Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quên Đi Thôi...



Emily Vance
05-04-2008, 04:27 PM
Lại làm những chuyện không nên làm, bản thân qúa yếu đuối
Chờ đợi thế đủ rồi và cũng không còn lưu luyến gì nữa
Lẽ ra phải lẽ ra không nên bít , cứ vô tư không nhận ra có lẽ sẽ không ra như vậy
Dù thế nào đi nữa con người đó cũng làm mình đau
Thôi quên hết đi quên hết cự tuyệt đi
Hãy lạnh lùng đi, kiêu ngạo đi đó không phải mày trước đây hay sao
Thay đổi làm gì để làm gì kia chứ người đó không xứng đáng

Vĩnh biệt !!

nh0ckut3_dra
05-04-2008, 08:16 PM
Ờ nÊn wE^n đY tHuI bÙn hOàI đÂu iCk gÌ.

thaingocdaly2006
06-04-2008, 12:50 AM
đúng , trở lại ngang tàng bướng bỉnh như xưa
dạo bước trên đường nhìn mặt trời
nhìn đời với ánh mắt kiêu sa
quên đi 1 tên..........................

yeu_anh_4ever
06-04-2008, 03:12 AM
làm lại từ đầu
trở về với chính mình
đừng tự đánh mất bản thân vì bất kì ai bạn ah.