Tháng Tư
05-04-2008, 07:50 PM
Sáng này vô tình nhặt được tờ báo 2 năm về trước
Bàng hoàng trước mẫu tin Cái chết bí ẩn của sinh viên Lê Hoàng
....đối với nó có thể biết tin này quá muộn, đọc xong bài báo đó , nó ko khỏi bàng hoàng
Lê hoàng là 1 sinh viên hiền lành chất phác học giỏi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học bách khoa hà nội ,đùng 1 cái ngày 13/5/2006 bị mất tích và tìm được xác bên bề sông hồng sau 10
Nghi vấn vẫn vay quanh chuyện anh sinh viên này tự tử , nhưng ko có 1 lí do nào chính xác bởi ko có động cơ
cũng có nhiều báo cho biết đây là 1 vụ giết người man rợ
Nó lật đật lên gooogle tìm hiểu thông tin
Thất vọng làm sao
2 năm qua ko có 1 bài báo nào nói rõ lí do và nguyên nhân cái chết ? hay tại vì họ đăng mà nó chưa tìm thấy
Ồ ko? nó đã dùng đủ từ khoá để tìm về sự thật nhưng vẫn vô phương
Tất cả bài báo đều quá cũ
Tất cả điều đang nằm trong vòng lẫn quẩn
Thật xót ra , báo dân trí có đăng 1 tấm hình về ngôi mộ anh sinh viên Lê hoàng , Lê hoàng được an táng ngay bờ sông , chỉ vài ngày sau nước lũ đã ngập hết mộ...đúng là chết ko được yên mà
Trong đầu nó vẫn ko thể hiểu được chả lẽ 2 năm qua, bọn ác ôn kia vẫn nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật , vẫn có thể sử dụng đề tài luận văn của anh lê hoàng trong khi đã thực hiện hành vi giết người man rợ thế này?
...........Mộ phần hoang sơ....
Cho 1 kiếp người
Hiền lành...
Anh tên là Lê Hoàng người thanh hoá
Sinh ngày 7/4/1983....
Ngày 7/4........giống ngày của nó....
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/lehoang010605_2.jpg
mong rằng bạn nào đó có quan tâm đến vụ án này và đã từng xem đươp5c bài báo nào đưa ra kết luận thì cho mình link để mình tìm hiểu
Vì đối với mình hiện tại vẫn chưa hết........Miên Man
Bàng hoàng trước mẫu tin Cái chết bí ẩn của sinh viên Lê Hoàng
....đối với nó có thể biết tin này quá muộn, đọc xong bài báo đó , nó ko khỏi bàng hoàng
Lê hoàng là 1 sinh viên hiền lành chất phác học giỏi chuẩn bị tốt nghiệp Đại học bách khoa hà nội ,đùng 1 cái ngày 13/5/2006 bị mất tích và tìm được xác bên bề sông hồng sau 10
Nghi vấn vẫn vay quanh chuyện anh sinh viên này tự tử , nhưng ko có 1 lí do nào chính xác bởi ko có động cơ
cũng có nhiều báo cho biết đây là 1 vụ giết người man rợ
Nó lật đật lên gooogle tìm hiểu thông tin
Thất vọng làm sao
2 năm qua ko có 1 bài báo nào nói rõ lí do và nguyên nhân cái chết ? hay tại vì họ đăng mà nó chưa tìm thấy
Ồ ko? nó đã dùng đủ từ khoá để tìm về sự thật nhưng vẫn vô phương
Tất cả bài báo đều quá cũ
Tất cả điều đang nằm trong vòng lẫn quẩn
Thật xót ra , báo dân trí có đăng 1 tấm hình về ngôi mộ anh sinh viên Lê hoàng , Lê hoàng được an táng ngay bờ sông , chỉ vài ngày sau nước lũ đã ngập hết mộ...đúng là chết ko được yên mà
Trong đầu nó vẫn ko thể hiểu được chả lẽ 2 năm qua, bọn ác ôn kia vẫn nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật , vẫn có thể sử dụng đề tài luận văn của anh lê hoàng trong khi đã thực hiện hành vi giết người man rợ thế này?
...........Mộ phần hoang sơ....
Cho 1 kiếp người
Hiền lành...
Anh tên là Lê Hoàng người thanh hoá
Sinh ngày 7/4/1983....
Ngày 7/4........giống ngày của nó....
http://images4.dantri.com.vn/Uploaded/huongnt/lehoang010605_2.jpg
mong rằng bạn nào đó có quan tâm đến vụ án này và đã từng xem đươp5c bài báo nào đưa ra kết luận thì cho mình link để mình tìm hiểu
Vì đối với mình hiện tại vẫn chưa hết........Miên Man