Rieng_minh_anh_co_don
05-04-2008, 06:37 PM
" Cho con 1 chai bia tươi nữa bà tư "
" Chà, tối quá rồi, mày chưa về nhà àh, mà sao, ngày nao, mày cũng uống thế huh ? "
" Tại con bùn, mà lạ thật, trc đây con ghét các quán nhậu lắm, vậy mà, lại trở thành khách quen của Tư , con đến quán Tư, đc bao lâu rồi nhỉ "
" Cũng đc 1 năm rồi "
! năm....1 năm rồi sao, ngoài trời, mưa vẫn rơi, đã 1 năm rồi, sao kỉ niệm, về 1 người, vẫn ở đó, k hề phai nhạt, ngày này, 1 năm trc , nơi này cũng mưa, mưa nhiều lắm, anh bước vào quán này...và, 1 năm, anh và em chia tay......1 năm sau, vẫn ở đây, ngoài trời vẫn mưa....anh bước ra, bước về nhà.....1 năm, anh đã uống đc bao nhiêu chai bia rồi nhỉ, tại sao lại k say, trời mưa,....giăng kín lối về,....vậy mà, mắt anh, lại thấy, thấy rất rõ con đường này, vẫn thế, anh thấy, thấy có 2 người, cùng nhau trú mưa, cùng cười nói vui ve, anh thấy, có 2 bàn tay nắm lấy thật chặc, anh thấy, chàng trai ôm cô gái vào lòng , và nói rằng, " mình sẽ mãi bên nhau, em nhé "....hj`, khờ thật, sao mắt anh, lại sáng đến thế, con đường về, vẫn còn lại bao nhiêu kỉ niệm, sao chỉ có mình anh, trên con đường, màn đêm, đè nặng đôi vai anh.....
Buộc chiếc chuông gió thứ 2 ở góc đường, nếu vẫn còn bên nhau, thì hôm nay, sẽ kỉ niệm , 2 năm, ngày mình bên nhau, em nhỉ, mưa rơi....gió ơi, thổi đi, cho âm vang của chiếc chuông, đến tai em, để em nhớ, nhớ 1 người, vẫn chờ em, ở góc đường này, mỗi ngày,....chuông ơi, kêu, kêu đi, mang tình yêu đến với em nhé.....
Bà tư đứng đó, thấy rõ con đường này, có 1 người đang lảo đảo giữa cơn mưa,...có 1 cặp tình nhân hạnh phúc trú dưới con mưa kia, có 1 vài người vội vã, đi trong cơn mưa, 1 số người vấp ngã, mưa to, to quá.....1 người đứng giữa ngã tư..say, say rồi.......ngã gục xuống đường , nằm im.....và...người đó đứng lên....bước tiếp con đường về.....mưa rơi.....một mình.....mưa vẫn rơi.....
" Chà, tối quá rồi, mày chưa về nhà àh, mà sao, ngày nao, mày cũng uống thế huh ? "
" Tại con bùn, mà lạ thật, trc đây con ghét các quán nhậu lắm, vậy mà, lại trở thành khách quen của Tư , con đến quán Tư, đc bao lâu rồi nhỉ "
" Cũng đc 1 năm rồi "
! năm....1 năm rồi sao, ngoài trời, mưa vẫn rơi, đã 1 năm rồi, sao kỉ niệm, về 1 người, vẫn ở đó, k hề phai nhạt, ngày này, 1 năm trc , nơi này cũng mưa, mưa nhiều lắm, anh bước vào quán này...và, 1 năm, anh và em chia tay......1 năm sau, vẫn ở đây, ngoài trời vẫn mưa....anh bước ra, bước về nhà.....1 năm, anh đã uống đc bao nhiêu chai bia rồi nhỉ, tại sao lại k say, trời mưa,....giăng kín lối về,....vậy mà, mắt anh, lại thấy, thấy rất rõ con đường này, vẫn thế, anh thấy, thấy có 2 người, cùng nhau trú mưa, cùng cười nói vui ve, anh thấy, có 2 bàn tay nắm lấy thật chặc, anh thấy, chàng trai ôm cô gái vào lòng , và nói rằng, " mình sẽ mãi bên nhau, em nhé "....hj`, khờ thật, sao mắt anh, lại sáng đến thế, con đường về, vẫn còn lại bao nhiêu kỉ niệm, sao chỉ có mình anh, trên con đường, màn đêm, đè nặng đôi vai anh.....
Buộc chiếc chuông gió thứ 2 ở góc đường, nếu vẫn còn bên nhau, thì hôm nay, sẽ kỉ niệm , 2 năm, ngày mình bên nhau, em nhỉ, mưa rơi....gió ơi, thổi đi, cho âm vang của chiếc chuông, đến tai em, để em nhớ, nhớ 1 người, vẫn chờ em, ở góc đường này, mỗi ngày,....chuông ơi, kêu, kêu đi, mang tình yêu đến với em nhé.....
Bà tư đứng đó, thấy rõ con đường này, có 1 người đang lảo đảo giữa cơn mưa,...có 1 cặp tình nhân hạnh phúc trú dưới con mưa kia, có 1 vài người vội vã, đi trong cơn mưa, 1 số người vấp ngã, mưa to, to quá.....1 người đứng giữa ngã tư..say, say rồi.......ngã gục xuống đường , nằm im.....và...người đó đứng lên....bước tiếp con đường về.....mưa rơi.....một mình.....mưa vẫn rơi.....