Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mùa đông



chuchocon
05-04-2008, 05:42 PM
xuân đã trôi đi , hè cũng âm thầm tan biến, thu đến rùi đi và một ngày em chợt nhận ra rằng " ĐÔNG ĐÃ ĐẾN RÙI". NGÀY HUM NAY ĐÃ xa vời dí ngày anh cùng em bước đi trên con đường đầy mưa.đêm nay trên đường về nhà em đã gặp trời mưa to , mưa rất là to như ngày muh` anh đến đón em. trong từng giọt mưa đang nhảy nhót, em thấy hình ảnh của ngày xưa , ngày muh` anh đem dù đến đón em. lúc đó em thật sự hạnh phúc nhưng hum nay mưa rất to , to thật to vậy muh` sao ko thấy anh đến đón em.Em đã hỉu tại seo ngày xưa anh đến đón em nhưng giờ thì ko còn nữa vì chúng mình đã chia tay rùi , anh đã hem kòn iu em nữa. anh kó bít ko , anh ko đến để mưa chảy dài trên đôi má em , gió đông lạnh buốt con ngừ em và dường như trong từng hạt mưa có hình bóng anh. mưa mỗi lúc một to và lòng em mỗi lúc một đau hơn , nhớ anh hơn.em chỉ có thể noi rằng "giá như NGÀY XƯA HEM BAO GIỜ TAN BIẾN VÀ ƯỚC GJ` TRỜI MƯA CÓ THỂ MANG ANH WAY VỀ VÌ EM VẪN CÒN IU ANH ":meo: :meo: :meo: :timvo: :timvo: :timvo:

nh0ckut3_dra
05-04-2008, 08:14 PM
lÀm gÌ fAi~ kHỖ zA bẠn???????????

ut_cung
05-04-2008, 08:32 PM
hãy cứ xem đó như một kn buồn một nốt trầm trong cuộc sống bạn ạ...

thaingocdaly2006
06-04-2008, 12:38 AM
ngày xưa anh iu em...........
và ngày nay hok còn là ngày xưa
vì vậy mong mỏi chi ở tương lai 1 ngày xưa êm đẹp hả em
hãy nhìn vào thực tại , biến những điều đó thành sự sống
nhìn thấy những điều tốt đẹp
nỗi nhớ sẽ vơi dần trong em :hun: chúc em hp