Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : SẼ CÓ MỘt NgÀy....



lucbinhtimvn
05-04-2008, 03:07 PM
Sẽ có một ngày em thôi làm thơ nữa
Xếp ưu sầu trăn trở lẫn nhớ mong
Cái ngày ấy em voan trắng lụa hồng
Bước theo anh dịu dàng trong nắng ấm...

Là một ngày xuân về ngàn hoa thắm
Con đò tình anh rước để em sang
Ngôi nhà nhỏ khung cửa sổ mở toang
Đón hạnh phúc ùa vào cười khúc khích

Thật ngọt ngào anh bảo rằng nếu thích
Em cứ thơ _ Thơ đừng đọng nỗi buồn
Xin lời thơ ưng ửng sắc tươi luôn
Dào dạt mãi tiếng sóng tình của biển

Em cũng muốn lời thơ anh hiện diện
Thật dịu dàng hình ảnh của ngày xưa
Bàn tay gầy khe khẽ võng mẹ đưa
Điệu ạ ời ru anh tròn giấc điệp...

Thơ của ngày mai ơi , thơ thật đẹp
Có bóng em hòa bóng mẹ chúng mình
Đang mỉm cười dang tay bế con xinh
Thơ em đấy.... Anh vui không , anh hỉ...
:heartflower: :heartflower: :heartflower:

hoang hon mau tim
05-04-2008, 03:29 PM
đây là chút mộng của cô gái huế ah

việt nam nổi tiếng trai huế điểu
cứ lấy dòng hương làm lời thề
thì cứ mơ đi ko ai cản
để huy vọng nhiều
thất vọng càng nhiều thêm
sông hương xanh mãi quanh năm
nhưng lòng có sóng chạy ngầm đó em

trungnhi
05-04-2008, 03:34 PM
Sẽ có một ngày em thôi làm thơ nữa
Xếp ưu sầu trăn trở lẫn nhớ mong
Cái ngày ấy em voan trắng lụa hồng
Bước theo anh dịu dàng trong nắng ấm...

Là một ngày xuân về ngàn hoa thắm
Con đò tình anh rước để em sang
Ngôi nhà nhỏ khung cửa sổ mở toang
Đón hạnh phúc ùa vào cười khúc khích

Thật ngọt ngào anh bảo rằng nếu thích
Em cứ thơ _ Thơ đừng đọng nỗi buồn
Xin lời thơ ưng ửng sắc tươi luôn
Dào dạt mãi tiếng sóng tình của biển

Em cũng muốn lời thơ anh hiện diện
Thật dịu dàng hình ảnh của ngày xưa
Bàn tay gầy khe khẽ võng mẹ đưa
Điệu ạ ời ru anh tròn giấc điệp...

Thơ của ngày mai ơi , thơ thật đẹp
Có bóng em hòa bóng mẹ chúng mình
Đang mỉm cười dang tay bế con xinh
Thơ em đấy.... Anh vui không , anh hỉ...
:heartflower: :heartflower: :heartflower:

Em yêu hỡi, đó là ngày anh đến
Tiễn em về trong ánh nắng ban mai
Con đường nhỏ, rì rào hoa may kể
Chuyện đôi mình từ thuở còn thơ

Thơ của anh, tiễn em về nơi ấy
Dù không đành, nhưng vẫn cố bình an
Anh vẫn mãi, mỉm cười trong thao thức
Hướng về em lời cầu nguyện, an lành

Nơi em đến chân trời đang rộng mở
Đón bình minh, căn nhà nhỏ dịu hiền
Trái tim vàng, ấp ủ trái tim vàng
Tiếng trẻ thơ, vỡ oà trong nắng rạng

Vần thơ anh gửi về nơi em đó
Là tiếng lòng chan chứa nỗi yêu thương
Là ước mong, em và gia đình em đó
Tràn ngập yêu thương, mãi thương yêu

Gió_ấm
07-04-2008, 01:26 AM
Sẽ có một ngày anh khép lại vần thơ
Bước vào đời em giữa mùa hoa nở
Xuân ngập tràn xuân trong từng hơi thở
Chuyện tình mình cũng chính một bài thơ

