PDA

Xem đầy đủ chức năng : đây mới là lá cải nè you



hoang hon mau tim
05-04-2008, 02:31 PM
thanh niên thế hệ bao nhiêu
mới trổ mã đã yêu thật phiền
yêu chi mà thấy giống nghiền
2 tuần cô mới. quen nhiều hơn râu
nào cầm tay nào ôm nhau
nào gần gũi thầy cô lắc đầu
cha mẹ kêu khổ thói đời điêu ngoa
mong cho em cháu chúng ta
khôn ngoan mà lựa kẻ lành mà quen
kẻo thân lấm bụi hồng trần ai kham
còn nhắn mấy bậc mày râu
yêu sao cho kéo kẻo mang sầu cho cha

(nhắn riêng cho thế hệ 9x đừng để ko biết bến đỗ nơi nào mà dại nghe em ):hiepsi:

trungnhi
05-04-2008, 07:07 PM
thanh niên thế hệ bao nhiêu
mới trổ mã đã yêu thật phiền
yêu chi mà thấy giống nghiền
2 tuần cô mới. quen nhiều hơn râu
nào cầm tay nào ôm nhau
nào gần gũi thầy cô lắc đầu
cha mẹ kêu khổ thói đời điêu ngoa
mong cho em cháu chúng ta
khôn ngoan mà lựa kẻ lành mà quen
kẻo thân lấm bụi hồng trần ai kham
còn nhắn mấy bậc mày râu
yêu sao cho kéo kẻo mang sầu cho cha

(nhắn riêng cho thế hệ 9x đừng để ko biết bến đỗ nơi nào mà dại nghe em ):hiepsi:


Yêu thì yêu, mặc chi nên tội
Hãy cứ yêu, yêu đến hết mình
Đời ta thế kỷ X chìn (9x)
Không yêu, ta lỡ chết chìm thì sao

Ao sâu thì phải có bèo
Yêu nhau 9x cứ vèo vèo yêu đi
Chỉ xin em nhớ 1 Đìu
Yêu thì yêu đấy, đừng liều đấy nha

toidangyeuxxx
06-04-2008, 03:45 PM
yêu chi những kẽ điêu hoa
đễ rồi mai mốt kiu cha cứu con
cha già chỉ nói một câu
mày iu mày chịu kêu tao nổi gì

A_love_T
10-04-2008, 09:19 PM
Vô đề
lớp tuj có một anh chàng
Học hành thì được mà iu thì gà
Người ta cố gắng thật thà
Mình iu cậu lém hỉu cho tjm mình

Thế mà chàng cứ lặng thinh
Rồi thì "xin lỗi chưa iu bây giờ
Hiện tớ vẫn còn đang đi học
Chuyện iu đương tạm gác phía sau"

Thấy người ta là chàng quay ngoắt
Mặt lạnh lùng y như tảng băng trôi
Mà người ta chỉ iu mỗi nụ cười
Cười một cái chết ngay đấy hả??

thienduonguocmo_93
12-04-2008, 04:41 AM
nản
tớ sợ rùi bạn ơi
yêu làm chi cho đời thêm khổ
sống sao choa xứng với tổ tông
đừng chạy lông nhông cười hả hê
theo bắt cứ một kẻ nào cả
bởi tất cả chỉ là giả tạo
không yêu thì chết được sao
tất cả chỉ là tào lao
chỉ là những phù du ảo mộng
trái đất rất rộng
ngường iu ta cả một đống
không sớm thì muộn cũng coá chồng
không phải sợ chống ề đâu bạn

fallen_angel8x
12-04-2008, 02:52 PM
thanh niên thế hệ bao nhiêu
mới trổ mã đã yêu thật phiền
yêu chi mà thấy giống nghiền
2 tuần cô mới. quen nhiều hơn râu
nào cầm tay nào ôm nhau
nào gần gũi thầy cô lắc đầu
cha mẹ kêu khổ thói đời điêu ngoa
mong cho em cháu chúng ta
khôn ngoan mà lựa kẻ lành mà quen
kẻo thân lấm bụi hồng trần ai kham
còn nhắn mấy bậc mày râu
yêu sao cho kéo kẻo mang sầu cho cha

(nhắn riêng cho thế hệ 9x đừng để ko biết bến đỗ nơi nào mà dại nghe em ):hiepsi:


Hơ hơ kệ bọn trẻ kon :5:
Cho chúng nó được lon đương tình
Bà đừng có quá cậy mình
Già hơn vài tuổi mah` tinh vi ah`
Chắc đâu hùi trước chính pa` :bicycle:
Cũng từng iu sớm rùi là.............. :hihi: