hoaithu62
05-04-2008, 06:44 AM
Gót cao cao ánh mắt trong ánh mắt
Tay trong tay ta dạo bước đến trường
Nép bên thềm khi trời đổ mưa tuôn
Ai vội vuốt tóc che bờ vai nhỏ
Suối tóc nhung dịu mềm như lá cỏ
Dưới mưa chiều lấp lành giọt ngọc châu
Bước chân ai trong đêm vắng canh thâu
Như vội vã đến cùng ta kì ngộ
Chợt bừng tỉnh, não nề và trăn trở
Ôi mộng mà thôi. Chỉ mộng mà thôi.
Tay trong tay ta dạo bước đến trường
Nép bên thềm khi trời đổ mưa tuôn
Ai vội vuốt tóc che bờ vai nhỏ
Suối tóc nhung dịu mềm như lá cỏ
Dưới mưa chiều lấp lành giọt ngọc châu
Bước chân ai trong đêm vắng canh thâu
Như vội vã đến cùng ta kì ngộ
Chợt bừng tỉnh, não nề và trăn trở
Ôi mộng mà thôi. Chỉ mộng mà thôi.