Sẽ có một ngày đôi ta không còn nhớ
Thủa cô đơn than thở đợi trờ
Tình kết trái hay mộng vàng hiện hữu
Ta bên nhau ấm áp cõi lòng

Sông Ngân Hà ngàn thủa sáng trong
Ngư Lan,Chức Nữ một lóng sắc son
Tình ta năm thán mỏi mòn
Một ngày nào đó không còn hoài mong

Anh sẽ ôm em chặt vào lòng
Cho tan băng giá cho lòng dịu vơi
Cho thay đổi cả đất trời
Sinh thêm lãng tử cho đời thêm vui

lucbinhtimvn
07-04-2008, 09:50 AM
Giọt buồn em gói vào thơ
Gói thêm giọt nhớ giọt chờ giọt thương
Gửi theo mây gió ngàn phương
Nhắn anh , em mãi sầu vương chốn nầy...

Bao giờ tay được cầm tay
Vai anh, em tựa tình ngây ngất tình
Bao giờ hé nhuỵ hoa xinh
Anh con bướm trắng .... chúng mình duyên trao?

Gói vần thơ những ngọt ngào
Những hương vị mật thay vào nụ hôn
Anh ơi còn lạnh lắm không?
Em không ở cạnh những khi đông về...

Ngày mai gói trọn lời thề
Mùa xuân trẩy hội lưng trời én chao
Gió lùa khóm trúc lao xao
Rằng hương hạnh phúc vẫy chào đón ta...

Em về... ngày đó không xa
Vòng tay nồng ấm môi mềm chạm môi
Em về...chim sáo có đôi
Tình yêu mật ngọt trọn đời... tình ơi....

trungnhi
07-04-2008, 03:31 PM
Vui thơ, đối chọn vần thơ
Nhưng mà có lẽ ta khờ dại chăng
Tình thơ, gửi chọn tình thơ
Còn ta lẽ bóng, ta chờ đợi ai

suol
08-04-2008, 12:48 AM
sẽ có một ngày tình yêu em sẽ đến
xóa tan đi mọi phiền toái u sầu
sẽ có một ngày người yêu em sẽ đến
mang cho em niềm hạnh phúc không ngời
và ngày ấy không còn xa đâu nữa
hãy chờ nhe! này em hãy chờ nhe!

chaulong_551989
08-04-2008, 02:22 AM
Tình yêu nỗi đau của loài người
Là nhung nhớ mỏi mòn khi xa
Là mơ ước bên nhau trọn đời
Là chờ đợi chẳng hiểu tại sao
Ôi tình yêu ác mộng của tôi
Tự do không thích gò bó đâu
Có người yêu như gông đeo cổ
Không có thì lại tủi thân chứ
Có người yêu chẳng được tự nhiên
mỗi lời nói cử chỉ phải xem
Tôi sẽ yêu nhưng không là giờ
Tôi phải tận hưởng tự do đã
Khi nào chán chủ nghĩa độc thân
Ta lại sang Chủ nghĩa có đôi
hiiiiiiiiiiichawcs mọi người cũng vậy ha
biiiiiiiiii Chủ nghĩa độc thân muôn năm

benemlabien_rong76
14-04-2008, 09:44 PM
sẽ có lúc mình xa nhau mãi mãi
đó là khi em đi gặp diêm vương
ta sẽ ko thể mãi bước chung đường
nơi nhân thế ko còn em chung lối
ng yêu hỡi em xin ng tha lỗi
khi để anh quạnh quẽ chốn dương trần
chỉ có thể ở nơi kia chờ anh đến
ta lại chung đôi mãi mãi ko rời

trungnhi
16-04-2008, 01:57 AM
sẽ có lúc mình xa nhau mãi mãi
đó là khi em đi gặp diêm vương
ta sẽ ko thể mãi bước chung đường
nơi nhân thế ko còn em chung lối
ng yêu hỡi em xin ng tha lỗi
khi để anh quạnh quẽ chốn dương trần
chỉ có thể ở nơi kia chờ anh đến
ta lại chung đôi mãi mãi ko rời


Xin không được chù ẻo người khác nhé