Rieng_minh_anh_co_don
05-04-2008, 06:18 PM
Từng ánh nắng nhẹ buông xuống, mặt trời , chìm sâu vào giấc ngủ.....buổi chìu hoàng hôn Hà Nội thật đẹp.....nơi xứ xa, đất khách quê người, anh có bik, em đang nhớ, nhớ anh nhiều lắm k anh.....liệu chiều hoàng hôn, đi học về, nhìn bầu trời, em có nhớ em k...hj, chắc hẳn là k đâu anh nhỉ, anh đâu bik, có 1 cô pé, đã yêu anh từ lúc nào.....Trời đất dần chìm vào màn đêm, khoảng không gian tĩnh lặng, mình em với em, bước đi trên con đường này,...có lần, anh nói rằng, mùa đông bên ấy lạnh lắm, cái giá rét ấy, khiến anh thấy, nhớ cảm giác ấm áp của mùa Hà Nội, anh biết k, Hà Nội lúc này đầu tháng tư, bắt đầu mùa hạ , nhưng sao, em bước trên con đường này...lạnh quá, lạnh lắm anh ơi, lúc này đây, em cần bàn tay anh, hơn bất kì điều gì....con đường, dài quá....em tự hỏi, phía cuối con đường này, anh có đang đứng đó, chờ em k nhỉ, nếu thật sự, con đường lạnh lẽo này , dẫn em đến với con đường kia anh đang đi, em sẽ, bước, đi hết đêm nay,.....
Cảm giác về đến nhà thật ấm áp, nhưng không gian, dường như chỉ có em, mình em ma thôi, vẫn bik rằng, ở bên ấy, anh bận học, nhìu lắm, ít có thời gian để onl, để nói chuyện với em, nhưng từng đêm, em vẫn onl, vẫn chờ nik 1 người, bừng sáng lên.....đã biết bao nhiêu lần, em tự dặn lòng mình, phải can đảm lên, phải nói cho anh bik, tình cảm của em....nhưng rồi, anh hiền từ, nhẹ nhàng, khiến em sợ, em sợ nếu nói ra rồi, anh sẽ tránh mặt em, và em, em sẽ mất anh...mãi mãi....em k đủ can đảm, anh ơi
" Hi, chào em "
"chào anh, anh àh, em có chuyện mún nói.....em mún nói rằng, em.....em....
Kìa, 1 ngôi sao băng, có người nói với em rằng, nếu thấy sao băng, và ước, thì điều ước đó sẽ thành sự thật , sao băng kìa,....em ước....
" Sao ? có chuyện gì nè ^^ "
" dạ, k , k có chuyện j cả "
Em ước, ở nơi xa kia, mỗi mùa đông về, anh sẽ k còn bị lạnh nữa, sẽ lun có sự ấm áp, ở nơi xa kia, dù cuộc sống khó khăn, nhưng em ước, anh sẽ sống mạnh khoẻ, và học tốt anh nhé
" Em đang làm j thế ??"
" EM đang khóc, đang khóc anh àh "
Em ước, sau này, dù con đường anh chọn, có hình bóng em hay không, thì anh phải sống hạnh phúc, và thành đạt trong cuộc sống này.....
" Sao em khóc, có chuyện gì àh ? "
" k, em k sao, chắc là em buồn thôi "
Em ước, em ước, em sẽ 1 lần mạnh mẽ, để nói lên t/c của mình, và dù như thế nào, anh sẽ k xa em....sẽ ở bên em...đc k anh
" vì sao em lại bùn, kể anh nghe nào "
" Vì...EM YÊU ANH..."
Tặng người chị mà em yêu mến ^^
Cảm giác về đến nhà thật ấm áp, nhưng không gian, dường như chỉ có em, mình em ma thôi, vẫn bik rằng, ở bên ấy, anh bận học, nhìu lắm, ít có thời gian để onl, để nói chuyện với em, nhưng từng đêm, em vẫn onl, vẫn chờ nik 1 người, bừng sáng lên.....đã biết bao nhiêu lần, em tự dặn lòng mình, phải can đảm lên, phải nói cho anh bik, tình cảm của em....nhưng rồi, anh hiền từ, nhẹ nhàng, khiến em sợ, em sợ nếu nói ra rồi, anh sẽ tránh mặt em, và em, em sẽ mất anh...mãi mãi....em k đủ can đảm, anh ơi
" Hi, chào em "
"chào anh, anh àh, em có chuyện mún nói.....em mún nói rằng, em.....em....
Kìa, 1 ngôi sao băng, có người nói với em rằng, nếu thấy sao băng, và ước, thì điều ước đó sẽ thành sự thật , sao băng kìa,....em ước....
" Sao ? có chuyện gì nè ^^ "
" dạ, k , k có chuyện j cả "
Em ước, ở nơi xa kia, mỗi mùa đông về, anh sẽ k còn bị lạnh nữa, sẽ lun có sự ấm áp, ở nơi xa kia, dù cuộc sống khó khăn, nhưng em ước, anh sẽ sống mạnh khoẻ, và học tốt anh nhé
" Em đang làm j thế ??"
" EM đang khóc, đang khóc anh àh "
Em ước, sau này, dù con đường anh chọn, có hình bóng em hay không, thì anh phải sống hạnh phúc, và thành đạt trong cuộc sống này.....
" Sao em khóc, có chuyện gì àh ? "
" k, em k sao, chắc là em buồn thôi "
Em ước, em ước, em sẽ 1 lần mạnh mẽ, để nói lên t/c của mình, và dù như thế nào, anh sẽ k xa em....sẽ ở bên em...đc k anh
" vì sao em lại bùn, kể anh nghe nào "
" Vì...EM YÊU ANH..."
Tặng người chị mà em yêu mến ^^