên đc anh.................tôi muốn quên anh :cobe:
uhm , vậy thì cố gắng lên nha bạn :tim: cứ coi đó là kỉ niệm thoai , hok cóa gì để bùn phiền đâu
nh0ckut3_dra
05-04-2008, 08:09 PM
NgỪi nHư zA wE^n hEm cẦn tHưƠnG tIếC đY.
HowDoYouThinkAboutMe
05-04-2008, 08:44 PM
Sao cứ buồn thương, khóc la hoài dzậyyyyyy... :xao:sao hok còn gì khác hơn nữa dzậy !!!:xao:
thaingocdaly2006
06-04-2008, 12:53 AM
quên quên dễ thôi mà :D
1kỷ niệm đong đầy trong trí nhớ
1 xúc cảm vĩnh viễn phải ra đi
nỗi niềm xưa tận đáy con tjm
lâu lâu hiện về làm phiền ta 1 tý........ :D
Nhoc_room90
06-04-2008, 01:06 AM
Giá như trên đời này ko có 2 chữ " Giá như " thì giờ đây bạn sẽ k0 phải như thế này.......... Cuộc sống kòn phía trước mà bạn l0 j` k0 wên đc hắn ta đúng k0 nà............. ^^
yeu_anh_4ever
06-04-2008, 03:05 AM
mong là bạn sẽ đủ mạnh mẽ để làm được điều bạn mún
emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-04-2008, 03:47 PM
Hiii... vậy có phải nên mừng vì cúi cùng cũng có 1 lý do quá chính đáng để cậu bước ra khỏi cái bóng anh ấy ko nhỉ ??/
Người ta nói con gái khi chia tay, thường xi nghĩ nhìu về tình cũ và muón way lại, trong khi con chai thì rất ít néu họ là ng1 nói ra vấn dề chia tay. Vậy thì bạn cũng hỉu hy vọng của bạn lâu nay là vô vọng. Vậy thì chôn vùi cái tc đó cho rồi nè....
Tìm cho mình 1 ng khac xứng đáng với mình hơn. Đừng tiếc gì cả! Vì bạn sẽ ko hối hận bước ra khỏi cái bóng anh ấy đâu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.